Lời khai lạnh lùng của kẻ sát hại bác ruột để cướp tiền

Thứ Tư, 26/02/2020, 17:08
Hưng chính là đối tượng đã sát hại bác ruột là bà Nguyễn Thị Nhung, SN 1965, trú ở khu chợ Bồ Sơn, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh gây xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua.


Ngày 24/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự để điều tra hành vi "Giết người, cướp tài sản" đối với Lê Thanh Hưng, SN 1991, trú ở thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Hưng chính là đối tượng đã sát hại bác ruột là bà Nguyễn Thị Nhung, SN 1965, trú ở khu chợ Bồ Sơn, phường Võ Cường, TP Bắc Ninh gây xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua.

Cái chết bí ẩn của cô giáo về hưu

Khoảng 17h ngày 21/2, chồng bà Nguyễn Thị Nhung đi làm về thì phát hiện vợ tử vong ở nhà tắm nên đã báo cáo với cơ quan Công an. Lúc được phát hiện, nạn nhân loã thể nằm gục trong chậu nước trong nhà tắm, trên người có nhiều vết thương do vật sắc nhọn gây ra.

Các điều tra viên của Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP Bắc Ninh phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ đã có mặt tại hiện trường. Qua khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định mặc dù gục trong chậu nước nhưng nguyên nhân chết của nạn nhân là do ngạt khô. 

Mở rộng hiện trường, cơ quan điều tra phát hiện trong phòng ngủ của nạn nhân có nhiều vết máu, đồ đạc xáo trộn, quần áo và chăn ga trong phòng ngủ đã giặt xong trên máy giặt ở tầng 3 nên đã xác định hiện trường chính của vụ án là phòng ngủ của vợ chồng bà Nhung, sau khi sát hại nạn nhân thì đối tượng mới đưa vào phòng tắm. Đặc biệt, camera an ninh bị vô hiệu hóa và bị xóa dữ liệu khi xảy ra vụ án chứng tỏ đối tượng đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho hành vi phạm tội và xoá dấu vết.

Bà Nhung vốn là giáo viên, hiện đã nghỉ hưu, chồng làm ở Công ty Điện lực, sống hoà đồng với bà con xóm giềng, không mâu thuẫn với ai được mọi người yêu quý. Gia đình cho biết bị mất một số tài sản cùng chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Lead. Từ kết quả khám nghiệm, điều tra, lực lượng chức năng nhận định nhiều khả năng đối tượng là người quen biết với gia đình nạn nhân nên đã vào nhà bằng cửa chính và thoát ra cũng bằng con đường trên.

Cán bộ Công an Bắc Ninh đấu tranh đối với Lê Thanh Hưng.

Bắt đối tượng ngay tại đám tang nạn nhân

Qua nghiên cứu tài liệu kết hợp sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng thấy nổi lên Lê Thanh Hưng, là cháu của nạn nhân. Tuy nhiên, có một điều hơi lạ là sau khi nạn nhân tử vong, Hưng luôn có mặt tại hiện trường, cùng gia đình nạn nhân lo công tác hậu sự. Đặc biệt, đối tượng này không có biểu hiện sợ sệt hay lo lắng như những đối tượng giết người khác.

Để có thể xác định rõ về đối tượng cũng như việc sử dụng thời gian của đối tượng này, các tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự đã đi xác minh nhân thân của Hưng. Hưng là đối tượng được ăn học tử tế, đã tốt nghiệp đại học, hiện làm kiến trúc sư, thuê trọ ở Hà Nội…

Đến 14h ngày 22/2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã có đủ căn cứ xác định chính xác hung thủ gây án là Lê Thanh Hưng. Lúc này đối tượng đang ở đám tang của nạn nhân nên đã triệu tập đến cơ quan Công an làm rõ. Qua đấu tranh khai thác, đến 15h cùng ngày, Lê Thanh Hưng đã khai nhận hành vi phạm tội. Khi biết tin Hưng là hung thủ, gia đình nạn nhân cũng hết sức bất ngờ khi biết đứa cháu của mình đã gây ra án tày trời như vậy.

Hiện trường vụ án.

Theo lời khai của Hưng thì do nợ nần nhiều tiền nên hắn đã "nhắm" đến nhà bác ruột là bà Nguyễn Thị Nhung vì gia đình bà Nhung kinh tế ổn định. Trước thời gian gây án khoảng 2 tuần, lợi dụng sơ hở của con trai bà Nhung, Hưng sao chép 1 bộ chìa khóa nhà bà Nhung, chờ thời cơ thuận lợi để đột nhập trộm cắp tài sản.

Khoảng 12h ngày 20/2, Hưng đi xe máy từ Hà Nội về Bắc Ninh, sau đó gửi xe tại Bệnh viện Sản nhi Bắc Ninh rồi đi bộ đến nhà nạn nhân. Khoảng hơn 13h cùng ngày, biết bà Nhung đang ngủ trưa trong phòng ở tầng 2 nên Hưng dùng chìa khóa đã chuẩn bị trước đó mở cửa và trốn trong phòng ngủ tầng 3 (phòng của con bà Nhung). 

