Ca sĩ hội chợ nghi bị bạn đồng tính sát hại

Thứ Ba, 27/01/2015, 06:53
Đến 0h ngày 27/1, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP HCM phối hợp với Công an quận 8 mới hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra tại một căn nhà ba tầng trong hẻm 39, Chánh Hưng, phường 10, quận 8. Thi thể nạn nhân Đ.L. được đưa vào bệnh viện…

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20h30 ngày 26/1, nhiều người dân trong hẻm 39 phát hiện vết máu từ bên trong căn nhà ba tầng chảy dài ra ngoài hẻm, sinh nghi nên người dân đã gọi điện báo cho Công an phường 10, quận 8 phá cửa vào kiểm tra.

Tại đây họ phát hiện anh Đ.L. (43 tuổi) đã tử vong, trong khi đó một đối tượng đang cố bỏ chạy trên nóc các nhà dân. Một số người dân và dân phòng leo lên mái nhà truy đuổi thì đối tượng (mặc quần đùi, ở trần, người bê bết máu) chạy trên mái nhà và đến khu vực Trường tiểu học Hưng Phú (cách căn nhà xảy ra án mạng khoảng vài chục mét).

Căn nhà ba tầng nơi xảy ra vụ án mạng.

Nhận được tin báo, Công an quận 8 đã phối hợp với Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CATP tiến hành vây bắt đối tượng. Căn hẻm 39 và hẻm 654 được phong tỏa để truy xét đối tượng.

Hàng trăm người dân hiếu kỳ đã đứng ken chặt một đoạn đường Hưng Phú khiến giao thông đi qua khu vực  này gặp khó. CSGT, Cảnh sát PƯN 113, BVDP, dân phòng… đã có mặt phân luồng, giữ trật tự và chốt chặn.

Nhiều dấu vết của vụ án tại hiện trường.

Theo một số người dân, đối tượng leo qua nóc nhà dân, vào trường học sau đó chạy ra ngoài đường Hưng Phú và chạy về hướng cầu Chánh Hưng. Vì cứ ngỡ là đánh nhau nên khi phát hiện đối tượng không ai vào ngăn cản, vây bắt.

Trường tiểu học nơi đối tượng leo lên nóc nhà và vào đây trốn.

Tại  hiện trường, nhiều vệt máu oang lổ trên cầu thang, sàn nhà, trong hẻm và ngay cả trên mái nhà dân. Nạn nhân tử vong nằm ngay phía trước cửa nhà, trên người có nhiểu vết đâm. Các tổ nghiệp vụ tiến hành thu thập chứng cứ, lời khai nhân chứng và tiến hành truy xét đối tượng.

Nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc.

Một số người dân sống tại khu vực hẻm 39 cho hay, anh Đ.L. là một ca sĩ nghiệp dư chuyên hát hội chợ, đám cưới thuê nhà sống một mình trong hẻm này khoảng vài tháng.

Chiếc xe của nạn nhân vẫn còn nguyên trong nhà được Công an đưa về trụ sở.

Anh Đ.L. có lối sống phức tạp và thường xuyên thấy có đàn ông về căn nhà này ở qua đêm cùng anh. Trước khi xảy ra vụ án mạng, anh Đ.L. cùng một người đàn ông khác ở trong nhà và khóa cửa bên trong cho đến khi phát hiện vụ án mạng trên.

M.Đức
.
.
.