Bụng to bất thường, chàng trai sốc khi biết mang khối u nguy hiểm

Thứ Hai, 28/12/2020, 18:20
Cho rằng mình có thói quen uống nước ngọt gây chướng bụng, không đau đớn rõ rệt, nên chàng trai 22 tuổi, ở Hải Dương không đi khám. Nhưng không ngờ đó là khối u ở tuyến thượng thận, có khả năng tiến triển thành ung thư.



Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức vừa tiếp nhận trường hợp người bệnh N.T.S (22 tuổi, ở Hải Dương) nhập viện với khối u thượng thận trái có kích thước lớn hơn 20cm. Nam thanh niên cho biết, trước đây anh không cảm thấy đau đớn rõ rệt, chỉ thấy bụng hơi chướng nhưng anh lại nghĩ tình trạng này là do thói quen hay uống nước ngọt nên không đi kiểm tra.

Cách đây 3 tuần, trong một lần khám sức khỏe tổng quát ở cơ quan, nam thanh niên được các bác sĩ siêu âm và thấy có khối u to bất thường. Ngay lập tức, người bệnh đi khám ở nhiều cơ sở y tế từ địa phương tới trung ương nhưng đều không có chỉ định can thiệp, anh S quyết định đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Tại Bệnh viện, các bác sĩ đã tiến hành thăm khám lâm sàng, siêu âm, chụp CT, hội chẩn chuyên khoa, chẩn đoán người bệnh có khối u tuyến thượng thận trái, kích thước lớn (20-30cm) và chỉ định phẫu thuật cắt bỏ u tuyến thượng thận trái.

Bác sĩ Bùi Thanh Phúc đang thăm khám cho bệnh nhân sau mổ

ThS.BS Bùi Thanh Phúc, Khoa Phẫu thuật Cấp cứu Tiêu hóa, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người trực tiếp phẫu thuật cho người bệnh chia sẻ: Quá trình phẫu tích khối u phải đối mặt với nhiều nguy cơ như chảy máu, tổn thương các tạng lân cận, tăng huyết áp... Các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật khối u xâm lấn xung quanh, cắt một phần tĩnh mạch chủ, bảo tồn các tạng xung quanh, bảo tồn chức năng tụy và chức năng thận.

ThS Phúc thông tin thêm, khối u của người bệnh đang có tiềm năng ung thư, nếu không được can thiệp kịp thời sẽ xâm lấn vào các cơ quan nội tạng xung quanh, dẫn đến tiên lượng xấu không còn chỉ định can thiệp.

Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, các bác sĩ đã cắt bỏ hoàn toàn khối u tuyến thượng thận cho bệnh nhân. Ngày thứ 6 sau mổ, bệnh nhân phục hồi sức khỏe tốt, có thể ăn uống đi lại bình thường.


Trần Hằng
.
.
.