Đại đạo quy nguyên - Tà giáo… kiếm tiền tại Quảng Ngãi

Thứ Tư, 27/12/2006, 08:57
Có khá nhiều gia đình tin theo lời của Nguyễn Cửu (người sáng lập ra cái gọi là Đại đạo quy nguyên) mà tán gia bại sản, bệnh tình nặng hơn, thậm chí mất mạng. Nghiêm trọng hơn, có nhiều linh căn, bệnh nhân là phụ nữ đã bị "giáo chủ" Cửu cưỡng bức tình dục hoặc có hành vi dâm ô…

Liên tiếp trong thời gian tháng 7 và 8 vừa qua, Công an Quảng  Ngãi nhận được nhiều đơn tố cáo của quần chúng nhân dân về việc ông Nguyễn Cửu (65 tuổi), ở xã Hành Trung (huyện Nghĩa Hành) tự thành lập tà đạo "Đại đạo quy nguyên nhất thống" để hoạt động mê tín dị đoan, chữa bệnh đông y trái phép, gây mất ANTT ở địa phương…

Lực lượng an ninh Công an Quảng Ngãi đã phối hợp với chính quyền các cấp và Công an các huyện, thành phố tổ chức đấu tranh triệt xóa tà đạo này. Nguyễn Cửu có trình độ văn hóa lớp 6.

Trước giải phóng, Nguyễn Cửu tham gia chế độ cũ. Năm 1976, sau khi đã chấp hành xong thời gian cải tạo theo quy định, Nguyễn Cửu về nhà làm nghề chữa bệnh (thuốc Nam). Cùng thời gian này (khoảng cuối năm 1976), Cửu nảy sinh việc thành lập một tà đạo để lôi kéo bệnh nhân đến chữa bệnh tại nhà.

Theo lời khai của Nguyễn Cửu thì tà đạo "Đại đạo quy nguyên nhất thống" được Cửu chính thức sáng lập năm 1986. Cửu tự xưng là "Giáo chủ" và lấy pháp danh là Huệ Công.

Cùng với đó, Cửu tự soạn ra 4 bộ "chân kinh" gồm: Sự tích kim linh tháp, Sự tích con rồng đất, Bảo pháp hồng kinh và Đại đạo minh kinh. Sau đó, Cửu tổ chức "khánh thành" 4 bộ kinh trên và công khai thu nạp tín đồ. Bằng nhiều thủ đoạn, Nguyễn Cửu đã mê hoặc tín đồ bằng những câu chuyện nhảm nhí.

Trong giai đoạn từ năm 1986 -1995, tà đạo của Nguyễn Cửu có nhiều tín đồ tham gia (trong đó có nhiều tín đồ ngoài tỉnh). Nhưng đến những năm 1995 -2000, một số tín đồ phát hiện tà đạo "Đại đạo quy nguyên nhất thống" là một tà đạo bịp bợm nên đã bỏ đạo.

Trước tình hình đó, Nguyễn Cửu đã "sáng tạo" ra chiêu mới như "mở lớp dạy y đạo ngay tại nhà". Thông thường, một khóa y đạo được Cửu kéo dài trong 5 năm, thu tiền 100.000 đồng/3 tháng. Và thực tế, có rất nhiều tín đồ theo học…

Để hoành tráng hơn, Cửu cùng bà con trong dòng họ biến toàn bộ nhà ở thành "tòa đường". Theo cách đó, Cửu đã xây dựng tòa đường có diện tích trên 3.000m2 đất ở thành 4 cung và 1 tư thất dùng để cúng bái và chữa bệnh.

Nguyễn Cửu và Toà đường "Đại đạo quy nguyên nhất thống".

Ngoài ra, dưới tòa đường còn có nhiều phân đường nằm rải rác ở các địa phương trong tỉnh. Mỗi phân đường có từ 20-30 linh căn (các tín đồ). Mỗi năm, đến các ngày rằm tháng Giêng, tháng 5,7,10 âm lịch, tất cả các linh căn phải tập trung về tòa đường để hành lễ.

