Mưu hại bạn cùng sới bạc bằng thuốc diệt chuột

Thứ Hai, 09/05/2016, 15:13
Chẳng ai ngờ rằng, Trương Văn Lực (SN 1963, trú tại xóm 1 B, xã Xuân Khê, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) lại có thể gây ra một hành động liều lĩnh, mất nhân tính đến như vậy. Bình thường, Lực vốn là một gã nát rượu, nhưng cũng chưa từng làm điều gì vi phạm pháp luật hoặc có những việc trái với luân thường, đạo lý…Vậy mà, chỉ vì trong một lúc xốc nổi, thiếu kiềm chế, lại do ma men đưa lối, gã đã có một hành động tàn độc, không thể tha thứ.

Sự việc này, nếu không được phát hiện kịp thời thì ít nhất đã có 6 người trong cuộc và thêm 2 người thân khác trong gia đình nạn nhân bị thiệt mạng, khi ăn phải những thức ăn đã nhiễm độc.

Chiều 15-4, lệnh bắt tạm giam bị can để điều tra đã được Phòng cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hà Nam thực hiện. Trong giây phút ấy, gã đàn ông ngoại  ngũ tuần đã không kiềm chế được cảm xúc, Lực khóc rống lên như một đứa trẻ. "Tôi không ngờ rằng hành động của mình lại nghiêm trọng đến mức như vậy" Lực mếu máo nói trong nước mắt. Lực bị khởi tố theo Điều 93, Bộ Luật hình sự về tội danh giết người. Với hình thức tăng nặng, cùng lúc giết nhiều người, anh ta có thể phải đối mặt với mức án từ 8-10 năm tù…

Đối tượng Trương Văn Lực.

Trương Văn Lực là con thứ ba trong một gia đình thuần nông tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Sau khi đi nghĩa vụ quân sự, Lực trở về địa phương, anh ta có thời gian dài làm Công an viên và cũng có những đóng góp nhất định đối với chính quyền địa phương. Khi ấy, Lực đã có một mái ấm gia đình hạnh phúc cùng vợ và hai cô con gái đều ngoan ngoãn, nết na. 

Nhưng ở vùng quê chiêm trũng của đồng bằng Bắc Bộ, Lực cũng như nhiều người đàn ông khác, không tránh khỏi tâm lý muốn có được cậu con trai để nối dõi tông đường; phần khác cũng vì cay cú cú không muốn bị ngồi "mâm dưới" mỗi khi có việc làng, việc họ. Rồi ước nguyện của Lực cũng trở thành sự thật, khi vợ Lực sinh cho anh ta một cậu con trai kháu khỉnh đáng yêu. 

Nhưng cùng với việc sinh con thứ ba, Lực buộc phải nghỉ công việc ở xã. Sau khi nghỉ việc, Lực cùng vợ con chuyên tâm vào việc đồng áng, cặm cụi nuôi 3 đứa con ăn học. Đôi lúc giật mình nhìn lại, gã cũng tiếc nuối công việc đã mất… và tỏ ra chán nản. Lực bắt đầu uống rượu cũng từ đó. Ban đầu chỉ là uống trong những bữa ăn, khi có việc làng, việc họ. 

Gã bắt đầu trở nên bê tha khi cậu con trai duy nhất vướng vào vòng lao lý cùng với tội danh giết người và lĩnh bản án 6 năm tù giam. Rượu đã biến gã từ một người đàn ông hiền lành, cục mịch thành một con người hoàn toàn khác. Lực lười lao động, suốt ngày lè nhè, nói năng thiếu kiểm soát… Sau khi cô con gái lớn trưởng thành, đi lao động xuất khẩu ở nước ngoài thì Lực cũng chẳng chí thú vào việc làm ăn. Mọi gánh nặng gia đình đều dồn lên vai người vợ tần tảo, một nắng hai sương.

