Đâm chết người chỉ vì lời nhắc nhở trong đêm

Thứ Sáu, 30/03/2018, 20:22
Cãi nhau với bạn gái gây ồn ào giữa đêm khuya, bị nhắc nhở Vũ Đình Đức Anh đâm chết người.


Sáng nay, 30-3, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Vũ Đình Đức Anh (28 tuổi, ngụ quận 8) mức án 19 năm tù về tội “giết người”.

Liên quan đến vụ án, hai bị cáo Nguyễn Văn Tuấn (26 tuổi) 1 năm tù giam và Trần Minh Tâm (25 tuổi, cùng ngụ quận 4) 1 năm tù treo cùng về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Bị cáo Vũ Đình Đức Anh tại toà

Theo cáo trạng, đêm 18-1-2017, Vũ Đình Đức Anh điều khiển xe gắn máy đến nhà bạn gái tên N.T.A.C, trên đường Vĩnh Hội, phường 4, quận 4.

Tại đây, Anh và chị C đứng nói chuyện tại ngã ba đường số 39 - Vĩnh Hội. Trong lúc nói chuyện cả hai gây nhau, Anh tức giận dùng chân đạp vào xe của mình gây ra tiếng động lớn.

Lúc này đã hơn 23h đêm, ông Trần Minh Chánh (49 tuổi) nhà sát bên liền mở cửa đi ra hỏi “Mày làm gì đó mà ồn ào quá vậy?”. Anh liền trả lời “Chuyện không liên quan đến ông, ông vào nhà đi”.  Tức giận, ông Chánh đánh Anh thì bị Anh đánh lại.

Lúc này, Trần Minh Tâm (con trai) và Nguyễn Văn Tuấn (cháu trai ông Chánh) cầm cây sắt tròn chạy ra hỗ trợ và đánh lại Anh.

Bị đánh tới tấp, Anh bỏ chạy đến xe hủ tiếu gõ gần đó lấy con dao quay lại hiện trường tiếp tục đánh nhau với cha con ông Chánh. Trong lúc xô xát, Anh đã dùng con dao vừa lấy đâm ông Chánh một nhát trúng nách dẫn đến tử vong.

A.Huy - Hồng Sơn
.
.
.