Vĩnh biệt cựu "đệ nhất danh kèn" Huỳnh Hoa

Thứ Sáu, 29/08/2008, 09:10
Sau 3 tháng nằm viện, vào 4h30' ngày 27/8, cựu "đệ nhất danh kèn" Huỳnh Hoa đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Trường Đại học Y dược, TP HCM, hưởng thọ 73 tuổi.

Nghệ sĩ Huỳnh Hoa sinh năm 1936, trong một gia đình có truyền thống về âm nhạc dân tộc, tại Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Ngay từ nhỏ, ông đã bôn ba nhiều nơi cùng các gánh hát kiếm sống. Làm quen với nhạc cụ tây phương, Huỳnh Hoa bắt đầu nổi tiếng với cây kèn saxophone và được nhiều người biết đến với nghệ danh "đệ nhất danh kèn".

Không chỉ nổi tiếng trong nước, là gương mặt quen thuộc với hầu hết các sàn nhảy danh tiếng thời bấy giờ, tiếng kèn của ông còn vang xa trong rất nhiều dịp hội chợ tại nhiều quốc gia khác: Lào, Malaysia, Campuchia...

Theo nghệ sĩ Tòng Sơn, người bạn diễn đã 20 năm nay của Huỳnh Hoa thì ông nổi tiếng sớm, biểu diễn cũng nhiều, nhưng đã thưởng thức tiếng kèn của nghệ sĩ này phải kể đến các nhạc phẩm: Hạ trắng (Trịnh Công Sơn), Gửi gió cho mây ngàn, Dang dở (Đoàn Chuẩn - Từ Linh), Nắng chiều (Lê Trọng Nguyễn)...

Sự lão luyện của tiếng kèn Huỳnh Hoa chỉ có thể cảm nhận được trọn vẹn khi được xem, được nghe ông biểu diễn, khó có thể diễn tả hết bằng lời.

Lang bạt kỳ hồ biểu diễn nhiều nơi, không biết bao nhiêu lần tiếng kèn của ông đã chinh phục khán giả và làm mê đắm biết bao nhiêu trái tim phụ nữ. Thế nên, bên cạnh cây saxophone, “đệ nhất danh kèn” Huỳnh Hoa cũng nổi tiếng là đào hoa trong giới nghệ sĩ.

Tuy nhiên, những năm cuối đời, ông chỉ vui vầy sớm tối dưới mái ấm nhỏ tại Củ Chi, TP HCM cùng ca sĩ Mộng Thúy. Người ái mộ chỉ có dịp thưởng thức tiếng kèn điệu nghệ của ông trên sân khấu Trống Đồng, một số quán bar, nhà hàng hay trong khá nhiều chương trình từ thiện khác của Báo CAND...

Tang lễ của nghệ sĩ Huỳnh Hoa sẽ được tổ chức tại tư gia, số nhà A70, ấp Chợ, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, TP HCM. Lễ động quan sẽ được tiến hành vào 9h thứ bảy, ngày 30/8. Nơi ông an nghỉ cuối cùng là Nghĩa trang giáo xứ Bắc Đoàn, huyện Củ Chi

N.Hoa
.
.
.