Tử hình kẻ giết người ở lễ hội làng Chuông
Khoảng 14h cùng ngày, anh Lê Văn Tuyên là anh trai Nhàn đi xe máy đến lễ hội chơi. Tại bãi trông xe, do anh Tuyên mâu thuẫn với ba thanh ở xã Phương Trung nên bị đánh. Lúc này anh Phạm Phúc Hiệp, 30 tuổi, ở thôn Mã Kiều, xã Phương Trung cùng một người bạn ở gần đấy đến can ngăn.
Xung đột tạm thời lắng xuống, anh Tuyên bỏ về nhà. Hay tin con trai bị đánh, bố của Tuyên cùng hai người con (trong đó có Nhàn) đến lễ hội tìm nhóm thanh niên đánh anh Tuyên để hỏi sự tình. Thấy bố anh Tuyên đến, anh Hiệp chạy đến nói: “Ông cứ về đi. Cháu có trách nhiệm giải quyết việc này và đưa anh em đến nhà ông xin lỗi”.
Thấy anh Hiệp đứng nói chuyện với ông Hà, Nhàn tưởng anh Hiệp là người đánh anh mình nên cầm dao đâm vào bụng anh Hiệp khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu. Sau đó, Nhàn bỏ trốn, nhưng được sự vận động của cơ quan Công an và người thân nên đã đầu thú một ngày sau đó