Chào bạn!      
Công an trong lòng dân 
Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Yêm – Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân:
Sinh viên Cảnh sát phải có “chuẩn đầu ra” năng động và hiện đại
15:22:00 20/07/2012
Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Xuân Yêm - Giám đốc Học viện CSND bày tỏ về việc Học viện là một trong những cơ sở đào tạo công bố “chuẩn đầu ra” của SV sớm nhất: “Khi chúng tôi ra bộ “chuẩn đầu ra” này, cũng có ý kiến e rằng liệu như thế có quá cao không? Nhưng tôi nghĩ, phải như thế chúng ta mới dần nâng chất lượng đội ngũ được, dù có thể còn rất nhiều trở ngại”.

Trong hệ thống các trường CAND thì Học viện CSND là nhà trường có quy mô đào tạo lớn nhất trong lực lượng Công an nhân dân. Từ đây đã rèn luyện và đào tạo trưởng thành hàng ngàn cán bộ sỹ quan Cảnh sát cho lực lượng CAND. Học viện CSND là một nhà trường có bề dày lịch sử, liên tục có những bước đột phá sáng tạo trong công tác quản lí, trong dạy và học và hợp tác quốc tế.

Chia sẻ với PV Báo CAND về những bước đi để phấn đấu xây dựng Học viện CSND trở thành trường trọng điểm của quốc gia, Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND quả quyết rằng, dù phía trước còn nhiều khó khăn thử thách, nhưng với sự quan tâm của Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ, cùng với bản lĩnh và ý chí, mạnh dạn đổi mới cơ chế và phương pháp thì lộ trình đưa Học viện CSND thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học hàng đầu của lực lượng CSND Việt Nam chắc chắn sẽ sớm trở thành hiện thực.

PV: Thưa Thiếu tướng, cuộc chiến đấu với các loại tội phạm ngày càng quyết liệt, xuất hiện nhiều loại tội phạm mới với thủ đoạn tinh vi, vậy công tác đào tạo cán bộ CSND cần có những bước đổi mới như thế nào để đáp ứng được đòi hỏi ngày càng cao của thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế?

Thiếu tướng GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND và lãnh đạo các đơn vị động viên học viên năm thứ tư đi tăng cường, hỗ trợ CATP Hà Nội bảo vệ an ninh, trật tự Thủ đô.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm: Theo tôi thì thời nào cũng phải bắt đầu từ công tác cán bộ và đào tạo cán bộ. Để đổi mới công tác này thì trong những năm qua, chúng tôi đã tập trung chỉ đạo thực hiện 4 biện pháp mang tính đột phá. Đó là đào tạo giảng viên, đổi mới phương pháp giáo dục, nội dung dạy học, tăng cường kỷ cương, tổ chức quản lý học viên và tăng cường cơ sở vật chất phục vụ giáo dục đào tạo. Việc đổi mới phương pháp giáo dục, một mặt chúng tôi vừa gắn bó chặt chẽ đào tạo lý thuyết với thực tiễn.

Vì thế, chúng tôi đã ký hợp tác với các Tổng cục, Bộ Tư lệnh Cảnh sát, với Công an TP Hà Nội và nhiều cơ quan, ban, ngành Trung ương và địa phương. Hiện mỗi khoa, bộ môn của Học viện đã ký kết hợp tác với 1 phòng nghiệp vụ Cảnh sát, Công an 1 quận, huyện của Công an TP Hà Nội; 1 trại giam của Bộ Công an. Đây là địa bàn thực tập, kiến tập của cán bộ, học viên các khoa nghiệp vụ chuyên ngành. Ngoài ra còn rất nhiều đợt thực tập, kiến tập khác. Vì vậy kỹ năng thực tiễn của sinh viên tốt lên nhiều.

PV: Vậy điều gì mà Thiếu tướng còn trăn trở trong công tác giáo dục đào tạo Cảnh sát hiện nay?

