Vợ "cặp" với 2 hàng xóm, chồng nổ lựu đạn giết 5 người

Thứ Ba, 01/01/2008, 10:06
Bực mình vì 2 anh hàng xóm không chịu bồi thường vì tằng tịu với vợ mình, Xa bắt vợ đi tự tử. Không thấy vợ "nhúc nhích", Xa với tay lấy quả lựu đạn mỏ vịt đang giấu trên bao thóc rồi vứt xuống nền nhà. 5 người bị chết, 6 người mang thương tật suốt đời... vì cơn ghen này.

Có lẽ rất lâu nữa người dân ở thôn An Dinh II, xã Tân Liên, huyện Cao Lộc, Lạng Sơn mới có thể quên được những tang thương, mất mát xảy ra tại nhà Đinh Văn Xa (30 tuổi) khiến 5 người bị chết, 6 người mang thương tật suốt đời.

Đưa tang những con người xấu số, bà con trong thôn không ai cầm được nước mắt. Ai cũng nghĩ, giá như người trong cuộc biết được điểm dừng, có lẽ đã không xảy ra vụ án thương tâm này...

Đinh Văn Xa và chị Nguyễn Thị Lợi (28 tuổi), ở xã Như Khuê, huyện Lộc Bình, Lạng Sơn đã từng có một tình yêu đẹp. Tuy khác huyện nhưng họ đến với nhau khá mặn nồng, được hai bên gia đình chấp thuận, vun vén nên năm 2000, đám cưới diễn ra trước sự hồ hởi của hai họ. Sống với nhau được mấy năm, tuy không giàu có nhưng vợ chồng Xa cũng có của ăn của để, được xóm giềng yêu mến.

Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì gần đây chị Lợi có vẻ chán chồng và xiêu lòng trước những lời tán tỉnh của hai người hàng xóm là Vi Văn Thọ (30 tuổi) và Đinh Văn Đồ (31 tuổi). Phát hiện vợ có quan hệ với anh Thọ và anh Đồ, Xa rất buồn, tìm cách can ngăn nhưng không được. Cuối cùng, Xa bèn đem sự việc đến báo cáo với ông Trưởng thôn Đinh Văn Phối.

Xác định sự việc là có thật nên ông Phối đã cùng với ông Lý A Vẩng, Phó thôn kiêm Công an viên đến nhà Đinh Văn Xa hoà giải. Để cuộc hoà giải đem lại hiệu quả cao, trưởng, phó thôn An Dinh đã mời cả vợ chồng Vi Văn Thọ, Đinh Văn Đồ, hai chị gái và anh rể của Xa (là những người có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của vợ chồng Xa - Lợi) để đóng góp ý kiến và thống nhất phương án hoà giải.

Trong quá trình hoà giải, trưởng, phó thôn đã hết lòng phân tích, nói rõ đúng sai và đề nghị chị Lợi, anh Thọ, anh Đồ chấm dứt quan hệ để các gia đình ổn định tư tưởng, tình cảm, tập trung làm ăn, phát triển kinh tế. Ông Phối trực tiếp lập biên bản cuộc hoà giải và đề nghị mọi người cùng ký tên.

Tuy nhiên, các bên đều không ký biên bản vì Đinh Văn Xa đòi gia đình anh Thọ, anh Đồ phải bồi thường tiền để làm then rửa nhà (theo quan niệm của nhân dân địa phương). Về phía vợ chồng anh Thọ, anh Đồ, tuy có công nhận việc quan hệ tình cảm với chị Lợi nhưng nhất quyết không chịu bồi thường tiền cho Xa.

Chính vì vậy, Đinh Văn Xa rất tức giận liền đứng dậy đi vào bếp lấy một con dao nhọn vứt vào chỗ vợ mình đang ngồi và bảo "Mày tự tử đi". Chị Lợi rất lo sợ trước thái độ của chồng nên ngồi im không nói gì.

Một lúc sau, Xa đứng dậy, với tay lấy quả lựu đạn mỏ vịt đang giấu trên bao thóc rồi vứt xuống nền nhà. Trong tích tắc, một tiếng nổ vang lên, khói bốc ngùn ngụt, kèm theo đó là tiếng la hét thất thanh.

Khi mọi người đến nơi thì, trưởng, phó thôn Đinh Văn Phối, Lý A Vẩng và Nguyễn Thị Lợi, Đinh Thị Phượng (chị gái của Xa) chết ngay tại chỗ, 7 người còn lại gồm vợ chồng Vi Văn Thọ, vợ chồng Đinh Văn Đồ, chị gái, anh rể và bản thân Đinh Văn Xa bị thương nặng. Được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nhưng do vết thương quá nặng nên 2 ngày sau, Đinh Văn Xa cũng tử vong.

Trước khi chết, Xa còn kịp khai với cơ quan điều tra quả lựu đạn gây án do y nhặt được trong rừng 3 năm về trước.

Do đối tượng gây ra vụ nổ đã chết nên đến ngày 31/12/2007, Công an tỉnh Lạng Sơn đã đình chỉ điều tra vụ án giết người trên.

Thế là, chỉ vì vợ quan hệ bất chính, chỉ vì chồng ghen tuông nên đã dẫn đến hậu quả hết sức đau lòng.

Không chỉ những người trong cuộc phải trả giá mà cả những người vô tội cũng phải chịu cảnh hết sức thương tâm. Đây cũng là bài học đau lòng cho các cặp vợ chồng khi giải quyết mâu thuẫn tình ái

Thủy - Giang
.
.
.