"Nhàn cư vi bất thiện", những lúc rảnh rỗi, Lực thường cùng một số gã đàn ông trong xóm, sát phạt nhau bằng trò đỏ đen nhằm giết thời gian. Theo lời khai của Lưc thì khoảng 8 giờ ngày 6-4, sau khi ăn sáng, Lực đến nhà một người cùng xóm rồi tất cả rủ nhau đánh bạc dưới hình thức chơi liêng. Có tất cả 5 người cùng tham gia trong đó có Trần Hồng Tuấn (SN 1984); Trương Minh Sang (SN 1972); Ngô Văn Đỏ (SN 1983); Trương Văn Lâm (SN 1980) và Trần Xuân Lượng (SN 1970, cùng trú tại xóm 1 B).

"Trong cuộc chơi này, Lực thắng hay thua", tôi hỏi Lực. Lúc này, anh ta tỏ ra vô cùng cay cú, dù tại cơ quan Công an đã thừa nhận hành vi phạm tội. Lực luôn khẳng định, anh ta đã bị 5 người trong nhóm lừa gạt, đánh bạc bịp để chiếm đoạt tài sản. Cũng vì thế, đối tượng này đã nghĩ đến việc mua thuốc diệt chuột, thả vào nồi thịt chó đang nấu ở trong bếp của gia đình anh Tuấn. 

Lực kể lại: Sau khi nhận lời chơi liêng của Lâm, Lực và một số người trong nhóm bắt đầu ngồi vào chiếu. Lực đánh được khoảng 1 giờ đồng hồ thì số tiền để trong ví không còn một xu và anh ta không nhớ được trong đó có bao nhiêu tiền. Vì cay cú muốn gỡ gạc, Lực về nhà lấy thêm chiếc lồng chim bán cho các đối tượng. Nhưng chỉ được một lúc, số tiền 600 nghìn đồng tiền bán chim cũng bị thua sạch. Đối tượng này tiếp tục cắm chiếc điện thoại di động và một chiếc xe đạp nhưng chỉ khoảng 30 phút sau, tiếp tục bị thua. Trong lúc thiếu tiền đánh liêng, Lực đã nghĩ đến con chó nặng khoảng hơn 10 kg đang nuôi trong nhà…Sau khi thỏa thuận, các đối tượng cũng đồng ý mua con chó trên với giá 800 nghìn đồng, Lượng là người đứng ra mua hàng. Nhưng số tiền bán chó, sau đó cũng bị thua nhẵn túi. 

- Nếu không bị anh Ngô Quốc Uy (SN 1961), người cùng làm thịt chó  phát hiện, Lực có tiếp tục đổ thuốc diệt chuột vào nồi thịt chó không? -tôi hỏi Lực.

+ Tôi xác định chỉ đổ một phần thuốc diệt chuột vào nồi. Vì thế, nếu không bị phát hiện, tôi cũng không đổ thuốc vào nữa.

- Lý do vì sao, anh lại mua hai gói thuốc chuột?.

+Tôi mua 2 gói thuốc diệt chuột, một phần đổ vào nồi thịt chó, phần còn lại, mang về diệt chuột vì ở nhà tôi cũng có một công lúa…Lực trả lời. Mục đích của tôi là đổ gói thuốc diệt chuột vào nồi thịt chó đang nấu ở nhà anh Tuấn để mấy người họ ăn vào sẽ tử vong… 

- Anh đổ một lượng thuốc diệt chuột như thế nào vào nồi?

+Tôi đang đổ phần thuốc diệt chuột trong gói thứ nhất vào nồi thì anh Uy đi vào nên không biết đã bao nhiêu, Lực trả lời.

- Anh đổ thuốc diệt chuột vào nồi thịt chó vì cay cú thua bạc?

+Vâng, tôi cay cú họ đã đánh bạc bịp để lừa gạt tôi- Lực vẫn khẳng định.

- Khi thực hiện hành vi phạm tội, anh có nghĩ đến hậu quả sẽ xảy ra?

