Coi bình yên của dân là niềm vui thường nhật

Thứ Hai, 22/11/2004, 06:15

Từ đầu năm đến nay, Đại úy Võ Đình Sỹ, CSKV thuộc Công an phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, đã kịp thời ngăn chặn 19 vụ đánh nhau, 15 vụ gây rối mâu thuẫn trong nhân dân. Anh còn  kết hợp với Hội Phụ nữ, Ban điều hành tổ dân phố giúp  giáo dục thanh, thiếu niên hư tiến bộ.

Nhiều năm liền anh phụ trách một địa bàn khá phức tạp, nằm ngay trung tâm thành phố.  Hiện khu vực anh quản lý có 18 đối tượng hình sự, 160 đối tượng thuộc diện theo dõi của địa phương. Anh tâm sự, chính nhờ công tác phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể  đã vận động nhân dân, các hộ tiểu thương trong chợ không buôn bán lấn chiếm vỉa hè, giữ gìn mỹ quan  đường phố, tự giác tố giác tội phạm.

Hàng năm, anh tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp vận động nhân dân ký cam kết thi đua  toàn dân phòng và chống tội phạm. Từ đầìu năm đến nay, nhờ phong trào hai phòng kết hợp PCCC và phòng chống tội phạm do anh đề xướng, lực lượng tại chỗ  và bà con trong chợ đã cứu và dập tắt kịp thời hàng chục vụ cháy lớn nhỏ; phát hiện và bắt giữ hơn 20 vụ trộm cắp.

Trung tá Lưu Văn Phượng, Trưởng Công an phường, cho biết: "Một mình đảm trách một địa bàn vừa rộng vừa phức tạp, nhưng bằng sự nhiệt tình, đi sâu sát với từng hộ dân nên Đại úy Võ Đình Sỹ đã gây dựng được mối quan hệ chặt chẽ giữa quân và dân, giữ ổn định về ANTT. Khu vực của đồng chí ấy phụ trách luôn đi đầu toàn phường, toàn quận trong phong trào quần chúng BVANTQ. Đồng chí Sỹ còn nhiều năm liền là Chiến sĩ  giỏi của Công an phường, là Chiến sĩ thi đua của quận, của thành phố".

Anh Sỹ thường nói: "Tôi lấy sự bình yên của nhân dân làm lẽ sống"

Hoài Thu
.
.