Nằm trong phòng suốt 1 ngày 1 đêm, Hưng tính toán mọi phương án để thực hiện hành vi phạm tội. Đến khoảng 14h ngày 21/2, biết nạn nhân đang ngủ, hắn lên phòng thờ lấy 1 chiếc kéo, cầm theo vỏ gối rồi  bịt kín mặt, đeo găng tay và mở cửa phòng ngủ bà Nhung. 

Bị nạn nhân phát hiện, Hưng đã dùng gối bịt mặt để nạn nhân ngạt thở. Do bà Nhung chống cự quyết liệt. Lê Thanh Hưng đã dùng kéo đâm liên tiếp khiến nạn nhân tử vong. Sau đó, thấy máu ra nhiều, Hưng lôi nạn nhân vào phòng tắm để rửa sạch. Quá trình lôi kéo, quần áo nạn nhân bị tuột lên Hưng lột hẳn ra, sau đó, dùng chăn ga lau sạch máu rồi mang cho vào máy để giặt. 

Sau khi xoá mọi dấu vết, Hưng lấy trộm túi xách, bên trong có khoảng 900.000 đồng, 1 xe máy hiệu Lead, 1 dây chuyền và 1 bông tai. Để tránh sự phát hiện của cơ quan điều tra, Hưng đã xóa sạch dấu vết hiện trường, tháo camera trong, ngoài nhà và rút thẻ lưu trữ hình ảnh trong camera. Hưng đi xe máy ra tại bãi trông xe thuộc phường Đồng Xuân, Quận Hoàn Kiếm- TP Hà Nội gửi, về phòng trọ ngủ sau đó quay lại nhà nạn nhân để nghe ngóng.

Đối tượng Lê Thanh Hưng.

Tại cơ quan Công an, trả lời câu hỏi của chúng tôi: "Vì sao anh quay lại đám tang, anh không sợ bị bắt hay sao?", Lê Thanh Hưng ấp úng nói: "Cháu quay lại đám tang vì muốn nghe ngóng xem các chú Công an điều tra thế nào, cháu có để lại sơ hở gì không. Với lại bác Nhung là bác ruột cháu, nếu không đến thì mọi người sẽ sinh nghi. Lúc đầu cháu không nghĩ mình sẽ bị bắt nhưng rồi cũng thấy hoang mang, lỡ các chú ấy phục hồi được camera thì sẽ bị lộ nhưng sau cháu thấy yên tâm hơn vì thẻ nhớ camera ngoài cháu đã vứt, camera trong nhà cũng tự tay cháu tháo nên đỡ lo lắng". 

"Thế anh làm gì mà cần nhiều tiền?" "Cháu tiêu, cũng có nhiều việc để chi tiêu lắm". "Tiêu những khoản gì mà nhiều thế? Có chơi cờ bạc hay không?". Hưng quanh co "cháu tiêu linh tinh, cũng có nợ nần một ít". "Anh có nghĩ nếu gây án thì trước hay sau cũng sẽ bị bắt không?". 

Hưng cho biết: "Lúc chuẩn bị gây án thì tiền bạc đã làm cháu quẫn trí, cháu chỉ nghĩ làm thế nào để có tiền chứ không nghĩ đến hậu quả sẽ như thế nào". "Anh có biết nhà bà Nhung để tiền ở đâu không? Tại sao không phá két sắt?" Hưng trả lời: "Bác ấy để tiền trong két sắt cháu cũng biết nhưng không biết cách mở ra, với lại cũng sợ để lại dấu vết vì cháu đã đâm bác ấy. Vì thế nên cháu sợ. Lúc vật lộn bác ấy bị rơi hoa tai, dây chuyền ra nên cháu nhặt thôi. Cháu thấy cái túi xách của bác ấy để trong phòng nên lấy luôn. Xe máy thì lấy để làm phương tiện đi lại chứ bán xe cũng dễ bị phát hiện nên cháu không bán mà gửi lại rồi tính sau".

Nhìn bàn tay có những ngón dài của kẻ từng làm kiến trúc sư, tôi thầm tiếc cho hắn. Bởi được ăn học tử tế, có công việc ổn định nếu chăm chỉ làm ăn thì Hưng chắc chắn sẽ có cuộc sống ổn định. Thế nhưng, hắn đã chọn cách kiếm tiền nhanh bất chính. Vì thế, kết cục tất yếu Hưng phải trả giá đó là đánh mất tương lai của chính mình, khiến người thân đớn đau không bao giờ nguôi. Đây cũng là bài học cho những kẻ ham ăn chơi, đua đòi, lười lao động.

Thu Thuỷ
.
.
.