Cuối năm, coi chừng trộm “ghé thăm”

Thứ Ba, 08/01/2019, 06:41
Chỉ một chút lơ là thiếu cảnh giác là tài sản của mình theo chân “phường trộm cắp”. Vào thời điểm những ngày cận Tết, nhiều đối tượng trộm cắp “tranh thủ kiếm ăn”. Bởi vậy người dân phải đề cao cảnh giác để không bị mất vui khi Tết Nguyên đán đang cận kề…


Chị H (nhà quận 7, TP Hồ Chí Minh) dựng chiếc SH mode trước một cửa hàng tiện ích tại quận 3, khóa cổ xe cẩn thận rồi vào cửa hàng mua ít đồ văn phòng phẩm. Chị vừa quay lưng, 2 đối tượng đã áp sát dùng đoản phá khóa chiếc xe của chị phóng đi. “Chiếc xe mua chưa trả hết tiền góp, giờ mất luôn chân đi làm! Mình nghĩ vào mua đồ vài phút rồi quay ra cũng chẳng sao, ai dè chúng nhanh quá!”.

Một nhân viên bảo vệ tại quán cà phê T.G. ở quận 6, TP Hồ Chí Minh kể lại vụ trộm được ghi lại bởi camera an ninh của quán: Chiều một ngày cuối năm 2018, 2 đối tượng đi chung một xe gắn máy vào trong quán ngồi uống nước chừng 30 phút sau đó rảo mắt xuống bãi xe dựng trên lề đường. Một đối tượng giả bộ ra xe nghe điện thoại sau đó dùng đoản bẻ khóa chiếc xe tay ga rồi quay vào quán. Chừng 5 phút sau cả 2 bước ra và leo lên… 2 xe đề máy chạy thẳng.

Chỉ một phút lơ là là “xế cưng” rơi vào tay các đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp.

“Do giữ xe không có thẻ, bảo vệ không chú ý nên cứ tưởng là 2 xe của 2 người trên nên cứ để họ vô tư phóng đi. Tới khi chủ nhân chiếc xe ra lấy xe ra về không thấy xe mới hô hoán, lúc này bảo vệ mới biết”, nhân viên bảo vệ này cho biết thêm. 

Sáng 5-1 vừa qua, chị T. (nhà phường 10, quận 6, TP Hồ Chí Minh) hô hoán khiến nhiều người bu lại xem chuyện gì xảy ra. Chị cho biết, buổi tối chị đã ràng kỹ thùng nấu nước lèo và bếp gas bằng dây xích sắt, khóa cẩn thận nhưng sáng ra nhóm lửa nấu hủ tíu bán thì nồi nước lèo và chiếc bếp gas đã không còn. “Tụi nó lấy bộ đồ nấu bán đồ ăn sáng rồi còn lấy luôn sợi dây xích mới đau!”, chị T. kể.

Thật ra đó chỉ là những vụ trộm vặt trong những ngày qua mà nguyên nhân xuất phát từ việc người dân lơ là với tài sản của mình. Theo báo cáo của Công an TP Hồ Chí Minh, chỉ trong 4 ngày Tết Dương lịch vừa qua, nhiều hộ gia đình đi chơi xa, nhà cửa không cử người trông coi nên đã xảy ra 15 vụ trộm cắp tài sản.

Một cán bộ thuộc đội điều tra Công an quận 9 cho hay, các đối tượng hoạt động trộm cắp vào những ngày giáp Tết thường đi theo băng nhóm, có cảnh giới, có các dụng cụ bẻ khóa chuyên nghiệp. Đa phần các đối tượng này là con nghiện, đói thuốc nên gặp bất cứ cái gì có thể bán được tiền là chúng ra tay.