+ Lúc đó, chỉ vì tức giận nhất thời mà tôi nảy ý định phạm tội. Tôi quá nóng giận nên không có đủ thời gian để nghĩ đến việc sẽ có bao nhiêu người, trở thành nạn nhân của tôi.

Trở về nhà ngày hôm đó, nhìn tài sản xung quanh chẳng còn thứ gì, Lực xót của. Cơn bực tức đã khiến người đàn ông ấy không kiểm soát được suy nghĩ của anh ta. Nỗi tức giận ấy nhân lên khi Lực biết nhóm người trên sẽ thịt chó ăn mừng chiến thắng ngay trong buổi chiều cùng ngày mà Lực thì muốn chuộc lại con chó mang về nhà nuôi nhưng các đối tượng không đồng ý. 

Cơn giận mỗi lúc một tăng lên, Lực cho rằng các đối tượng đã thông đồng với nhau đánh bạc bịp, chiếm đoạt tài sản của anh ta và nảy sinh ý định sát hại những người cùng đánh bạc. 

Nghĩ là làm, khoảng 16 giờ cùng ngày, Lực đến một cửa hàng ở cùng xã mua hai gói thuốc diệt chuột. Sau khi mua thuốc, Lực đi thẳng đến nhà anh Tuấn. Lúc này, anh Uy đang ngồi nhồi lòng chó ở phía bên ngoài. Lực mon men ngồi gần anh Uy rồi ngỏ ý muốn xin một ít lòng chó nhưng bị anh này từ chối với lý do, lòng chó sống thì không thể cho được. 

Thực ra, trước đó Lực đã đến xin một miếng thịt chó sống và được những người này đồng ý. Lần trở lại thứ hai này, Lực vờ mua xả và mắm tôm song đây chỉ là cái cớ để anh ta tiếp cận với nồi thịt chó, hòng thực hiện ý định tàn độc của mình. Trong thời gian nằm ở nhà, Lực đau đáu tìm cách trả thù những người hàng xóm. Trong lúc anh Uy đang lúi húi ở bên ngoài, Lực đi thẳng vào bếp, hơ gói thuốc diệt chuột lên lửa để mở túi. Sau đó, đối tượng này mở vung nồi thịt chó đang đun, rắc thuốc diệt chuột vào trong nồi. 

Do lóng ngóng, chiếc vung nồi bất ngờ bị rơi xuống đất, tạo thành tiếng động lớn, anh Uy từ ngoài vội chạy vào trong. Khi nhìn thấy một phần thuốc diệt chuột trên sàn nhà, người này vội hô hoán, cùng những người xung quanh bắt giữ Lực, đưa lên trụ sở Công an xã. Vụ việc sau đó được Công an huyện Lý Nhân chuyển  đến Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Căn cứ vào các kết luận giám định; các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lực.

Vụ việc này, thật may đã được phát hiện kịp thời. Bằng không chắc chắn hậu quả đau lòng sẽ xảy ra. Bởi theo lời khai của những người trong cuộc, thì ngoài 6 người trực tiếp chung tiền mua thịt chó, gia đình anh Tuấn cũng có 2 người thân cùng ăn. Một số khác cũng có ý định mang về cho những người thân trong gia đình. Hành vi phạm tội của Lực thật đáng lên án và không thể tha thứ được. Nhưng trong vụ án này, cũng phải nói đến lỗi của những người có liên quan. 

Đến thời điểm này, cả 5 trường hợp đều chưa thừa nhận việc đánh bạc với bị can Lực, đây cũng là nguyên nhân chính dẫn đến việc đối tượng này có hành động liều lĩnh, vô nhân tính. Liên quan đến vụ việc này, Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam đang tiếp tục điều tra làm rõ. Một bản án nghiêm minh của pháp luật là cái giá phải trả cho những suy nghĩ lầm lạc của Lực.

Mai anh
.
.
.