Bi kịch từ rượu

Thứ Sáu, 25/09/2015, 08:00
Dù các Công an viên đã bắn mấy phát súng (loại công cụ hỗ trợ) chỉ thiên cảnh cáo, nhưng người đàn ông chuyên bạo hành vợ con trong cơn say rượu vẫn lao vào cầm dao chém loạn xạ khiến một Công an viên bị thương khá nặng.

Vụ án "chống người thi hành công vụ" này bắt nguồn từ những mâu thuẫn, bi kịch trong gia đình, trên hết là thói vũ phu, hung bạo của người chồng… Tuy nhiên, sau khi mọi chuyện đã xảy ra, người vợ lại tỏ ra dằn vặt và có phần hối hận vì đã… lỡ báo cơ quan Công an khi bị người chồng "lên cơn" đuổi đánh!?

Khống chế kịp thời người chồng vũ phu

Ngày 15/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) cho biết, đang tạm giữ nghi can Ngô Văn Hoàng (42 tuổi, ngụ ấp 1, xã Long Thọ, huyện Nhơn Trạch) để điều tra về hành vi "Chống người thi hành công vụ".

Trước đó, khoảng 16h20 ngày 11/9, nhận được tin báo của chị Trần Thị Thùy Trang (41 tuổi, vợ của Hoàng, ngụ ấp 5, xã Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch) về việc bị chồng đuổi đánh, Ban chỉ huy Công an xã Long Thọ đã cử ba Công an viên: Nguyễn Ngọc Sơn, Đỗ Quang Minh và Nguyễn Minh Trí đến nhà tìm hiểu và mời Hoàng về Công an xã làm việc. Dù các Công an viên đã động viên, giải thích nhiều lần nhưng Hoàng cố tình không chấp hành mà tiếp tục cầm gậy đuổi đánh vợ. Thấy vậy, các Công an viên đã dùng bình xịt hơi cay xịt Hoàng để giật lại gậy gỗ và dùng súng công cụ hỗ trợ bắn hai phát chỉ thiên thì Hoàng bỏ chạy.

Tuy nhiên, khi các Công an viên chuẩn bị lập biên bản sự việc thì Hoàng cầm dao lao vào chém ba Công an viên. May mắn anh Sơn né được, anh Trí tiếp tục bắn hai phát súng chỉ thiên. Tưởng Hoàng đã buông dao nào ngờ đối tượng tiếp tục lao vào chém anh Trí gây thương tích ở tay trái rồi bỏ chạy. Trước tình huống này, Công an buộc phải dùng súng công cụ hỗ trợ bắn vào người Hoàng để khống chế.

Ngay sau đó, anh Trí được lực lượng Công an xã và người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai. Qua truy xét, Công an đã bắt giữ Hoàng và cùng người nhà đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Nhơn Trạch băng bó vết thương. Tại cơ quan Công an, Hoàng đã thừa nhận hành vi phạm tội như trên.

Điều bất ngờ, sau khi Ngô Văn Hoàng bị cơ quan Công an tạm giữ, chị Trần Thị Thùy Trang tỏ ra tiều tụy, dằn vặt. Hơn nữa, khi gặp chúng tôi, chị bật khóc nghẹn ngào, bởi theo chị thì chồng chị rơi vào cảnh lao lý là… vì mình! "Giá như lúc đó tôi bình tĩnh hơn, có lẽ điều tồi tệ đã không xảy ra. Nếu anh ấy phải ngồi tù, chắc suốt đời tôi chẳng thể nào tha thứ cho bản thân mình. Bởi thực tế tôi vẫn rất yêu thương chồng mình", chị sụt sùi bày tỏ.

Chị Trang kể lại câu chuyện và phân trần về sự việc.

Kể về cuộc hôn nhân của mình, chị tâm sự, vào năm 1996, qua giới thiệu của một người bạn, chị quen biết với Hoàng. Điều đáng nói là ngay trong lần gặp gỡ đầu tiên, chị và Hoàng như bị trúng "tiếng sét ái tình" nên cả hai nhanh chóng nảy sinh tình cảm rồi gắn bó thân mật với nhau. Sau hơn một năm tìm hiểu, chị từ bỏ việc làm công nhân theo chồng về vùng đất Nhơn Trạch, Đồng Nai cùng xây dựng cuộc sống mới. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ này lúc đó tuy giản dị nhưng rất đầm ấm.

Hàng ngày chồng đánh xe bò đi chở nông sản thuê cho khách. Chị ở nhà chăm sóc nhà cửa và vun vén mảnh vườn nhỏ trước nhà. Những ngày rảnh rỗi, vợ chồng chị lại tăng gia, trồng trọt thêm rau củ, chăm sóc đàn gia cầm để cải thiện bữa ăn…

Tưởng rằng gia đình tuy không giàu có nhưng cũng đủ cho một cuộc sống không có quá nhiều nhu cầu trôi qua một cách êm đềm. Nhưng rồi sau khi lần lượt ba đứa con ra đời (hiện đứa con trai lớn đã 17 tuổi, con gái thứ hai 15 tuổi và con gái út 8 tuổi), kinh tế gia đình lâm vào cảnh vô cùng khó khăn. Công việc hàng ngày của Hoàng thu nhập không ổn định nên không thể nuôi cả gia đình 5 miệng ăn, trong khi chị phải ở nhà chăm sóc cho các con nên cũng không thể làm gì để phụ giúp chồng.

