Người nhà tố bệnh viện vì sau sinh mổ sản phụ bị gãy xương sườn

Thứ Năm, 05/05/2022, 09:42

Sau khi sinh mổ mẹ tròn con vuông, trở về nhà sản phụ phát hiện bị đau ở vùng ngực nên đi chụp phim thì phát hiện mình bị gãy xương sườn...

Sáng 5/5, anh Phạm Anh Tuấn (trú xã Ea Bhôk, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, gia đình anh đã có đơn gửi ngành chức năng xem xét trách nhiệm của Bệnh viện Đại học Buôn Ma Thuột về việc vợ anh sinh mổ tại đây, nhưng sau khi về nhà thì phát hiện bị gãy xương sườn và bị bệnh viện né tránh, không nhận trách nhiệm.

Theo anh Tuấn, vào ngày 9/4, anh đưa vợ là sản phụ Lê Thị Tịnh Tâm (29 tuổi) vào Bệnh viện Đại học Buôn Ma Thuột và được chỉ định mổ lấy thai nhi trong buổi sáng cùng ngày.  Sau khi sinh mổ, vợ anh lưu lại bệnh viện để được chăm sóc đến ngày 14/4 mới xuất viện về nhà.

“Về nhà thì vợ kêu đau vùng ngực, gia đình nghĩ mới mổ nên đau bình thường. Tuy nhiên, khoảng 2-3 hôm sau vợ kêu đau quá nên tôi đưa vợ đi siêu âm, chụp phim thì phát hiện cô ấy bị gãy xương sườn số VIII. Sau đó, tôi có báo cho Bệnh viện Đại học Buôn Ma Thuột, nơi vợ sinh mổ trước đó để được giải đáp lý do. Ban đầu họ nghĩ chúng tôi kiếm chuyện nên nói chở vợ tôi lên để kiểm tra, hứa sẽ về nhà thăm hỏi, động viên”, anh Tuấn thuật lại.

Cũng theo anh Tuấn, sau khi nhận được lời hứa từ bệnh viện nhưng anh chờ mãi không thấy bệnh viện có động tĩnh xin lỗi, chịu trách nhiệm với sự cố y khoa đã gây ra cho vợ, anh đưa câu chuyện lên Facebook.

“Ngay sau đó, có nhiều anh chị “có số má” ở Buôn Ma Thuột và huyện Cư Kuin gọi cho tôi nói cứ gỡ bài, bệnh viện sẽ gặp làm việc về sự việc. Tôn trọng, tôi tạm hạ bài nhưng chờ mãi cũng không thấy nên đăng lại bài viết trên facebook vì quá bức xúc”, anh Tuấn nói.

Sau sinh mổ sản phụ bị gãy xương sườn, người nhà tố bệnh viện tắc trách, phủi trách nhiệm -0
Bệnh viện Đại học Buôn Ma Thuột.

Anh Tuấn kể thêm, khi bài đăng trở lại, ngay lập tức có hai người của bệnh viện thông qua “một anh lớn xã hội” đến gặp, mời cơm anh.

“Tại buổi gặp, phía bệnh viện nói do mới thành lập, đội ngũ chuyên môn có thể có sai sót. Chưa biết đúng sai cụ thể nhưng bệnh viện sẽ họp, xin ý kiến ban giám đốc, hội đồng quản trị, đưa ra hướng xử lý. Họ đề nghị tôi gỡ bài đăng trên Facebook, sau lễ 30/4 sẽ giải quyết. Tuy nhiên, đến hết lễ mấy ngày, tôi không thấy người bệnh viện đến gặp, làm việc như đã hứa nên mới làm đơn gửi cơ quan chức năng can thiệp”, anh Tuấn bức xúc nói.

Trả lời về vấn đề này, sáng 5/5, bác sỹ Võ Minh Thành (Giám đốc Bệnh viện Đại học Buôn Ma Thuột) xác nhận, có sự việc nhiều lần người nhà phản ánh về việc sản phụ Lê Thị Tịnh Tâm bị rạn sườn sau sinh mổ tại bệnh viện.

Theo ông Thành, sự việc chưa biết đúng sai thế nào nên không bình luận. Trước đó, khi nghe thông tin sản phụ gặp sự cố, bệnh viện đã liên lạc, đề nghị đưa bệnh nhân lên để chăm sóc nhưng “người nhà không hợp tác”.

“Do chưa biết đúng sai thế nào, tôi không thể trả lời, bình luận gì. Bệnh viện sẽ có thông cáo báo chí về sự việc. Nhưng việc thông cáo báo chí có thể không ghi nhận hết quá trình sự việc vì đó là “quan điểm chính thức của bệnh viện””, ông Thành nói.

Văn Thành
.
.
.