Cứu sống nam thanh niên bị đứt rời động mạch cổ

Thứ Ba, 23/07/2019, 13:59
Trong lúc va chạm giao thông tại phố Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Hà Nội, nạn nhân xảy ra mâu thuẫn và bị đối tượng cầm dao gọt hoa quả đâm đứt rời động mạch cổ, đa chấn thương phần mềm.

Ngày 23-7, GS.TS Lê Ngọc Thành - Giám đốc Bệnh viện E cho biết, các bác sĩ của bệnh viện vừa cứu sống ngoạn mục một bệnh nhân nam (35 tuổi, Hà Nội) bị dao đâm xuyên đứt rời tĩnh mạch cảnh trong trái, đứt gần rời động mạch cảnh chung trái, vết thương trong thành bên hạ họng, đứt đôi xương móng, đa vết thương phần mềm…

Theo người nhà bệnh nhân thì bệnh nhân gặp tai nạn trên là do bị đâm bằng dao gọt hoa quả khi xảy ra mâu thuẫn va chạm giao thông lúc 10h ngày 21-7 tại phố Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Bệnh nhân được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện E.

Bệnh nhân sau mổ được theo dõi tích cực

Theo TS.BS Hữu Hoài Anh – Phó trưởng khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện E cho biết, bệnh nhân vào nhập viện tiên lượng nặng, có nguy cơ tử vong cao. Ngay sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ chuyên khoa tim mạch, tiêu hóa, gây mê, thần kinh, tai mũi họng… đã tiến hành hội chẩn và xin ý kiến chỉ đạo của GS.TS Lê Ngọc Thành – Giám đốc Bệnh viện E. Tình trạng bệnh nhân trở nên nguy kịch nhanh chóng với các dấu hiệu “báo động đỏ”.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ, nhuần nhuyễn của nhiều chuyên khoa nên sau 4 tiếng, ca mổ đã thành công, bệnh nhân qua khỏi cơn nguy kịch, chuyển theo dõi hồi sức tích cực.

GS.TS Lê Ngọc Thành khẳng định: “Đây là ca bệnh hy hữu với tổn thương mạch máu nặng và phức tạp ở vùng cổ, có thể gây nguy hiểm đến tính mạng tuy nhiên đã được các bác sĩ xử lý khéo léo, đặc biệt là vấn đề mạch máu và đường thở của người bệnh nhằm kiểm soát nhanh và tốt tổn thương, đồng thời tránh diễn biến xấu có thể xảy ra. Theo y văn thế giới, tổn thương vùng cổ là khó nhất, vô cùng phức tạp và nguy hiểm, chỉ các bác sĩ chuyên khoa giỏi, được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm mới thực hiện được, hạn chế sai sót".

Đánh giá tổn thương phổi

Theo GS Thành, rất may cho bệnh nhân đã được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu kịp thời, chỉ trong vòng 10-20 phút, bệnh nhân đã được chuyển lên phòng mổ. Với vai trò lãnh đạo của bệnh viện E, GS Thành rất vui vì sự tiến bộ của các bác sĩ của Bệnh viện, đã cứu sống bệnh nhân lằn ranh giữa cái sống và sự chết cận kề.

Hiện, sau cấp cứu mổ 24h, bệnh nhân đã hoàn toàn tỉnh táo, huyết động ổn định, không bị liệt. Bệnh nhân tiếp tục được theo dõi hồi sức tích cực chặt chẽ vì bệnh nhân có nguy cơ nhiễm trùng đường hô hấp cao như: vùng họng sẽ phù nề, vùng khâu bị bục ảnh hưởng tới cả đường ăn và đường thở.


Trần Hằng
.
.
.