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm: Có một điều mà tôi và các đồng nghiệp trăn trở mãi là đầu vào các trường CAND, trong đó có Học viện CSND hiện nay khá cao, nhưng đầu ra chúng ta lại rất khiêm tốn so với các trường bạn trong nước, nhất là các kỹ năng mềm. Mà muốn giải quyết triệt để vấn đề này phải bắt đầu từ thay đổi cơ chế. Ngành Công an thế giới có hai cách tuyển dụng cán bộ. Một số nước như Trung Quốc, Việt Nam, các nước thuộc khối SNG, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines v.v... chủ yếu tuyển dụng cán bộ bằng cách lấy học sinh phổ thông vào học các trường Công an và có mô hình đào tạo đại học Công an, Cảnh sát.

Vì đào tạo và cấp bằng đại học Công an (dĩ nhiên cả đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ Công an) nên phải dạy lý luận nhiều, thực hành ít. Một số nước như Mỹ, Anh, Pháp, Australia, Nhật Bản lại tuyển những người đã tốt nghiệp đại học, trung cấp, sơ cấp vào phục vụ trong Công an. Trường Công an chủ yếu chỉ huấn luyện nghề nghiệp. Vì chỉ dạy kỹ năng và nghiệp vụ cho người đã tốt nghiệp đại học, trung cấp rồi nên họ dạy chủ yếu là dạy thực hành và dĩ nhiên học viên có tay nghề rất tốt.

Mô hình đại học Công an của Việt Nam là một ưu việt. Nhưng trong điều kiện kẻ địch, bọn tội phạm sử dụng nhiều tiến bộ khoa học công nghệ vào để chống phá, gây án, nếu chỉ đào tạo theo mô hình đại học (trung cấp, sơ cấp) Công an và tuyển cán bộ Công an, Cảnh sát chủ yếu từ học sinh phổ thông như hiện nay thì hiệu quả đấu tranh sẽ thấp, nhất là một số lĩnh vực cần nhiều kiến thức các ngành kinh tế, khoa học công nghệ. Vì vậy tôi nghĩ, nếu chúng ta áp dụng được cả hai mô hình này, chắc chắn chúng ta sẽ có được một đội ngũ cán bộ Công an tốt.

PV: Được biết, Học viện CSND là một trong những cơ sở đào tạo công bố “chuẩn đầu ra” của sinh viên sớm nhất và đã quyết liệt thực hiện“chuẩn đầu ra” đạt chất lượng. Vậy Thiếu tướng có thể chia sẻ những tiêu chí chuẩn đầu ra do Học viện CSND xây dựng? 

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm: Khi chúng tôi ra bộ “chuẩn đầu ra” này, cũng có ý kiến e rằng liệu như thế có quá cao không? Nhưng tôi nghĩ, phải như thế chúng ta mới dần nâng chất lượng đội ngũ được, dù có thể còn rất nhiều trở ngại.

Trước nhất là phải chuẩn về chính trị, khi tốt nghiệp học viên của tôi phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam hoặc là đối tượng kết nạp Đảng. Từ khóa tuyển sinh năm 2011, nhà trường quy định 100% sinh viên tốt nghiệp Học viện phải là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam như các học viện, nhà trường Quân đội đang tiến hành và đã thực hiện thành công. Chuẩn chuyên môn nghiệp vụ tức là sinh viên ra trường nắm vững các lý luận và kỹ năng thực hành nghiệp vụ. 2/3 số môn học nghiệp vụ phải đạt điểm từ loại khá trở lên. Ngoài ra, Học viện còn quy định chuẩn 5 kỹ năng mềm về ngoại ngữ, tin học, bắn súng, võ thuật và lái xe. Tôi cho rằng, nếu các sinh viên CSND đáp ứng được chuẩn đầu ra đó thì sẽ đủ sức đảm đương tất cả những nhiệm vụ khó khăn mà ngành giao phó.

PV: Là người đứng đầu một nhà trường lớn của lực lượng Công an nhân dân, đồng chí có những kỷ niệm đẹp nào với các thế hệ sinh viên Cảnh sát?

