Chủ cơ sở điều trị bệnh tự kỉ từng khuyên bố nạn nhân bán nhà để chữa trị cho con

Thứ Hai, 12/09/2022, 16:34

Dù trong nhà của anh N.H.N (bố của nạn nhân N.L.M.Q) có nhiều cây xanh, ánh sáng nhưng khi đến đây; ông L.M.Q cho rằng, nếu con trai anh N. sống ở đây sẽ không đảm bảo và bệnh sẽ không lành nên khuyên bố nạn nhân nên đưa con trai vào Lâm Đồng để ông điều trị bệnh.

Liên quan đến vụ chủ cơ sở điều trị tự kỉ dùng than củi đốt thi thể bé trai sau khi tử vong, người thân của nạn nhân tiếp tục cung cấp thêm nhiều thông tin đến các cơ quan báo chí. Kể từ ngày tro cốt của cháu N.L.M.Q. (SN 2019) được người điều trị bệnh chậm phát triển, tự kỉ đưa về cho gia đình, cuộc sống của vợ chồng anh N.H.N (SN 1977) và chị L.K.L (SN 1995)- bố mẹ của cháu Q. bị đảo lộn.

Chủ điều trị bệnh tự kỉ từng khuyên bố nạn nhân bán nhà -0
Anh N.H.N cung cấp nhiều thông tin liên quan đến cái chết đầy uẩn khúc của con trai mình.

Trước thời điểm xảy ra biến cố, gia đình anh N sống chung với bố mẹ. Tuy nhiên, khi biết được bố mẹ đang bị bệnh tim mạch, nếu ông bà của cháu Q. biết chuyện thì sẽ xảy ra những sự cố đáng tiếc nên vợ chồng anh N cùng con gái 7 tuổi buộc phải dọn ra ngoài thuê nhà sống.

Anh N cho biết, những tháng ngày qua, cả gia đình anh luôn sống trong đau khổ, buồn bã, nhất là vợ anh và con gái vẫn còn hoảng loạn.

Theo lời anh N, trước khi vợ chồng anh chưa có quyết định đưa cháu Q. vào Lâm Đồng để nhờ ông L.M.Q chữa bệnh thì ông L.M.Q có ghé đến nhà của anh N (gia đình anh N. sống cùng với ba mẹ anh N tại đường Nguyễn Huệ, phường Phú Nhuận, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Chủ điều trị bệnh tự kỉ từng khuyên bố nạn nhân bán nhà -0
Ông L.M.Q và người phụ nữ đi cùng dự đám tang cháu bé sau khi đưa tro cốt ra Huế bàn giao cho gia đình.

Lúc này, dù trong nhà anh khá là đầy đủ tiện nghi, anh dành riêng cả căn phòng rộng hàng chục mét vuông để làm khu vui chơi cho con, trong nhà, còn có nhiều cây xanh, ánh sáng. Thế nhưng khi đến nhà anh N, ông L.M.Q cho rằng, cháu Q nếu sống ở đây không đảm bảo và bệnh sẽ không lành nên khuyên anh N đưa con trai vào Lâm Đồng để ông điều trị bệnh.

“Chưa dừng lại ở đó, ông L.M.Q còn nói với tôi là nên khuyên bố mẹ tôi bán nhà để lấy tiền chữa trị bệnh cho cháu. Tuy nhiên, tôi nói việc đó không thể được và tôi nói với ông L.M.Q, nếu ông chữa trị cho cháu thì đúng hàng tháng, tôi sẽ xoay sở để chuyển đủ cho ông 200 triệu đồng”, anh N. bức xúc kể lại.

Chủ điều trị bệnh tự kỉ từng khuyên bố nạn nhân bán nhà -0
Căn nhà trọ ông L.M.Q thuê để điều trị bệnh chậm phát triển trí tuệ cho cháu Q. cùng 1 bệnh nhân khác.

Theo anh N, qua tìm hiểu, ông L.M.Q từng theo học tại Khoa Tâm lý giáo dục của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế. Đồng thời, do ông bị què cả 2 chân nên có một thời gian ngắn khoảng 2 năm, ông này được một tổ chức hỗ trợ qua Vương quốc Anh.

Sau khi vợ chồng anh N quyết định đưa con vào giao cho ông L.M.Q chữa trị, dù nhiều lần nhớ con nhưng vợ chồng anh cũng không thể gọi điện qua zalo cho ông L.M.Q để nhìn thấy mặt con. Bởi, thời điểm nhận cháu Q, ông L.M.Q đã ra “luật riêng”: "Tôi không thể cho anh chị biết cơ sở điều trị cho cháu. Bởi, trường hợp anh chị nhớ con rồi tìm đến gặp sẽ ảnh hưởng rất lớn cả quá trình, phác đồ điều trị"...

“Nghe ông L.M.Q nói vậy cộng với việc ông khẳng định, cơ sở điều trị trẻ chậm phát triển trí tuệ, tự kỉ của ông gồm có: sân vườn, bể bơi, khu vui chơi, đầy đủ thiết bị… và riêng cháu Q. có 4 người chăm sóc nên vợ chồng tôi hoàn toàn yên tâm, giao con cho ông L.M.Q. Nhưng không ngờ, sau khi con trai tôi không còn nữa, lần theo các manh mối, tôi mới biết cơ sở điều trị chỉ là căn nhà trọ cấp 4 ông L.M.Q thuê tại số 58/39 Phan Chu Trinh, TP Bảo Lộc, Lâm Đồng và bên trong nhà trọ có nhiều chỗ nhếch nhác, xuống cấp”, anh N bức xúc nói.

Cũng theo anh N cho biết, sau khi ông L.M.Q và 1 người phụ nữ đi cùng đưa tro cốt mà ông L.M.Q cho là của con trai anh ra Huế giao cho vợ chồng anh thì vợ chồng anh đưa lên nghĩa trang làm đám 3 ngày. Tại đây, ông L.M.Q và người phụ nữ đi cùng cũng có mặt. Ông L.M.Q tỏ ra hối hận và nói nếu gia đình anh N cần gì ông sẽ bồi đắp… Vì vậy, lúc đó, anh N cứ nghĩ là con trai anh bị nhiễm COVID-19 như lời ông L.M.Q nói.

Tuy nhiên, sau nhiều ngày bình tĩnh lại, anh N. đặt ra nhiều câu hỏi, cụ thể cháu Q. bị nhiễm COVID-19 mà vì sao không có giấy chứng nhận của cơ sở y tế? Ông L.M.Q nói, do ông không báo với chính quyền địa phương cũng như cơ sở y tế.

Anh N hỏi tiếp: "Vì sao cháu bé chết mà ông không báo với gia đình và xác của cháu được thiêu ở đâu?". Ông L.M.Q cho rằng, khi phát hiện cháu bé chết thì ông L.M.Q đã cùng với 1 phụ nữ (người này lái xe) khẩn trương chở xác cháu Q. ra Huế để giao cho vợ chồng anh N. Tuy nhiên, trên đường đi do sợ xác thối nên ông L.M.Q đã dừng lại một khu rừng tại tỉnh Buôn Mê Thuột và tự dùng củi cây thiêu xác cháu bé. Tiếp đó, ông lấy một hũ rồi cho tro cốt của cháu vào trong và chở ra cho vợ chồng anh H.. Lời khai này cũng đã được ông L.M.Q khai với cơ quan điều tra Công an TP Huế.

Hiện, gia đình của nạn nhân cũng như dư luận đang trông chờ Cơ quan điều tra sớm làm rõ một số nội dung như nguyên nhân dẫn đến cái chết của cháu Q.

Hải Lan
.
.
.