Internet và 1001 chuyện cười ra nước mắt

Thứ Hai, 22/11/2004, 06:47

Chat (chuyện trò, tán gẫu qua mạng) giúp rút ngắn khoảng cách, kết nối mọi người. Tuy nhiên, một số người đang sử dụng  công cụ này vào mục đích kiếm tiền, tìm tình. Theo đó là hàng loạt chuyện cười ra nước mắt nảy sinh trong thế giới ảo. 

Nguyễn Ngọc H. (28 tuổi) là một cô gái nhà khá giả ở Tp.HCM và đã có một đời chồng. Công việc hàng ngày của H là lên mạng để chat. Với làn da trắng hồng, ăn mặc khá gợi cảm và giọng nói như rót mật, H. làm quen được với rất nhiều đàn ông thông qua chat. Lúc nào H. cũng chat với 4 - 5 người nhưng đều tỉnh bơ nói với rằng: "Em chỉ chat với mình anh...".

Sau khi làm quen và cho họ xem hình ảnh, mặt mũi của mình qua webcam, H. biết cách khơi gợi bản tính ga-lăng của đàn ông. Một năm H. sinh nhật tới hàng chục lần để nhận quà cáp và cả tiền bạc từ các anh chàng mê gái từ Mỹ, Pháp gửi về. Sau một thời gian chat, H. đã sắm được cả xe @, điện thoại di động và nhiều thứ khác, không kể trong bóp lúc nào cũng rủng rỉnh tiền đô.

Một lần, H. xuất hiện với bàn tay bị băng bó, ai cũng tưởng cô bị nạn nhưng thực ra đó lại là một “chiêu” kiếm tiền của cô. Khi chat với một người ở Mỹ, H. bảo: "Hôm qua vì nhớ anh quá, em lên mạng tìm anh, lúc về chẳng may bị giật mất túi xách và điện thoại, còn bị té xe trầy xước hết cả tay nên hôm nay muốn gọi điện cho anh mà không được". Kết quả cho màn “trình diễn” ấy là tờ giấy lĩnh tiền từ Mỹ gửi về.

Vì tiền, nhiều cô gái sẵn sàng tham gia các mục chat webcam không lành mạnh với trang phục hở hang. Một số sẵn sàng trình diễn các bộ phận cơ thể qua webcam từ phòng riêng của mình để dụ dỗ, mồi chài đàn ông.

Có những trang web chuyên đưa những mẩu quảng cáo mang nội dung thô thiển và có tính chất mua bán dâm. Sau khi đọc tin quảng cáo cùng với nick name, số điện thoại, khách mua dâm và gái bán dâm hẹn hò gặp nhau để thực hiện nốt phần còn lại. Trên rất nhiều diễn đàn website, hình ảnh hở hang của các cô gái tham gia các mục "chat sex" cùng với nick name và số phone đã bị các chatter chụp lại thông qua webcam và đăng tải lên để cho mọi người cùng thưởng thức.

Vài tháng trước, Công an quận 10, Tp.HCM đã phát hiện và thụ lý một vụ đau lòng và điển hình cho kiểu kiếm tình qua mạng.

Trần Ngọc Lễ (31 tuổi), ngụ ở phường 1, quận Bình Thạnh, đã tổ chức cho nhiều cô gái ôm mộng kiếm người lý tưởng qua mạng. Một trong số nhiều cô vào tròng của Lễ là Đặng Ngọc Minh T. (19 tuổi), ngụ ở đường Điện Biên Phủ, phường 11, quận 10. Lang thang trên mạng, T. gặp được Lễ. Biết được ý định tìm bạn ngoại hoặc Việt kiều của T., Lễ  gạ T. để hắn chụp hình khỏa thân rồi đưa lên mạng giới thiệu với người tình chưa biết mặt.

T. đồng ý, Lễ chụp 3 cuộn phim T. khỏa thân trong mọi tư thế tại nhà T. Sau đó, hắn không giao phim, ảnh cho T. mà dùng nó để khống chế, đòi "quan hệ". Cứ mỗi lần T. đòi ảnh, tên "quỷ râu xanh" lại đem đến nhà cô 3 tấm hình khỏa thân để đổi 1 lần quan hệ.

Sau nhiều lần như vậy, cực nhục chẳng đã, T. đã tố cáo tên lưu manh này với cơ quan chức năng. Công an quận 10 đã phục bắt quả tang tên Lễ tại nhà T. Ngoài số phim ảnh khỏa thân của T., Công an còn thu một số phim ảnh khỏa thân của nhiều cô gái khác mà Lễ cất giữ.

Web đen trên mạng đang ngày càng phát triển. Rất nhiều trang web đồi trụy vẫn công khai hoạt động mà không hề bị Firewall (tường lửa) ngăn chặn. Do đó, ý thức của mỗi người khi sử dụng Internet là rất quan trọng

Việt Dũng
.
.
.