Rừng cổ thụ bị “xẻ thịt” không thương tiếc

Thứ Hai, 08/04/2019, 15:26
Hàng chục cây gỗ cổ thụ trong khu vực rừng tự nhiên huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam bị đốn hạ, xẻ phách nằm ngổn ngang giữa rừng như một đại công trường.
Ngày 7-4, từ thôn 4 (xã Phước Đức) chúng tôi tìm đường vào khu vực rừng tự nhiên nơi có hàng chục cây rừng cổ thụ bị tàn phá.
Sau nhiều tiếng đồng hồ lội bộ theo những con đường mòn đầy vết chân trâu vào rừng, chúng tôi phát hiện có hàng chục cây gỗ có đường kính từ 1,5 đến 2m bị cưa hạ, nằm ngổn ngang trên mặt đất.
Nhiều cây gốc to khoảng 4 người ôm bị triệt hạ vết tích vẫn còn rất mới nhưng không có dấu của lực lượng bảo vệ rừng.
Nhiều cây gỗ bị lập giàn cưa xẻ như một đại công xưởng giữa rừng.
Nhiều phách gỗ ngang khoảng 0,4m, dài 2,5m, rộng 0,25m.
Phách gỗ có bề ngang hơn 1m, dài hơn 2m, rộng 0,1m chưa kịp đưa ra khỏi hiện trường.
Những khúc gỗ bi tròn có đường kính khá lớn còn sót lại, nằm ngổn ngang như một “bãi chiến trường”.
Nhiều gốc cây bị chặt phá vết tích cũ cũng được phát hiện trong khu vực này.
Một nguồn tin cho biết, sau khi lâm tặc kéo gỗ ra tới bìa rừng sẽ kéo theo lòng suối để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng.
Huyện Phước Sơn cho biết, các ngành chức năng huyện sẽ kiểm tra, xác định lâm phận, tọa độ để xảy ra phá rừng.
Hà Vy
.
.
.