Chia tay người yêu bằng axit

Thứ Ba, 23/11/2004, 19:43

Hai người cùng nhau đến thuê phòng tại một nhà nghỉ trên đường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên ngủ qua đêm. Sáng hôm sau, Phượng gọi Giang dậy. Trong lúc nói chuyện, Phượng đã bất ngờ hắt axít vào Giang. Từ mặt, cổ đến ngực Giang bị bỏng cháy. Anh đau đớn quằn quại, ôm mặt kêu cứu.

Nghe tiếng kêu, anh Dũng chủ nhà nghỉ vội chạy lên và hô hoán mọi người cùng đưa Giang đi cấp cứu. Tại bệnh viện, thương tích của Giang được xác định bị bỏng độ 3-4.

Giờ đây, khi cơn nguy kịch đã qua đi, nghĩ lại những gì vừa xảy ra với mình, anh Chu Xuân Giang (28 tuổi), ở phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên (Vĩnh Phúc) vẫn chưa hết bàng hoàng…

Tối 5/11, Giang nhận được điện thoại hẹn gặp của bạn gái Nguyễn Thị Phượng (23 tuổi), ở phường Ngô Quyền. Yêu nhau đã hơn 5 năm, gần đây giữa hai người có nhiều trục trặc và họ thường cãi vã to tiếng.

Giang đến nơi hẹn, sau đó hai người cùng đến nhà nghỉ lúc 23h. Đến sáng 6/11 thì xảy ra chuyện. 

Sáng 9/11, gia đình Phượng đã đưa cô đến Công an đầu thú. Theo lời khai của Phượng, do bị ức chế vì gia đình ngăn cấm, không cho cô tiếp tục yêu Giang. Thêm nữa, tính cách của hai người không còn hợp nhau nên Phượng đã có hành động mù quáng

G.T.
.
.
.