Cà Mau:

Mất 140 triệu đồng sau cuộc điện thoại hù dọa

Thứ Năm, 02/12/2021, 17:35

Sau khi nhận cuộc gọi của người tự xưng là nhân viên điện lực thông báo nợ tiền điện nhiều tháng, một phụ nữ 67 tuổi ở TP Cà Mau (Cà Mau) mất toàn bộ số tiền tiết kiệm 140 triệu đồng. 

Ngày 2/12, Công an TP Cà Mau (Cà Mau) cho biết, đã tiếp nhận đơn của bà Nguyễn Tuyết H. (SN 1954, ngụ phường 5, TP Cà Mau), về việc bị lừa mất hết số tiền tiết kiệm 140 triệu đồng từ cuộc điện thoại của người tự xưng là nhân viên điện lực.

Bà H. cho biết: “Ngày 8/11, tôi có nhận một cuộc điện thoại của người lạ xưng là nhân viên điện lực. Người này nói tôi nợ hơn 58 triệu đồng tiền điện và đang chuyển hồ sơ sang Công an TP Hồ Chí Minh để điều tra”. Không tin đây là sự thật, bà H. phản bác lại. Tuy nhiên, để kiểm chứng thông tin bà H. đang bị điều tra về hành vi nợ tiền điện, người này đã kết nối máy với đối tượng tự xưng là Thiếu uý Tân, Ðội Ðặc nhiệm Công an TP Hồ Chí Minh. 

Mất 140 triệu sau cuộc điện thoại thông báo nợ tiền điện  -0
Bà H. đi rút tiền tiết kiệm, sau đó chuyển vào số tài khoản của đối tượng lừa đảo. 

Theo bà H., người gọi điện ban đầu nói bà đang bị điều tra về việc nợ tiền điện, nhưng khi nói chuyện với tự người xưng là Công an thì bà bị dẫn dắt đến nhiều câu chuyện khác. “Ðỉnh điểm là người này nói tôi liên quan đến một đường dây buôn ma tuý, đang bị điều tra. Nếu tôi không hợp tác thì ngay chiều hôm đó sẽ xuống bắt, di lý về TP Hồ Chí Minh”, bà H. kể lại. 

Theo bà H., mặc dù không không liên quan đến việc phạm pháp, nhưng nghe hù dọa bị bắt nên rất sợ. “Tôi nghĩ bản thân không làm gì, nên chấp nhận trả lời những câu hỏi qua điện thoại của người này”, bà H. chia sẻ. Qua lời bà H., đối tượng tự xưng là Công an dò hỏi nhiều vấn đề, như: có xe, đất, nhà cửa, tiền gửi tiết kiệm... không.  

Khi biết bà H. có tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng, đối tượng yêu cầu bà phải lập tức đến ngân hàng rút hết số tiền trên, chuyển vào tài khoản cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh để xác minh nguồn tiền trên có “sạch” hay không. Nếu kiểm tra không liên quan đến vụ án thì sẽ chuyển trả lại ngay. Nếu không thực hiện sẽ áp dụng những biện pháp “mạnh” đối với bà. 

“Bị đe dọa, tôi không còn suy nghĩ gì được, nên đã đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền tiết kiệm 140 triệu đồng để chuyển vào số tài khoản 12910000428803 mang tên Hoàng Khánh Châu. Đây là số tiền tôi tiết kiệm trên 10 năm”, bà H. cho biết... 

Văn Đức - C.Lý
.
.
.