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm: Kỷ niệm thì có nhiều nhưng có một kỷ niệm tôi nhớ mãi. Tôi đến với nghề thầy giáo Cảnh sát khá muộn. Mãi đến năm 2005, tức là sau hơn 20 năm công tác tại nhiều đơn vị thuộc lực lượng Cảnh sát nhân dân, tôi mới được Bộ điều động về làm Phó Giám đốc Học viện CSND và được đồng chí Giám đốc Học viện giao phụ trách đào tạo sau đại học.

Nhân Hội nghị tổng kết 25 năm đào tạo hệ đại học vừa làm vừa học của Học viện, tôi gặp và đã thuyết phục đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đi học cao học tại Học viện. Là người rất ham học, mặc dù rất bận nhưng đồng chí Sơn đã đồng ý. Đồng chí Sơn đã thi đỗ cao học nhưng do bận công việc nên phải bảo lưu kết quả và không thể ra Hà Nội học được. Nghiên cứu tình hình các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, chúng tôi đã báo cáo và được Bộ Công an và Bộ Giáo dục và Đào tạo đồng ý cho mở hệ đào tạo thạc sỹ của Học viện CSND tại Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Văn Sơn đã vận động nhiều đồng chí, đồng nghiệp tham gia hệ đào tạo này và đến nay Học viện CSND đã mở được 4 khóa thạc sỹ tại miền Trung và Tây Nguyên.

Cho đến nay, hầu hết các đồng chí lãnh đạo của Công an TP Đà Nẵng và một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã theo học và tốt nghiệp thạc sỹ của Học viện và được đánh giá tốt. TP Đà Nẵng những năm gần đây đang trở thành điểm sáng về an ninh, trật tự của cả nước, trong đó có một phần đóng góp nhỏ bé của Học viện CSND chúng tôi về đào tạo nguồn nhân lực. Làm nghề thầy giáo không có gì vui hơn khi nhìn thấy những thành quả này.

PV: Xin trân trọng cảm ơn Thiếu tướng.

Học viên Nguyễn Minh Hằng, lớp chất lượng cao D33 của Học viện CSND: Học sáng tạo, năng động trong nghiên cứu khoa học vì một nhà trường tiên tiến

“Em chỉ còn ít ngày nữa là ra trường, lại đúng vào dịp kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống của lực lượng CSND, nên thấy lòng náo nức vô cùng. 5 năm học tại Học viện CSND, có một điều trưởng thành lớn nhất trong em đó là bản lĩnh chính trị của một chiến sỹ CSND. Chúng em thấy yêu ngành, yêu nghề, yêu Đảng hơn bao giờ hết, không ngại khó, không ngại vất vả và được giác ngộ sâu sắc rằng, mình đã được ăn học bài bản thì chẳng có lí do gì mà không hết lòng vì công việc của ngành giao phó.

Em nghĩ, phía trước là biết bao thử thách vì tội phạm ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ cao để vi phạm pháp luật, thì ngay từ trên ghế nhà trường, mỗi sinh viên hãy năng động, sáng tạo trong học tập và chịu khó nghiên cứu khoa học, đọc nhiều để trau dồi kiến thức. Có như thế mới đáp ứng được “chuẩn đầu ra” của một nhà trường ngày càng hiện đại tiên tiến”.


Tuấn Minh (thực hiện)

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

Xem tiếp 
Các bài mới:
     Phần thưởng của một cán bộ trẻ tận tụy (24/05)
     Liên hoan nghệ thuật quần chúng CAND khu vực I (24/05)
     Tọa đàm các giải pháp phòng, chống và kiểm soát ma túy (24/05)
     “3 trong 1” sang tên, đổi chủ xe máy cho người dân (24/05)
     Tiếp tục nâng cao nhận thức về Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 05 của Bộ Công an (24/05)
     Tăng cường phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật về đảm bảo an ninh, trật tự (23/05)
     Nhiều biện pháp phòng ngừa cán bộ, chiến sĩ CSGT sai phạm (23/05)
Các bài đã đăng:
     Nhìn bằng ánh mắt thân thiện, sẽ thấy người dân gần gũi với mình (20/07)
     Bắt được một kẻ trốn truy nã là bớt cho xã hội một mối họa (20/07)
     Hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống lực lượng CSND (20/07)
     Nơi kham khó càng tôi luyện sự trưởng thành (20/07)
     Áp lực cao, càng nghĩ ra cách làm mới (20/07)
     “Đồng đội tôi, nhiều người nằm lại vì bình yên cuộc sống” (20/07)
     Những chiến công làm nức lòng người dân Thành Vinh (20/07)
 

