Học viên tiếng Anh “chôm” đồ của trung tâm
Trông bề ngoài, chẳng ai nghĩ Nguyễn Thế Bình, 23 tuổi, trú tại xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì (Hà Nội) là đối tượng trộm cắp. Bình có dáng vẻ ngoài cao ráo, đẹp trai, hào hoa và ăn mặc rất sành điệu.
Bình sinh ra và lớn lên trong một gia đình có giáo dục, bố mẹ đều là cán bộ Nhà nước. Bình học khá giỏi, thông thuộc cả tiếng Anh lẫn máy tính. Vì thế, chẳng ai nghĩ Bình là kẻ cắp để đề phòng.
Vào tháng 7/2005, đang là học viên của Học viện KTQS, Bình dám trộm cắp 1 bộ dàn máy tính và máy in của nhà trường. Sau đó, hành vi của Bình bị phát giác, cậu ta bị xử 9 tháng án treo. Tuy vậy cái thói trộm cắp như ngấm vào bản chất của Bình.
Vào ngày 5/9 vừa qua, Bình xin vào học tiếng Anh tại Trung tâm Công nghệ thông tin số 81 phố Nguyễn Khuyến (Đống Đa). Nhưng chỉ học tử tế được vài ngày, con mắt gian của Bình đã tăm tia thấy ở tầng 3 của Trung tâm có 2 phòng học trên máy tính, mỗi phòng có khoảng 19 máy.
Thỉnh thoảng, Bình giả vờ đi qua lại 2 phòng học trên để quan sát và biết được thời gian từ 16h đến 17h30 hàng ngày rất vắng người qua lại khu nhà này. Vì thế, ngày 15/9, Bình đến Trung tâm vào thời điểm trên, lẻn vào phòng học có máy tính.
Với khả năng thành thạo máy tính của mình, chỉ trong vài phút, Bình dùng tay không thao tác, tháo trộm được 18 thanh ram và 18 con chíp. Bình cho tất cả vào một túi nilon màu đen, lẻn ra cổng, mang đến một cửa hàng máy tính ở phố Lê Thanh Nghị bán được 6,4 triệu đồng.
Những hôm sau, Bình đi học tại Trung tâm như bình thường. Không thấy động tĩnh gì việc Công an điều tra, quen mui, vào 17h ngày 4/10, Bình lại lẻn vào phòng học máy tính trên tầng 3 của Trung tâm để trộm cắp.
Khi hắn đang lúi húi tháo trộm các thanh ram và chíp của các máy tính thì giật mình bởi tiếng quát "Ngồi im! Anh đã bị bắt". Thì ra, sau vụ bị mất trộm đầu tiên, bảo vệ của Trung tâm đã báo với Công an phường Văn Miếu.
Kế hoạch phục bắt đối tượng đã được Công an phường và Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Đống Đa thực hiện. Quả như dự đoán của các anh, kẻ trộm thấy ngon ăn đã quay trở lại. Và lần này, gã trộm trong vai cậu học viên đẹp trai, hào hoa đã bị bắt quả tang.
Chỉ khổ cho bố mẹ Bình, vẫn biết là con hư, nhưng nghĩ nó trượt ngã một lần chắc sẽ là bài học nhớ đời. Khi nó xin đi học tiếng Anh, cả nhà đã mừng.
Ngày 9/10, Công an quận Đống Đa đã ra hạn tạm giữ Bình về hành vi trộm cắp tài sản
