Quái nữ nghiện cướp giật giữa trung tâm Sài Gòn
Đến tháng 4/2014, Loan được đưa về địa phương tiếp tục quản lý sau cai nghiện trong thời hạn 24 tháng.
Trưa 16/9/2014, Loan tình cờ gặp bạn mới quen tên Sang (chưa rõ lai lịch) và được tên này rủ đi cướp giật lấy tiền “phê” ma túy. Loan đồng ý và lên xe máy cho đối tượng này chở đi.
Nguyễn Thị Kim Loan tại phiên xét xử. |
Sau khi đi lòng vòng qua nhiều tuyến đường trung tâm quận 1, đến khoảng 12h15 cùng ngày, khi đến giao lộ Tôn Đức Thắng – Nguyễn Huệ (phường Bến Nghé, quận 1), phát hiện anh Fabrizio (quốc tịch Ý) đang ngồi trên xe xích lô dùng điện thoại di động HTC ONE M7 quay phim, Sang liền ép sát để Loan giật điện thoại.
Sau khi gây án, cả hai tăng ga bỏ chạy về hướng cầu Khánh Hội, quận 4. Cùng lúc này, lực lượng Công an phường Bến Nghé đang đi tuần tra cùng một số người đi đường phát hiện sự việc nên phối hợp truy đuổi.
Sau khi truy đuổi hai tên cướp, đến địa bàn quận 4, Công an bắt giữ được Loan cùng tang vật, riêng tên Sang bỏ chạy thoát.