 

TIÊU ĐIỂM
Thứ trưởng Tô Lâm tiếp Phó Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ
Ngày 21/5, tại Hà Nội, Trung tướng Tô Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tiếp ông Montague W.Winfiel, Phó Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách POW/MIA (tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh tại Việt Nam).
Thứ trưởng Tô Lâm tiếp Phó Trợ lý Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ
Đoàn đại biểu Bộ Công an công tác tại Trường Sa
Nhân kỷ niệm 123 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2013) và kỷ niệm 65 năm CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, Đoàn đại biểu Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an đã ra công tác, thăm cán bộ, quân và dân huyện đảo Trường Sa. Đoàn do Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an làm Trưởng đoàn; tham gia đoàn có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc Bộ, Công an một số địa phương; đại biểu thanh niên, phụ nữ tiêu biểu trong CAND…
Đoàn đại biểu Bộ Công an công tác tại Trường Sa
Phát động và ký giao ước thi đua thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND
Ngày 14/5, tại Khu di tích Bác Hồ (Rừng Thông, huyện Đông Sơn, Thanh Hóa), Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND phối hợp với Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an các tỉnh thuộc Cụm thi đua số 6 tổ chức Lễ Báo công dâng Bác và phát động thi đua “CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; giao lưu các nhân chứng lịch sử và điển hình tiên tiến. Tới dự, có Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
Phát động và ký giao ước thi đua thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy CAND
Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu làm việc với lãnh đạo Bộ Công an và Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc
Trong thời gian tham gia Đoàn đại biểu Chính phủ do đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban chỉ đạo hợp tác phía Việt Nam dẫn đầu dự Phiên họp lần thứ 6 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc tại Bắc Kinh, từ ngày 10–12/5/2013, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Việt Nam đã có các cuộc gặp, làm việc với lãnh đạo Bộ Công an và Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc.
Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu làm việc với lãnh đạo Bộ Công an và Bộ An ninh quốc gia Trung Quốc
Hà Nội: Thưởng nóng CSCĐ phát hiện 26 bánh heroin
Chiều 11/5, Trung đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) - Công an TP Hà Nội cho biết: Giám đốc Công an TP Hà Nội vừa quyết định thưởng nóng 9 triệu đồng và tặng giấy khen 4 cá nhân và tập thể Đại đội 12 thuộc Trung đoàn CSCĐ đã có thành tích phát hiện 2 đối tượng vận chuyển 26 bánh heroin.
Hà Nội: Thưởng nóng CSCĐ phát hiện 26 bánh heroin
Bài 1: Xuống xã, phường tạo thuận lợi cho người dân chuyển quyền sở hữu
Chứng kiến hình ảnh đông đảo người dân đến làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, sự tất bật của Đội CSGT Công an huyện Phúc Thọ và Công an xã Xuân Phú, chúng tôi càng thấu hiểu những nỗ lực của lực lượng Công an trong việc triển khai Thông tư 12/2013 của Bộ Công an quy định về đăng ký xe cho người dân.
Bài 1: Xuống xã, phường tạo thuận lợi cho người dân chuyển quyền sở hữu
