Đảo "thượng lưu" sạch bóng COVID-19 tại Italia

Thứ Tư, 12/05/2021, 17:26
Capri - hòn đảo thuộc Vịnh Naples, vùng Campania, nổi tiếng là địa điểm nghỉ dưỡng ưa thích tại Italia của giới thượng lưu toàn thế giới. Mới đây, giới chức nơi này khẳng định "du khách tới đảo Capri sẽ được an toàn tuyệt đối".

CNN ngày 12/5 đưa tin: "Thay vì phải tiêu tốn chi phí quảng cáo về những khách sạn trên vách đá hay những biệt thự sang trọng với view biển có 1-0-2, Capri năm nay sẽ "bán tour" đơn giản hơn rất nhiều, bởi mọi cư dân trên đảo đều được tiêm phòng vaccine ngừa COVID-19". 

Vincenzo De Luca, thống đốc vùng Campania quản lý đảo Capri hồi đầu tháng 5 cho biết, chương trình tiêm chủng cho người dân trên đảo đã hoàn thành được 80% và Capri "sạch bóng COVID-19". 

Đến Capri, du khách có thể bơi lội dưới làn nước xanh ngọc bích đặc trưng của vùng biển Địa Trung Hải, khám phá những làng quê mang nét cổ xưa ven biển. Ảnh: Croaziere.

"Tại Capri, 80% trong số 15.000 dẫn đã được tiêm liều vaccine đầu tiên. Chương trình tiêm chủng sẽ được hoàn thành vào giữa tháng 5. Ngoài ra, nhưng người làm du lịch tại Capri nhưng không sống trên đảo cũng sẽ được ưu tiên tiêm phòng", ông Vincenzo De Luca nói với CNN.

Thị trưởng Capri Marino Lembo khẳng định: "Đây là thông điệp mạnh mẽ mà chúng tôi muốn gửi đến thế giới - du khách tới đảo Capri sẽ được nghỉ dưỡng trong môi trường an toàn tuyệt đối".

Capri còn được ví là "đảo trăng mật" ngắm hoàng hôn đẹp nhất Italia. Ảnh: Getty.
Hang Blue Grotto nổi tiếng là địa điểm tắm biển được giới quý tộc La Mã xưa khám phá và rất ưa chuộng. Nơi đây nổi bật bởi màu xanh ngọc lam mát mắt. Ảnh: wanderlustacy.

Được biết, dù giới chức ngành du lịch Italia chưa chính thức đưa ra tuyên bố đón khách, song hầu hết các địa điểm lưu trú trên đảo đã được đặt kín trong tháng 9 bởi những người có hộ chiếu vaccine. 

Hồi đầu tháng, phát biểu tại cuộc họp các bộ trưởng du lịch Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20), Thủ tướng Italia Mario Draghi cho biết, Italia sẽ ra mắt hộ chiếu du lịch vào giữa tháng 5. 

Linh Đan
.
.
.