Nhiều bạn đọc đã giúp đỡ cha con anh Bốn

Thứ Ba, 23/11/2004, 19:40

Sau khi Báo CAND đăng bài viết "4 cha con người cựu binh đang cần được giúp đỡ", chị Phạm Thanh Như, ở phố Kim Mã, cháu Diễm Anh, ở quận Ba Đình (Hà Nội) và một bạn đọc giấu tên đã tới tòa soạn gửi tiền ủng hộ gia đình anh Bốn tổng số tiền là 2.200.000đ.

Anh Phạm Sỹ Bốn, trú tại khóm 9, phường Đông Lễ, thị xã Đông Hà, tỉnh Quảng Trị  tham gia quân đội từ năm 1970 và trực tiếp chiến đấu tại nhiều chiến trường miền Trung, miền Nam. Do bị thương nặng, tháng 2/1975, anh Bốn phải chuyển về tuyến sau điều trị. Khi vết thương bình phục, anh xây dựng gia đình với cô giáo Dương Thị Mót và sinh được 3 người con là Nguyễn Sỹ Hòa, Nguyễn Sỹ Như và Nguyễn Thị Minh Hiếu.

Do bị ảnh hưởng chất độc da cam nên cả 3 cháu đều bị mờ mắt, teo não, dị dạng và co giật. Trong 3 anh em thì Nguyễn Sỹ Hòa bị ảnh hưởng nặng nhất với các chứng bệnh: Loạn giác mạc, u não, chảy máu đại tràng, teo não… Mọi hoạt động diễn ra hàng ngày rất khó kiểm soát. Mặc dù đã được đưa tới điều trị ở nhiều bệnh viện Trung ương và địa phương, nhưng đến nay chứng bệnh của Hòa vẫn không hề thuyên giảm.

Trong thời gian đưa con đi chữa bệnh, vết thương ở đầu anh Bốn tái phát gây đau nhức khiến nhiều lúc mắt anh không nhìn thấy mọi vật xung quanh. 13 năm qua, thu nhập của gia đình chỉ trông vào đồng lương giáo viên của chị Mót và 300.000đ trợ cấp thương tật của anh Bốn. Biết được cha con anh Bốn đang gặp hoàn cảnh khó khăn, Giáo sư Nguyễn Trọng Nhân, Chủ tịch Hội Nhãn khoa Việt Nam đã tạo điều kiện giúp đỡ cha con anh Bốn vào điều trị tại Bệnh viện Mắt Trung ương.

Ngày 17/11, đại diện Báo Công an nhân dân đã tới Bệnh viện Mắt Trung ương trao số tiền của bạn đọc cho anh Bốn. Theo các bác sĩ, từ ngày vào viện tới nay đã được gần một tháng, nhưng sức khỏe cũng như bệnh tật của cha con anh Bốn vẫn chưa thuyên giảm

PV
.
.
.