Giao em gái cho… “yêu râu xanh”
Đang online, Bùi Thu T., 17 tuổi, không tin vào mắt mình khi thấy nick chát của em gái - Bùi Th. C. (chưa đầy 14 tuổi) sáng đèn. Còn mải suy nghĩ "muộn thế này sao nó còn lên mạng" thì T. đã thấy C. tâm sự "vừa bị đám bạn của chị đánh bom".
Choáng váng, T. hỏi rõ ngọn nguồn thì được biết, sau khi T. nhờ đám bạn chát đưa em gái về nhà bà ở phường Mai Dịch (Hà Nội), đám thanh niên này lại đưa thẳng C. vào nhà nghỉ ở Hà Tây.
Tại đây, 2 đối tượng trong nhóm đã thay nhau lôi C. vào phòng, đòi C. phải trao cho cái quý giá nhất của đời con gái nhưng bị em chống cự quyết liệt. Chưa kịp thực hiện trò đồi bại thì cả nhóm đã bị chủ nhà nghỉ "mời" ra khỏi phòng vì phát hiện nhóm tuổi teen không có xu dính túi để trả tiền phòng.
Thế nhưng, rạng sáng ngày hôm sau, khi những kẻ dạt vòm có thêm đồng minh, C. đã trở thành "miếng mồi" của những kẻ dạt vòm mới tới.
Gửi em gái cho "yêu râu xanh"
Đã 3 ngày trôi qua, C. vẫn không ăn, không ngủ, mẹ em - chị Nguyễn Thị L. càng thêm héo hon. Hỏi gì con gái cũng không nói, nó chỉ khóc khiến chị L. lòng đau như xát muối.
Thế nhưng, Bùi Thu T., đứa con gái lớn cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Kể từ cái đêm T. đột ngột trở về, đi theo nhóm bạn, kèm một thanh niên lạ hoắc tới nhà bắt quỳ gối xin lỗi mẹ mình vì đã hại C., chị L. không thấy con trở về nhà.
Phải gần 1 tuần sau, vất vả mãi, chị mới tìm được con gái, đưa đến Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Đông (Hà Tây) trình báo những tình tiết liên quan đến vụ án hiếp dâm mà Bùi Th. C. - đứa con gái thứ 2 của chị là nạn nhân.
Chiều 28/4, sau nhiều ngày lang thang, Bùi Thu T. đã có mặt ở trụ sở Công an TP Hà Đông. T. kể, bố đi tù về tội ma tuý ở mãi trong Nghệ An từ năm em mới 6 tuổi. Cả hai chị em đều không nhớ gì về bố. Khi bố đi tù, em ở với bà nội. Cho đến khi mẹ buôn bán ở phố Hàm Tử Quan (Hà Nội) thì T. về ở cùng mẹ và em gái. T. nghiền nét nên thỉnh thoảng cũng rủ em gái đi cùng.
Thời gian gần đây, khi mẹ chuyển địa điểm thuê nhà và làm ăn ở nơi khác, có những đêm, T. ngủ luôn ở hàng nét. Thế nhưng, T. lại không muốn em gái đi theo vết xe đổ của mình nên ít cho C. tiếp xúc với đám bạn chát mới quen trên mạng.
Khoảng 22h ngày 22/4, 2 chị em T. đang đi chơi ở phố Hàm Tử Quan thì gặp Nguyễn Văn Tú, 18 tuổi cùng 2 bạn là Nguyễn Thế Tấn và Nguyễn Văn Chiến, cùng trú tại thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức (Hà Tây). Vì muốn đi chơi tiếp, T. đã ngỏ lời nhờ Tú đưa em gái mình về nhà hộ. Tú nhận lời rồi dùng xe Dream "kẹp 4", đưa C. về nhà ở phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy.
Sau đó, T. không hề biết em gái đã bị đưa đi những đâu, làm những gì, cho tới khi thấy C. lên mạng chát, kể lại bi kịch của mình cho chị nghe thì T. mới biết mình đã gửi em gái cho những con "yêu râu xanh".
Vác dao... trả thù cho em bạn chát
Đêm 23/4, sau khi nghe chuyện của em gái, T. vội cầu cứu tất cả những nick name có trong list chát, nhờ giúp đỡ vào Hà Tây để giải quyết chuyện riêng. Theo lời trình báo của T. tại CQĐT thì sau khi nghe T. kể rõ ngọn ngành, đã có 5 thanh niên đều là những kẻ dạt vòm không quen biết tình nguyện đến trả thù cho C. Sau khi T. cho địa chỉ quán nét mà mình đang ngồi, một lúc sau, 5 thanh niên đến, cả bọn thuê taxi 7 chỗ đến nhà tìm Tùng.
Cũng theo lời T. thì thông qua 1 bạn chát, T. mới biết nhà Tùng chứ thực ra T. và Tùng chỉ quen nhau khi cùng đi dạt vòm. Trong lúc cả bọn đến nhà T., trên đường đi qua một quán nét, C. vô tình nhìn thấy 1 trong 2 kẻ đã hại đời mình liền chỉ cho chị.
Thấy C. đi cùng một nhóm thanh niên hùng hổ vào quán, Nguyễn Hữu Tích, 17 tuổi, trú tại thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh (Hoài Đức) đã chạy vội ra cửa sau định tẩu thoát nhưng không kịp.
Tại đây, các đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay để "vô hiệu hoá" Tích, đồng thời, một thanh niên đã vác dao chém Tích bị thương vào tay và đầu. Khi những người trong quán còn chưa hết kinh hoàng thì cả nhóm đã lôi Tích lên xe taxi, đưa từ Hà Tây về Hà Nội.
Sau đó, T. cùng nhóm bạn đã đưa Tích về nhà, bắt quỳ gối xin lỗi mẹ T. vì đã làm hại đời C. Thấy con gái và nhóm bạn hung hăng quá, lại sợ có án mạng xảy ra, chị L. đã bảo con không được đánh Tích tại nhà mà đưa Tích lên Công an phường Mai Dịch (quận Cầu Giấy) trình báo. Sau đó, Công an phường đã đưa Tích đến bệnh viện khám thương, khâu vết chém ở đầu và tay.
Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Đông đã khẩn trương điều tra, làm sáng tỏ vụ việc. Đến ngày 28/4, CQĐT đã ra lệnh bắt khẩn cấp Bùi Hữu Phong, 21 tuổi, trú tại thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh về hành vi hiếp dâm.
Hiện nay, 3 đối tượng đã ra đầu thú gồm: Nguyễn Văn Tú, Nguyễn Thế Thành (anh trai Tú) và Nguyễn Hữu Tích. Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.
CQĐT Công an TP Hà Đông đang kêu gọi các đối tượng liên quan đến vụ án ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng của pháp luật, đồng thời ráo riết truy bắt các đối tượng liên quan trong vụ án, đặc biệt là các đối tượng đã dùng bình xịt hơi cay và dao chém Nguyễn Hữu Tích
