Hai quản giáo với tấm lòng người thầy

Thứ Hai, 22/11/2004, 07:10
Không chỉ làm nhiệm vụ quản lý, giáo dục các đối tượng được đưa vào Cơ sở giáo dục (CSGD) Suối Hai, Ba Vì, Hà Tây (thuộc Cục Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục, Trường Giáo dưỡng - Bộ Công an), Trung tá Hoàng Công Sĩ và Đại uý Nguyễn Văn Tưởng còn luôn lắng nghe và sẻ chia với những tâm tư của họ.

Thượng tá Phạm Hữu Ninh, Giám đốc CSGD Suối Hai, cho biết, hàng năm, đơn vị tiếp nhận hàng trăm đối tượng bị xử lý hành chính (những đối tượng chưa đến mức phải xử lý hình sự), giúp họ cải tạo tiến bộ, phục hồi sức khỏe, tích cực lao động trở thành người làm ăn lương thiện. Để làm được điều đó, người cán bộ quản giáo phải là người thầy - nhà sư phạm giỏi nhằm cảm hóa, thu phục những học sinh khó trị.

Khi còn ở gia đình, trại viên Nguyễn Thanh Hùng (quê ở phường Thái Bình, thị xã Hòa Bình), thành viên Đội sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) Phú Phương thuộc CSGD Suối Hai, nghiện ma túy và trộm cắp. Từ khi được đưa vào Đội sản xuất VLXD do Trung tá Sĩ phụ trách, Hùng không chỉ chây lười lao động mà có lúc còn tỏ ra hung hăng, bất cần đời. Qua tìm hiểu, anh Sĩ biết rằng vợ Hùng có ý định ly hôn do không tin là Hùng sẽ quyết tâm cải tạo để hoàn lương. Biết chuyện, anh Sĩ đã thường xuyên gần gũi, động viên Hùng, và chủ động thuyết phục vợ Hùng không bỏ mặc chồng trong thời điểm khó khăn này.

Dần dần vợ Hùng bỏ qua mặc cảm. Những giọt nước mắt cùng những lời động viên chân thành của người vợ đã giúp Hùng cải tạo để sớm hoàn lương. Từ đó, Hùng không chỉ là một trại viên có năng suất lao động cao mà anh còn luôn tự giác chấp hành tốt nội quy, kỷ luật của CSGD. Trong câu chuyện, Hùng tâm sự: "Tôi đã từ bỏ được ma túy, tích cực cải tạo để sớm hoàn lương. Tôi thực sự biết ơn Trung tá Hoàng Công Sĩ và tập thể cán bộ, chiến sĩ đơn vị ở đây".

Chính nhờ tinh thần trách nhiệm và tấm lòng nhân hậu mà Trung tá Sĩ, quản giáo phụ trách đội đã vượt qua những khó khăn, giúp đỡ 45 trại viên trong Đội tích cực lao động cải tạo, chấp hành tốt nội quy, kỷ luật. Đội đã xây dựng được những căn nhà khang trang, rộng gần 500m2, hoàn chỉnh hệ thống tường rào cao 4m xung quanh CSGD. Hàng năm, họ còn sản xuất được gần 4 triệu viên gạch mộc, 400kg thịt lợn và nuôi hàng trăm con gà.

Khi hết thời hạn cải tạo về địa phương, các trại viên Đỗ Xuân Bình (Nam Định), Trần Anh Đức (Hà Nội), Phạm Quang Hải (Hải Phòng) thường xuyên gửi thư, gọi điện thoại thăm hỏi Trung tá Hoàng Công Sĩ, báo tin vui là họ quyết tâm đoạn tuyệt ma túy, sống lành mạnh.

Được Ban Giám đốc CSGD Suối Hai giao nhiệm vụ quản lý, giáo dục, tổ chức lao động, sản xuất cho các trại viên Đội sản xuất nông nghiệp, Đại úy Nguyễn Văn Tưởng thực sự lo lắng vì 22 trại viên có từ 1 đến 5 tiền án, 28 trại viên từng là "con nghiện" trước khi đến CSGD, chưa kể một số trại viên bị lây nhiễm HIV/AIDS từ khi còn ở gia đình.

Biết hai trại viên Đỗ Đăng Nam và Ngô Xuân Thắng trước đây đều nghiện ma túy nặng, sức khỏe chưa thực sự hồi phục, anh Tưởng đã đề nghị giảm định mức lao động cho họ. Khi sức khỏe của họ tốt dần lên và họ đã thạo việc, anh mới đề nghị tăng dần định mức lao động theo quy định. Khi Nam và Thắng ốm đau, anh đều đưa đi khám bệnh, chuẩn bị thuốc thang chu đáo. Khi gia đình họ có chuyện buồn vui, anh Tưởng đã đưa ra những ý kiến sâu sắc, chân thành giúp họ kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn... Từ đó, Nam và Thắng đã nhận ra lỗi lầm, quyết tâm cải tạo, tăng năng suất lao động, tình trạng "ốm vờ, nghỉ vặt" trong Đội đã không còn.

Trại viên Đỗ Đăng Nam xúc động nói: "Có được những kết quả đó, công đầu thuộc về Đại úy Nguyễn Văn Tưởng, người quản giáo mẫu mực, hết lòng vì trại viên".

Vợ, con Trung tá Hoàng Công Sĩ và Đại úy Nguyễn Văn Tưởng đều sống ở quê, cách xa đơn vị hàng chục km. Có khi cả tháng các anh mới về nhà 1, 2 lần. Cả hai anh đều là những cán bộ quản giáo tiêu biểu, được báo cáo điển hình và được đề nghị cấp trên khen thưởng

Công Gôn
.
.