Vòng 2 Cup QG: Các đội bóng không mặn mà

Thứ Bảy, 19/03/2005, 07:34

Cuộc đua tốp đầu lẫn trụ hạng ở cả V.League và giải hạng Nhất đã bước vào giai đoạn khắc nghiệt. Điều đó sẽ ảnh hưởng tới động lực thi đấu của các đội tham dự vòng 2 Cup QG ngày 19 và 20/3. Người ta có lý do để lo ngại sẽ có không ít trường hợp tự nguyện nói lời tạm biệt cuộc chơi phụ Cup QG để tập trung cho chiến trường chính V.League và hạng Nhất...

Mở đầu của vòng 2 Cup QG sẽ là trận đấu giữa 2 đội hạng Nhất Thể Công và Khánh Hòa. Như vậy là sau 1 tuần đối đầu tại vòng 6 giải hạng Nhất, hai đội bóng này lại có dịp gặp nhau. Ở trận lượt đi tuần trước, Thể Công đã giành chiến thắng 2-1 nhờ sự trở lại của 2 trụ cột Bảo Khanh và Thanh Phương. Thế nhưng, chiếm tỷ trọng lớn trong chiến thắng của đội bóng áo đỏ chính là... may mắn khi mà họ chơi hoàn toàn dưới cơ đối phương và có ít nhất 3 lần khung gỗ của Thể Công đóng thế vai trò thủ môn trong những tình huống dứt điểm của tiền đạo Khánh Hòa.

Bước vào trận tái đấu tới đây, Thể Công vừa trải qua cuộc thay tướng. Liệu trong một thời gian cực ngắn, điều đó có đủ thổi vào đội bóng áo đỏ một luồng sinh khí mới, thay thế cho hình ảnh một Thể Công ăn may ở trận đấu trước hay không? Hay đây lại là một căn cứ hợp lý để đội bóng áo đỏ bước ra khỏi cuộc chơi khi mà vị trí dẫn đầu ở giải hạng Nhất của họ đang hết sức bấp bênh bởi sự đeo bám quyết liệt của hàng loạt những đội bóng phía sau như Đá Mỹ Nghệ, Tôn Hoa Sen, Huda Huế? Hy vọng là Thể Công sẽ không "buông" bởi dù gì thì trong trận đấu tới họ cũng mang vị thế của đội chủ nhà, đồng thời đây cũng là cuộc ra mắt của tân HLV trưởng Mạnh Cường.

Cũng giống như Thể Công, mục tiêu chính của Tôn Hoa Sen - Cần Thơ, Đá Mỹ Nghệ và Đông Á - Thép Pomina là tìm 1 suất trong 3,5 suất thăng hạng ở giải hạng Nhất, chứ không phải là chiếc Cup vô địch ở Cup QG - giải đấu vốn luôn bị coi là "mảnh vườn sau" trong hệ thống thi đấu của bóng đá nước nhà. Thế nên tâm lý lo ngại "được miếng xôi trôi miếng thịt" sẽ ảnh hưởng tới sức mạnh thực sự của 3 đội bóng này. Chưa kể đối thủ của họ ở vòng 2 Cup QG tới đây đều là những đội bóng hạng trên. Vì vậy, ngoại trừ cặp đấu giữa Đông Á. Thép Pomina-Bình Định, còn lại Tôn Hoa Sen - Cần Thơ và Đá Mỹ Nghệ khó lòng có thể tạo nên bất ngờ trước Gạch Đồng Tâm - Long An và HAGL, dẫu rằng ở vòng 1, họ đã tạo nên kỳ tích đánh bại các đội ngoại hạng như Thép Miền Nam - CSG và Đồng Tháp.

Tương tự như vậy, đội hạng Nhất Bưu Điện cũng chẳng đủ lực để ngáng đường Bình Dương, đội đang dẫn đầu bảng xếp hạng V.League 2005, nhất là khi ở vòng 2 Cup QG, họ phải mang thân đi làm khách trên sân Gò Đậu.

Ở một góc độ khác, mặc dù là cặp đấu chung chiếu chuyên nghiệp, nhưng cuộc đối đầu giữa LG.Hà Nội.ACB và Hòa Phát.Hà Nội cũng không hứa hẹn sự hấp dẫn bởi mối quan hệ tình cảm của hai đội bóng cùng một mẹ này. Chẳng nói đâu xa, cứ nhìn lại trận hòa tẻ nhạt 1-1 của họ ở vòng 2 V.League 2005 là cũng có thể dự đoán ít nhiều về độ mặn nhạt của cuộc gặp ở Cup QG tới đây. Tất nhiên, với thể thức đấu loại trực tiếp ở Cup QG thì trận đấu sẽ phải phân định kẻ thắng, người thua. Trong trường hợp đó, "cậu trưởng" LG.Hà Nội.ACB có "thế" hơn vì họ đang cần một cú hích sau chuỗi trận hạn hán, hết hòa lại thua ở chiến trường V.League.

Mọi hy vọng của vòng 2 đặt vào 2 trận đấu: Thanh Hóa - SLNA và Hải Phòng - Nam Định. Bởi dẫu sao thì ở đây, ít nhiều cũng còn tồn tại tính đối kháng. Mặc dù phải chơi trên sân khách, nhưng trước một đối thủ "dưới cơ", SLNA cần phải thắng để củng cố lại niềm tin cho các CĐV sau tất cả những gì đã xảy ra.

Trong khi đó, vị trí thứ 7 an toàn trên bảng xếp hạng giải hạng Nhất và mục tiêu trụ hạng, giúp cho đội chủ nhà Thanh Hóa không phải quá nặng đầu để toan tính "chiến lược đường dài". Nếu thoải mái mà đá, họ không phải là đối thủ "dễ nhằn" cho các vị khách thành Vinh. Nhưng dẫu sao thì giữa 2 đội bóng này vẫn tồn tại một khoảng cách về trình độ, nên cửa thắng của SLNA rộng hơn.

Ngược lại, ở cặp đấu Hải Phòng - Nam Định, nếu thuần túy về mặt chuyên môn, khả năng chủ lấn khách là rõ ràng. Qua 6 vòng đấu ở V.League 2005 vừa qua, Nam Định đã cho thấy họ không còn giữ được hình ảnh mạnh mẽ của các mùa trước khi thiếu vắng những tay săn bàn ở tuyến đầu. Còn Hải Phòng, dưới bàn tay của ông thầy người Brazil, đội bóng thành phố Cảng đã cho thấy dấu hiệu khởi sắc với sơ đồ chiến thuật 4-4-2. Phong độ gần đây của các cầu thủ Hải Phòng cũng khá ổn định. Chưa kể ở trận đấu tới, họ lại có trong tay lợi thế sân nhà. Vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng hiện tại của V.League cũng phần nào giúp Hải Phòng yên tâm hơn so với cái thế áp chót bảng của đội khách Nam Định. Vậy nên, nói cơ hội đi tiếp ở Cup QG thuộc về Hải Phòng là hoàn toàn có cơ sở, bất chấp việc họ đã từng để thua Nam Định 1-2 tại vòng 2 V.League 2005 diễn ra vào đầu tháng 2/2005

Bảo Hân
.
.
.