Khống chế kẻ ngáo đá xông vào ủy ban phường quậy rồi về nhà cố thủ

Thứ Ba, 18/08/2015, 08:27
Sau gần 4 giờ đồng hồ, Công an quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh đã khống chế được Nguyễn H. (35 tuổi, ngụ đường Thành Mỹ, phường 8, quận Tân Bình) đưa về trụ sở Công an.

Trước đó khoảng 12h ngày 17/8, H. xin mẹ 200 ngàn đồng để mua ma túy đá sử dụng nhưng mẹ H. không cho. H. lớn tiếng chửi bới rồi lấy hai con dao trong nhà đe dọa mẹ và những người trong nhà khiến cả gia đình phải tháo chạy ra ngoài cầu cứu.

Không tìm được những người trong nhà, H. hùng hổ hai tay cầm hai con dao chạy thẳng vào UBND phường 8, quận Tân Bình (cách nhà H. 100m) chửi bới liên hồi. Do mọi người trong Ủy ban nghỉ trưa nên la hét một lúc H. bỏ về. Dọc dường phát hiện ai nhìn mình H. cũng vung dao dọa chém.

Đối tượng ngáo đá bị Công an khống chế.

H. về nhà vào phòng và đóng chặt cửa. Thấy H. hung hãn khác thường nên cha mẹ H. đã lên Công an phường 8 trình báo. Công an phường 8 đã phối hợp với Cảnh sát 113 đến hiện trường thuyết phục H. ra khỏi phòng nhưng H. la hét, chửi bới, đập phá và dùng dao cố thủ trong phòng.

Đến 16h cùng ngày, do thuyết phục H. không thành, dân phòng đã huy động hơn 10 bình chữa cháy mini xịt vào trong phòng. Cùng lúc, Công an phường, Cảnh sát 113 tiến hành phá cửa áp sát và khống chế H..

Cha của H. (hơn 70 tuổi) cho biết, H. là con út trong gia đình 5 anh chị em, đã có vợ và một con trai 10 tuổi. Vì H. sử dụng ma túy nên vợ H. đã bỏ nhà ra đi, để đứa con trai lại cho H. nuôi.

H. bị nghiện ma túy đá nặng, từng phải vào trung tâm cai nghiện. Khoảng 2 tháng trước H. được ra trường và tái nghiện. Buổi trưa cùng ngày, do lên cơn nhưng không xin được tiền nên H. đã gây ra vụ việc trên.

M.Đức
.
.
.