Khen thưởng tập thể CBCS Công an khám phá nhanh vụ án giết người, cướp tài sản
Ngày 7/5, Thiếu tướng Nguyễn Phi Hùng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm (PCTP) đã trao giấy khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân CBCS thuộc Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vì có thành tích khám phá nhanh vụ án “Giết người, cướp tài sản” xảy ra vào ngày 6/4 tại công trường xây dựng khu nhà ở hỗn hợp VietsovPetro, đường Nguyễn Tri Phương, phường 7, TP Vũng Tàu.
Khen thưởng tập thể CBCS Công an khám phá nhanh vụ án giết người, cướp tài sản
CSGT cứu thoát người định nhảy cầu Chương Dương
Nhận được tin có người muốn nhảy cầu Chương Dương tự tử, Thượng tá Lê Đức Đoàn và Trung tá Phạm Văn Cương, Đội CSGT số 1, Công an TP Hà Nội nhanh chóng tiếp cận hiện trường và kịp thời ngăn chặn.
CSGT cứu thoát người định nhảy cầu Chương Dương
2 Cảnh sát trẻ cứu sống cháu nhỏ trong vòng nước xoáy
Cháu nhỏ gặp nạn là Lương Kim Quy, 10 tuổi, ở thôn Phương Hạ, xã Chiến Thắng, huyện An Lão. Còn 2 chiến sĩ Cảnh sát trẻ đã dũng cảm đem lại sự sống cho cháu là Hạ sĩ Lê Nhật Hoàng và Binh nhất Hoàng Mạnh Toàn, đều công tác tại Phân trại Kiến An thuộc Trại tạm giam Công an TP Hải Phòng.
2 Cảnh sát trẻ cứu sống cháu nhỏ trong vòng nước xoáy
CATP Đà Nẵng: Nỗ lực vì sự bình yên, phát triển của TP bên sông Hàn
Lễ hội trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2013 (DIFC 2013) kết thúc và đã để lại nhiều ấn tượng đẹp trong lòng du khách bốn phương, trong đó có ấn tượng về một Đà Nẵng quá đỗi yên bình, trật tự. Sự thành công ấy, có đóng góp to lớn của lực lượng Công an thành phố.
CATP Đà Nẵng: Nỗ lực vì sự bình yên, phát triển của TP bên sông Hàn
Đề nghị giải quyết chế độ cho Công an viên bị thương khi làm nhiệm vụ
Đã gần 3 năm anh Lê Văn Linh, Công an viên xã An Thủy, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình phải mang vết thương trên người, cuộc sống gia đình anh đang trở nên rất khó khăn và đảo lộn bởi di chứng để lại của thương tật trong lần làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, đến nay hồ sơ đề nghị xem xét giải quyết chế độ cho anh Linh vẫn chưa được giải quyết.
Đề nghị giải quyết chế độ cho Công an viên bị thương khi làm nhiệm vụ
Đột kích xưởng sản xuất ma túy tại bản Pa Hốc: Thu giữ lượng ma túy lớn và hơn 453.000 USD
Chiều 2/5, trao đổi với PV Báo CAND, Đại tá Phạm Đồng Tuyên, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên cho biết, liên quan đến vụ phá đường dây ma túy lớn tại bản Pa Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lỳ (Lào), Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Điện Biên và lực lượng An ninh tỉnh Phong Sa Lỳ tiếp tục phối hợp điều tra vụ án.
Đột kích xưởng sản xuất ma túy tại bản Pa Hốc: Thu giữ lượng ma túy lớn và hơn 453.000 USD
Bài giảng thú vị của hai giảng viên Công an trẻ đoạt giải nhất giáo viên giỏi cấp Bộ
Hội thi giáo viên giỏi cấp Bộ khối các trường đại học, Học viện CAND năm 2013 đã kết thúc với nhiều điều bất ngờ, trong đó có một “thành quả” khiến Ban Giám khảo hài lòng và đánh giá rất cao. Những điều bất ngờ đó đã hội tụ ở hai giảng viên trẻ đạt điểm cao nhất hội thi: Đại úy Đặng Anh Tuấn, Bộ môn Pháp luật, Học viện CSND và Đại úy Nguyễn Văn Hiển, ĐH CSND.
