Một phụ nữ bị bỏng nặng đang rất cần giúp đỡ

Thứ Ba, 23/11/2004, 19:34
Ngày 23/10, gia đình chị Vẻ thuê thợ tuốt lúa tại sân nhà. Chủ máy nhờ chị Vẻ đẩy giúp máy tuốt lúa ra góc sân để cuốn bạt. Không may máy bị đổ, nước nóng trong bình đổ vào người chị gây bỏng nặng. Sau khi sơ cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh, chị Vẻ được chuyển tới Viện Bỏng quốc gia điều trị. 

Chị Nguyễn Thị Vẻ, sinh năm 1975, ở thôn Ân Phú, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, từ nhỏ đã bị ngớ ngẩn. Năm 20 tuổi, chị sinh cháu Nguyễn Thị Vân (bố cháu đã chết) hiện đang học lớp 4 Trường tiểu học Phú Lâm 2. Do hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn nên sức khỏe của cháu Vân rất yếu, người còi cọc hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng trang lứa. Từ nhiều năm nay, gia đình chị Vẻ được địa phương xếp vào diện hộ nghèo.

Kể từ khi vào viện đến nay, bình quân một ngày, chị Vẻ tốn khoảng gần 600 nghìn đồng tiền thuốc chữa bệnh. Theo người nhà chị Vẻ thì đến thời điểm hiện nay đã tốn khoảng 14 triệu đồng. Bác sĩ Lê Đức Mẫn, Khoa Hồi sức cấp cứu cho biết: Chị Vẻ bị bỏng độ III, IV diện tích 54%, phải tiếp tục điều trị dài ngày mới tạm hồi phục. Mặc dù Viện Bỏng đã hỗ trợ chị Vẻ, song so với khoản tiền điều trị thì chưa đáng là bao. Hiện nay, người cưu mang mẹ con chị Vẻ là mẹ già đã vào tuổi 70, thường xuyên đau ốm. Thời điểm này, mẹ con, bà cháu chị Vẻ đang sống trong cảnh cực kỳ khó khăn, thiếu thốn. Báo Công an nhân dân kêu gọi bạn đọc hãy giúp đỡ chị Vẻ có tiền điều trị tai nạn bỏng. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Công an nhân dân, 66 Thợ Nhuộm, Hà Nội

.
.
.