Chính sự nghèo khó là nguồn cơn ban đầu dẫn đến những sự xích mích, xung đột giữa vợ chồng chị. Ngoài ra, theo chị, tính cả nể, nhu nhược của chồng cũng khiến hai vợ chồng ngày càng thêm khoảng cách dẫn đến cãi vã. Chị cho biết khi cả hai vợ chồng đang buồn chán không biết kiếm tiền đâu để cho các con ăn học thì Hoàng lại không chịu đi đòi lấy khoản tiền 30 triệu đồng đã cho người họ hàng xa vay trước đó. Năm lần bảy lượt giục chồng không đi, chị đành lặn lội xuống tận nhà người vay nợ để đòi. Nhưng không ngờ trong lần đó, chị không những không đòi được nợ mà còn bị gia đình người vay hành hung và chửi bới nặng lời.

Vừa đau đớn về thể xác, vừa chán nản về tinh thần, nên từ đó hai vợ chồng chị dễ dàng kiếm chuyện gây lộn, xích mích với nhau. Điều chị uất ức là dù chị nói thế nào đi nữa nhưng chồng nhất quyết không đi đòi nợ, ngược lại còn quát nạt, chửi bới vợ. Trong khi cả nhà đang túng thiếu, con cái phải đóng tiền học, nhiều khoản phải chi tiêu…

"Không nghĩ thì thôi, chứ nghĩ tới chuyện đó là tôi rất buồn bực. Thấy chồng quá nhu nhược và chúng tôi liên tục xích mích, cãi vã, rồi anh ấy cứ thế lao vào rượu chè say xỉn, tôi không chịu đựng được nên quyết định dắt hai đứa nhỏ đi ra thuê nhà trọ ở riêng (đứa con trai lớn vẫn ở với Hoàng). Nhưng thực ra việc tôi ra ngoài cũng chỉ mong anh ấy suy nghĩ lại và từ bỏ rượu chè, chăm lo làm ăn, vậy mà điều tôi không ngờ tới lại xảy ra", chị Trang giãi bày.

Hành động vi phạm pháp luật là không thể biện minh

Điều chị Trang không ngờ tới ở đây là dù chị Trang mong muốn chồng thay đổi theo lẽ tốt thì Hoàng lại có "phản ứng ngược". Vốn đã "thân thiết" với những cơn say trước đó, khi thấy vợ con bỏ đi, Hoàng càng thêm buồn chán, bỏ bê công việc, như con thiêu thân tiếp tục lao vào những cuộc say bí tỉ.

Điều đáng nói là cứ mỗi lần nhậu say là Hoàng lại tìm đến phòng trọ của vợ con để chửi bới, đánh đập vợ không thương tiếc. Dù vậy chị Trang vẫn cố nín nhịn vì theo lời chị thì chị vẫn còn rất nhiều tình cảm với chồng và hy vọng có lúc chồng mình sẽ thay đổi mà chăm lo cho vợ con. Tuy nhiên, có lẽ chị lại đặt niềm tin sai lầm một lần nữa.

Vào buổi chiều 11/9, khi chị đang lúi húi ngoài vườn hái rau chuẩn bị bữa tối cho các con thì chị nhác thấy bóng dáng chồng đi tới. Lúc này, dù mới quan sát sơ qua, chị Trang cũng biết rõ chồng mình đang say xỉn. Lo sợ cũng như những lần trước, Hoàng lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mình, chị vội vàng núp sau góc khuất của căn nhà lá xập xệ để lẩn trốn.

Căn nhà - nơi xảy ra vụ việc.

Không tìm được vợ, Hoàng lớn tiếng chửi bới, la hét ầm ĩ. Nhiều người hàng xóm sợ hãi chuyện "đầu không phải, phải mang tai" nên đóng chặt cửa nhà cho yên chuyện. Trong khi đó, Hoàng tiếp tục ra tay đập phá đồ đạc, buông lời đe dọa đánh đập bất cứ ai… Hiểu rõ bản chất cuồng nộ, vũ phu của chồng lúc say rượu, chị Trang vội vã gọi điện báo Công an địa phương nhờ can thiệp và sự việc sau đó diễn tiến như đã đề cập bên trên.

Tuy vậy, điều đáng nói là khi thấy chồng bị khống chế và bắt giữ vì hành vi phạm tội đã quá rõ ràng, chị Trang lại gào khóc thảm thiết, van nài Công an tha tội cho Hoàng…

Theo lời chị, sau khi Hoàng bị tạm giam, chị thường xuyên đến thăm nuôi, mang đồ ăn thức uống đến cho chồng. Lúc này, do đã tỉnh táo và nhìn nhận lại mọi việc mình đã gây ra, Hoàng tỏ ra vô cùng hối hận và mong được pháp luật khoan hồng.

Về phía chị Trang, nhìn tình cảnh hiện tại của chồng, chị cũng mong muốn chồng sẽ được xử nhẹ tội để sớm trở về với gia đình, cùng nhau chăm lo cho đàn con nhỏ. Bởi theo chị, dù gì thì cả hai cũng là vợ chồng gần hai chục năm nay và hơn hết chị hiểu bản chất của chồng không phải người xấu. Nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, các con nheo nhóc, nghèo đói nên mới nảy sinh tật xấu rượu chè say xỉn rồi gây ra cơ sự.

Vẫn biết tâm lý người vợ đa số "giận thì giận nhưng thương vẫn thương", dễ dàng thông cảm và tha thứ cho những hành động quá đáng của chồng. Nhưng về mặt pháp luật, dù lý do gì đi nữa thì hành động sai trái, vi phạm pháp luật của người chồng vũ phu này cũng không thể biện minh. Pháp luật vẫn phải nghiêm trị để làm gương cho những kẻ khác.

Ngọc Chi - Ánh Xuân
.
.
.