Bài giảng thú vị của hai giảng viên Công an trẻ đoạt giải nhất giáo viên giỏi cấp Bộ
Kiên trì đeo bám tội phạm ma túy
Sinh ra tại mảnh đất giàu truyền thống cách mạng - Khu căn cứ Tỉnh ủy (xã Mỹ Phước, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng). Tiếp bước truyền thống của thế hệ cha anh đi trước, năm 2004 đồng chí Kha Văn Nghề được tuyển vào ngành Công an và nhận nhiệm vụ tại Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Sóc Trăng.
Kiên trì đeo bám tội phạm ma túy
Từ 28/4, chính thức sử dụng ống phóng bùi nhùi lưới chống đua xe trái phép
Đại tá Lê Văn Nghiêm, Trưởng Công an thành phố Thanh Hóa cho biết, từ ngày 28/4 sẽ triển khai sử dụng ống phóng bùi nhùi lưới trong việc bắt giữ các đối tượng lạng lách, đánh võng và đua xe trái phép, biện pháp này sẽ thay thế cho phương pháp thủ công trước đây dùng bùi nhùi lưới ném vào gầm và bánh xe của các đối tượng đua xe trái phép.
Từ 28/4, chính thức sử dụng ống phóng bùi nhùi lưới chống đua xe trái phép
Bài 1: “Khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau”
Từ năm 1960 cho đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, Bộ Công an đã chi viện cho miền Nam hơn 10.000 cán bộ Công an, sát cánh cùng lực lượng An ninh tại chỗ. Trong cuộc chiến đấu đầy gian khổ ấy, các chiến sỹ Công an chi viện đã nêu cao tinh thần dũng cảm, nhiệt tình cách mạng, góp phần không nhỏ vào chiến thắng lịch sử 30-4. Nhiều cán bộ, chiến sỹ Công an đã hy sinh xương máu để xây dựng nền hòa bình cho nhân dân.
Bài 1: “Khi Tổ quốc cần, họ biết sống xa nhau”
CSGT bắt đối tượng vận chuyển 140 bánh heroin
Qua kiểm tra xe Toyota Altis chạy quá tốc độ, CSGT Công an huyện Tân Yên (Bắc Giang) phát hiện bên trong có 140 bánh heroin, 180 viên ma túy tổng hợp, 85 triệu đồng, 2 dao bấm, 4 điện thoại di động...
CSGT bắt đối tượng vận chuyển 140 bánh heroin
Lực lượng Cảnh sát hình sự CAND: Đón nhận các phần thưởng cao quý
Ngày 18/4, Cục Cảnh sát hình sự (CSHS) thuộc Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an đã kỷ niệm 67 năm Ngày truyền thống lực lượng CSHS (18/4/1946 – 18/4/2013). Đến dự có Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.
Lực lượng Cảnh sát hình sự CAND: Đón nhận các phần thưởng cao quý
Hạnh phúc khi vụ án được khám phá
“Đó là một ngày hạnh phúc”, Đại tá Hồ Sĩ Tiến kể với chúng tôi câu chuyện cảm động này vào một ngày trời Hà Nội bất chợt rét “nàng Bân”. Những lá cây xà cừ trên đường Hoàng Hoa Thám, nơi vào trụ sở của Cục C45 đang bời bời lá rụng, những người lính hình sự đang hoàn tất những chuyên án lớn...
Hạnh phúc khi vụ án được khám phá
Cảnh sát xứ Thanh với hành trình bắt truy nã
Bắt được các đối tượng truy nã nhưng hành trình đưa chúng về Thanh Hóa là hành trình gian nan. Suốt 2 ngày đêm trên tàu, tổ công tác không ai chợp mắt nổi quá 3 giờ đồng hồ bởi trách nhiệm canh giữ hết sức nặng nề, các anh phải thay phiên nhau canh gác, kể cả khi đối tượng đi vệ sinh cũng phải đi theo. Cho đến khi, bàn giao chúng cho cơ quan điều tra, các anh mới thở phào, bắt tay vào nhiệm vụ mới…
Cảnh sát xứ Thanh với hành trình bắt truy nã
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
©2007. Báo Công an nhân dân điện tử - CAND Online. All rights reserved.
Không sao chép thông tin từ website này khi chưa có sự đồng ý bằng văn bản của Báo Công an nhân dân.