Như nhóm đối tượng trộm cắp tài sản vừa bị Công an quận 9 triệt phá do Huỳnh Tấn Đạt (25 tuổi) cầm đầu, đa phần những đối tượng trong nhóm đều có tiền án về tội trộm cắp, cướp giật và giết người, sống lang thang. Các đối tượng trong nhóm này thường tập trung vào việc bẻ khóa trộm máy của các hộ dân và sinh viên, công nhân.

Anh Nguyễn Xuân Huy (41 tuổi, ngụ phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP Hồ Chí Minh) kể lại vụ bắt trộm cách đây hai ngày: Đầu giờ chiều 5-1, anh Huy đi ngang nhà ông Nguyễn Văn Phong (51 tuổi, ngụ hẻm 2252/20/38) thì phát hiện 2 đối tượng đi xe tay ga đang bẻ khóa nhà ông Phong nên tri hô, 2 đối tượng bỏ chạy. Anh Huy cùng người dân khống chế được một đối tượng tên Nguyễn Tuấn Anh (47 tuổi) cùng bộ đồ bẻ khóa giao cho Công an phường.

Vừa thoát khỏi một vụ trộm nên gia đình anh Lữ Văn Minh (28 tuổi, ngụ trong hẻm 144, ấp Tân Thới 2, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh) đã nhanh chóng thuê người sửa lại cửa, gắn thêm khóa. Anh Minh kể, tối 4-1, 2 đối tượng Đỗ Minh Trí (20 tuổi) và Đào Ngọc An (25 tuổi, ngụ Hóc Môn) phát hiện chiếc xe tay ga của anh Minh dựng trước nhà nên dùng đoản bẻ khóa dẫn đi.

Nghe tiếng động anh Minh chạy ra thì thấy 2 đối tượng nên tri hô cùng người dân vây bắt cả 2 đối tượng giao Công an. “Gần Tết rồi nên các đối tượng trộm cắp manh động quá, không mất xe nhưng lo sợ các đối tượng đột nhập trộm tài sản nên tôi phải kiểm tra, thay khóa nhà!”.

Để phòng chống nạn trộm cắp tài sản những ngày cuối năm, nhiều hộ dân đã đầu tư hệ thống camera an ninh, đầu tư sửa chữa ổ khóa từ, hàn khung sắt bao bọc sân thượng, cửa sổ nhưng vẫn bị các đối tượng đột nhập. Camera gắn trong nhà chỉ mang tính chất nhận diện đối tượng để giúp Công an xác định đối tượng và truy xét, còn tài sản trong nhà thì vẫn bị mất.

Có nhiều người chỉ để xe ở ngoài vài phút rồi đi ngay nhưng nạn nhân không hiểu chỉ trong vài giây, các đối tượng bẻ khóa chuyên nghiệp đã có thể lấy đi “xế cưng” của mình. Nhiều hình thức trộm tinh vi khác đã xảy ra, trong đó có chuyện các đối tượng điều nghiên căn nhà trước nhiều ngày, phát hiện chủ nhà đi vắng đã dùng bạt che cửa nhà nạn nhân lại, có người hỏi thì các đối tượng nói đang sửa chữa nhà sau đó mặc nhiên lấy tài sản đi giữa ban ngày.

Hay các đối tượng thăm dò căn nhà mình muốn đột nhập bằng cách gắn tờ rơi vào giữa 2 khe cửa sau đó bỏ đi. Hôm sau các đối tượng đến kiểm tra phát hiện tờ rơi vẫn còn nguyên, chúng biết là căn nhà trên không có người ở nhà nên vô tư dùng đoản hay kiềm cộng lực phá cửa vào nhà lấy tài sản.

“Năm hết, Tết đến, người dân cần nâng cao cảnh giác để không để trộm ghé thăm khiến Tết mất vui. Lời cảnh báo này dù được nhắc tới, nhắc lui rất nhiều nhưng không bao giờ thừa. Trộm luôn tranh thủ sự mất cảnh giác của chủ nhân mới dám ra tay”, một trinh sát Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh nói.

M.Đ
.
.
.