Suýt mất mạng vì nuốt tăm xỉa răng sau chầu nhậu

Thứ Tư, 22/05/2019, 17:09
Người đàn ông ở Đồng Tháp đi nhậu về có ngậm tăm xỉa răng trong miệng, rồi ngủ quên nên nuốt luôn vào bụng dẫn đến thủng đại tràng, buộc phải phẫu thuật cấp cứu. 

Ngày 22-5, Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (Đồng Tháp) cho biết: bệnh viện vừa điều trị thành công cho ông M.V.U. (48 tuổi, ngụ huyện Lai Vung), nhiễm trùng nặng sau mổ đại tràng do nuốt tăm xỉa răng.

Hơn hai tuần trước, bệnh nhân được người nhà đưa đến cấp cứu trong tình trạng sức khỏe suy kiệt, vùng hông lưng có khối áp xe rất lớn đang rỉ dịch từ vết mổ đại tràng. Theo người nhà, trước đây ông U. đi nhậu về có ngậm tăm xỉa răng. Trong lúc ngủ, người đàn ông này vô tình nuốt luôn cây tăm nên sau đó thấy đau bụng. Người nhà đưa đi khám, rồi chuyển lên bệnh viện tại TP Hồ Chí Minh điều trị do thủng đại tràng phải mổ lấy cây tăm ra. 

Bác sĩ chăm sóc bệnh nhân tại bệnh viện.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân về nhà nhưng quá trình chăm sóc của gia đình dẫn đến nhiễm trùng vết thương khá nặng. Theo bác sĩ, khi nhập viện sức khoẻ bệnh nhân quá suy kiệt, khả năng hồi phụ khém và tiên lượng xấu. Bệnh viện hướng dẫn gia đình chuyển lên tuyến trên nhưng vì hoàn cảnh kinh tế phải ở lại Sa Đéc điều trị. 

“Bệnh viện tích cực điều trị bằng cách hút dịch, làm sạch vết thương, cắt bỏ phần hoại tử, truyền dịch, kháng sinh. Sau hơn 2 tuần điều trị, đến nay bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Bệnh nhân rất ổn, ăn uống được, có thể đi đứng tới lui và vết nhiễm đã khô nên có thể xuất viện trong vài ngày tới”, Bác sĩ CKI Nguyễn Sơn Tòng, Phó trưởng Khoa ngoại bệnh viện cho hay.

Như Anh
.
.
.