Chết thảm trong ngày sinh nhật thứ 19 bởi gã chồng muốn ‘chôn chung cả nhà’

Thứ Năm, 08/01/2015, 16:04
Sau khi ra tay tàn độc với vợ và con, Hoàng uống thuốc sâu tự vẫn để lại lá thư muốn cả nhà cùng chết và… chôn chung với nhau.

Ngày 8/1, Công an thị xã Long Khánh, Đồng Nai đang tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ án mạng xảy ra tại ấp Cáp Răng, xã Suối Tre, thị xã Long Khánh, Đồng Nai khiến 1 người tử vong và hai người bị thương tích nặng, trong đó có một cháu bé 16 tháng tuổi.

Trước đó khoảng 1h30’ cùng ngày, ông  T.V. H. và bà L.T. M. từ vườn cao su trở về nhà thì hoảng hốt khi phát hiện chị Trần Thị Ngọc Hậu (19 tuổi, con ông H, bà H) nằm bất động trên nền nhà, xung quanh đầy vết máu.

Bên cạnh chị Hậu là cháu Đ.P.L (16 tháng tuổi, con chị Hậu) cũng bị thương tích đầy mình nên ông bà H đã hô hoán nhờ mọi người đưa chị hậu và cháu L đi cấp cứu.

Do vết thương quá nặng nên trên đường đến bệnh viện chị Hậu đã tử vong. Cháu L với vết thương nguy hiểm đã được chuyển từ Bệnh viện nhi Đồng Nai xuống Bệnh viện Nhi Đồng cấp cứu. Vụ việc được báo tới chính quyền địa phương.

Công an xã Suối Tre đã xuống giữ hiện trường để các tổ nghiệp vụ thuộc Công an Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân.

Cha nạn nhân tại căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Tại hiện trường, các tổ nghiệp vụ phát hiện một con dao dính máu cùng một bức thư tuyệt mệnh ký tên Đoàn Huy Hoàng (30 tuổi, chồng chị Hậu) để lại. Nội dung bức thư Hoàng để lại mong muốn gia đình hai bên tha thứ vì những gì mình gây ra. Chỉ vì không lo nổi cho vợ con nên gia đình thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi nhau, không hạnh phúc. Hoàng muốn cả nhà cùng chết và… chôn chung với nhau.

Sau khi phát hiện bức thư, tổ điều tra xác định Hoàng là người gây ra cái chết cho chị Hậu và gây thương tích cho cháu L nên tiến hành truy tìm. Chỉ một lúc sau, mọi người phát hiện Hoàng với nhiều vết thương trên người, miệng nồng nặc thuốc trừ sâu, bên cạnh là chai thuốc sâu uống dở nằm ở khu vực nhà bố mẹ ruột nên tiến hành đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Gia đình chị Hậu đau xót trước thảm cảnh mà Hoàng gây ra. 

Theo người nhà chị Hậu, chị Hậu lập gia đình vời Hoàng khoảng 2 năm nay và có một con trai tên L. trước đây Hoàng làm công nhân cạo mủ cao su nhưng vừa nghỉ việc. Từ khi Hoàng nghỉ việc, mọi chi tiêu trong gia đình nhỏ này chỉ trông chờ vào đồng lương công nhân ít ỏi của chị Hậu. Cũng từ việc thiếu thốn này mà giữa Hoàng và Hậu thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, đỉnh điểm là cách đây hai tháng, chị Hậu bế cháu L về nhà mẹ đẻ.

Khi chị Hậu bỏ đi, Hoàng sinh tật ghen tuông và cho rằng chị Hậu ngoại tình nên thường tìm đến gia đình chị Hậu chửi bới đánh đập chị Hậu. Công an xã Suối Tre đã từng phải can thiệp, hòa giải nhưng không thành.

Đỉnh điểm là rạng sáng 8/1 (đúng ngày sinh nhật lần thứ 19 của chị Hậu), Hoàng đã tìm đến và gây ra vụ việc trên.

MĐ-CTV
.
.
.