Mỗi lần như vậy, cả đại gia đình của ông Cửu (gồm cả con ruột, con dâu, con rể…) đều thi nhau thu tiền của các linh căn (gồm tiền cúng lễ, tiền nấu cơm ăn, tiền chữa bệnh v.v…). Nhiều người dân còn tìm đến Nguyễn Cửu để xin bùa ngải. Mỗi lá bùa như vậy, Cửu bán vài trăm nghìn đồng. Những lần được mời đi đứng lễ cúng bái ở nhà riêng các linh căn, Cửu thu từ vài triệu đồng trở lên.

Có khá nhiều gia đình vì tin theo lời của Cửu mà tán gia bại sản. Có người vì theo "thầy Cửu" mà bệnh tình nặng hơn, thậm chí mất mạng. Nghiêm trọng hơn, có nhiều linh căn, bệnh nhân là phụ nữ đã bị "giáo chủ" Nguyễn Cửu cưỡng bức tình dục hoặc có hành vi dâm ô…

Với nguồn thu nhập qua hoạt động lừa bịp, mê tín dị đoan và chữa bệnh cho nhiều người dân thiếu hiểu biết, qua nhiều năm, Cửu đã trở thành người nổi tiếng vì sự giàu có.

Riêng tòa đường của "giáo chủ" đã thể hiện rõ điều đó. Tại đây, nhiều công trình kiến trúc đồ sộ được xây dựng ước tính cả tỷ đồng. Gần cả trăm tượng thần linh, hình rồng uốn lượn quanh khuôn viên đã được nhiều thợ điêu khắc tất bật làm cả ngày lẫn đêm trong nhiều tháng, nhiều năm.

Ai đã từng đến tòa đường của "Đại đạo quy nguyên nhất thống" thì không thể không sững sờ trước sự dồn tâm sức để… lừa bịp của "giáo chủ" Huệ Công…

Sau nhiều tháng củng cố hồ sơ, điều tra làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của Nguyễn Cửu, cơ quan An ninh Công an Quảng Ngãi đã trực diện đấu tranh công khai với Nguyễn Cửu. Cửu đã thừa nhận và thành thật khai báo các thủ đoạn lừa bịp của mình.

Ngày 12/12, trước sự chứng kiến của chính quyền địa phương, Cửu đã cam kết tự xóa bỏ tà đạo "Đại đạo quy nguyên nhất thống" do Cửu dựng lên; tự xóa bỏ toàn bộ cơ sở vật chất dùng cho hoạt động tà đạo và mê tín dị đoan, chữa bệnh trái phép.

Trong thời gian ngắn nhất, chính quyền địa phương sẽ đưa Nguyễn Cửu ra kiểm điểm trước nhân dân. Việc các thầy thuốc Nam lợi dụng hoạt động mê tín dị đoan, thần thánh hóa các quan hệ để lừa bịp người dân, thu lợi bất chính, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình ANTT đã xảy ra rất nhiều ở các địa phương trong nước.

Tuy nhiên, việc Nguyễn Cửu hình thành, phát triển tà đạo trong thời gian dài, lừa bịp cả trăm người và có cả hành vi vi phạm Luật Hình sự mà đến nay mới bị lực lượng Công an an phát hiện, triệt phá thì trước hết là do sự thiếu trách nhiệm của chính quyền địa phương xã Hành Trung (Nghĩa Hành); thứ đến là việc tuyên truyền, giáo dục người dân cảnh giác trước các hoạt động mê tín dị đoan, thủ đoạn lừa bịp vẫn còn thấp.

Thiết nghĩ, các cấp chính quyền địa phương ở Quảng Ngãi cần có biện pháp hợp lý, nghiêm khắc để giải quyết tình trạng này

Thanh Việt
.
.
.