Vợ chồng Beckham “diễn” ở Mỹ

Chủ Nhật, 24/07/2005, 07:19

Trong chuyến đi đến Los Angeles khai trương chi nhánh trường huấn luyện bóng đá, vợ chồng nhà Beck đã có màn trình diễn rất “ngọt” trước công chúng Mỹ, nhằm khẳng định họ vẫn yên ấm trước hàng loạt scandal về sự rạn nứt trong mối quan hệ của họ.

Đầu tháng 6/2005, David Beckham đã bay đến Mỹ để cắt băng khánh thành cho chi nhánh trường huấn luyện bóng đá mà anh vừa mới xây dựng tại Los Angeles. Nhằm giúp cho người Mỹ có điều kiện tận mắt chứng kiến tình cảm vợ chồng đằm thắm giữa “Kim đồng bóng đá” và cô ca sĩ xinh đẹp của nhóm Spice Girls trước đây, nên ngay sau khi làm xong công việc, David đã cùng với Victoria lái xe đến Beverley dự lễ nhà thờ, hy vọng có thể làm cho tin đồn “David Beckham lại lăng nhăng chuyện tình cảm...” có thể bị hình ảnh hai vợ chồng thân mật tay trong tay đi mua sắm che lấp.

Vào ngày thứ 3 trong thời gian hai người ở Mỹ, Victoria một mình bước vào cửa hàng Roberto Cavalli tại khu Beverley Hills, ba phóng viên săn ảnh đứng ở ngoài cửa một tay bấm máy, một tay xua đuổi đối phương. Các phóng viên vì tranh nhau vị trí thuận lợi đã xô xát lẫn nhau, khiến bảo vệ cửa hàng phải đóng cửa ra vào để công chúa nhạc pop có thể yên tâm mua sắm. Trong khi đó, một số du khách nghe nói Victoria đang mua sắm bên trong cửa hàng thì kiên quyết đứng chờ để có thể tận mắt ngắm nhìn cô vợ của chàng cầu thủ đẹp trai và rất hào hoa của Vương quốc Anh.

Vài nét về David Beckham:
Tên đầy đủ: David Robert Joseph Beckham.
Sinh ngày: 2/5/1975.
Nơi sinh: Leytonstone, London, Anh.
Chiều cao: 1,82m.
Vài nét về Victoria:
Tên đầy đủ: Victoria Caroline Adams.
Sinh ngày: 17/4/1974.
Nơi sinh: Hetfordshire, Anh.
Chiều cao: 1,68m.
Hiện có 3 con trai: Brooklyn, Romeo, Cruz.

Với làn da ngăm, thân hình mảnh khảnh, mái tóc màu hung nâu xen những vệt vàng, ăn mặc theo phong cách hoang dã Nam Mỹ, nhưng cá tính của Victoria lại hơi “rụt rè”. Mặc dù có chuyên viên tạo hình đi cùng để cố vấn, nhưng cô vẫn gọi điện thoại cho chồng đến cửa hàng: “Anh ơi, mau đến đây chọn giùm em với, đồ ở đây đẹp lắm!”. 30 phút sau, chàng cầu thủ có mặt và kiên nhẫn chờ đợi cô vợ yêu thử từng món đồ. Cô liên tục hỏi ý kiến chồng, còn Beckham thì chỉ có hai từ “Đẹp lắm!” và “Tùy em!”. Victoria cũng chọn cho chồng vài bộ và khen rằng: “Anh mặc rất đẹp!”.

Cuộc dạo phố của vợ chồng Beckham trông khá long trọng, anh lái chiếc xe đua mui trần chở Victoria, theo sau là xe của bảo mẫu và trợ lý, ngoài ra đi cùng với đoàn còn có cả chuyên viên tạo hình phụ trách săn sóc mái tóc và chỉnh lý trang phục cho Victoria. Victoria bây giờ không quậy như thời còn là ca sĩ trong nhóm Spice Girls, trái lại, trước mặt Beckham, cô xử sự như một con mèo ngoan ngoãn, chồng nói một thì nàng không dám bảo hai. Luôn tay trong tay, hai người bên nhau như một đôi uyên ương đi hưởng tuần trăng mật. Tuy nhiên, họ có thật sự hạnh phúc hay không thì chỉ có người trong cuộc mới biết

BOBA.MT
.
.
.