Việt Nam – Barca B: Chủ nhà mong hòa

Thứ Tư, 08/06/2005, 06:45

Nếu như Bucheon và Indonesia chia điểm, đội tuyển Việt Nam chỉ cần thủ hòa Barca B là đủ đoạt ngôi á hậu. Xem ra đây là mục tiêu gần hiện thực nhất mà "đoàn quân" A.Riedl có thể hy vọng trong trận đấu cuối cùng của giải.

Với 2 trận thắng, Barca B đã sớm đoạt Cup trước một vòng đấu. Điều đó khiến ngôi á quân trở thành mục tiêu tranh chấp của cả 3 đội bóng còn lại: chủ nhà Việt Nam (2 điểm, hiệu số 3/3; Bucheon và Indonesia (cùng được 1 điểm và hiệu số 2/3). 

"Chúng ta lại để mất chiến thắng một cách đáng tiếc", ông Riedl than thở sau trận hòa 1-1 với Indonesia. Vâng, có quá nhiều tiếc nuối đọng lại và những cơ hội bị mất đi sau khi đội tuyển Việt Nam bị các cầu thủ đến từ xứ sở vạn đảo giật lại 2 điểm đúng vào những phút cuối cùng của trận đấu.

Chúng ta đã chơi trên chân đối phương trong phần lớn thời gian của trận đấu, dồn ép các cầu thủ trẻ của Indonesia vào thế co cụm và chống đỡ. Thế nhưng các chân sút lại quá phung phí những cơ hội, để rồi tự thỏa mãn với một bàn thắng đến từ tình huống "nhạy cảm". Trong khi đó, sự tỉnh táo và tập trung của hàng phòng ngự bị bào mòn bởi những đợt phản công khá yếu đuối của đối phương. Và bàn gỡ hòa vào phút 89 của Johan Prasetyo là cái giá mà tuyển Việt Nam phải trả cho sự chủ quan. 

Đánh mất chiến thắng, thầy trò ông A.Riedl không chỉ bỏ lỡ cơ hội đòi lại "món nợ" Tiger Cup 2004 từ tay người Indo, mà còn tự đặt mình vào thế khó trong cuộc đua "tam mã" tới ngôi hậu "trị giá" 20.000 USD của Honda Cup.

Thật vậy, mặc dù nhỉnh hơn cả Bucheon và Indonesia 1 điểm, cũng như hiệu số bàn thắng - bại, nhưng ở lượt trận cuối cùng, đội tuyển Việt Nam lại phải đối đầu với đội bóng mạnh nhất giải Barca B. Trong khi Bucheon và Indonesia có thể tự quyết định số phận của mình bằng cuộc so tài trực tiếp. Thậm chí, do đá trước nên kết quả của trận đấu này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới việc lựa chọn lối chơi, cũng như là tinh thần của đội chủ nhà khi gặp Barca B. 

Không thể phủ nhận đẳng cấp vượt trội của Barca B so với đội chủ nhà, nhưng họ không phải là không có những hạn chế thường thấy ở một đội bóng trẻ, nhất là tính hiệu quả khi phải đối đấu với một hàng phòng ngự dày đặc và chơi có kỷ luật. Chưa hết, việc sớm "sở hữu" Cup vô địch cũng sẽ khiến cho tinh thần và thái độ thi đấu của các cầu thủ Barca B "thả lỏng" hơn.

Tất nhiên, thẳng thắn mà nói thủ hòa Barca B không phải việc dễ dàng. Các học trò của ông A.Riedl sẽ phải gánh chịu những thử thách rất lớn đến từ lối chơi tấn công đa dạng, đậm chất kỹ thuật và chiến thuật của đội bóng này. Một lối chơi đã biến những nỗ lực đến tận cùng của hàng phòng ngự Indonesia và cả Bucheon thành con số 0 tròn trĩnh.

Để hóa giải sức công phá của các "Matador", rõ ràng đội tuyển Việt Nam cần phải thiết lập một thế trận phòng ngự chặt chẽ, có chiều sâu, và duy trì được thế trận đó trước sự dồn ép liên tục của đối phương bằng sự tỉnh táo, tập trung của cái đầu và nhiệt huyết của trái tim. Bên cạnh đó, không cuốn theo lối đá và nhịp độ của đối phương, đồng thời chủ động phản công khi có cơ hội, cũng là những yêu cầu mà ông A.Riedl cần phải đặt ra đối với các học trò.

Trong trường hợp trận đấu Bucheon và Indonesia có sự phân định thắng thua, thì rõ ràng "cửa" đoạt 20.000 USD của đội chủ nhà bị thu hẹp đáng kể nếu như không muốn nói là cực kỳ hẹp. Chúng ta chỉ có một con đường duy nhất để lấy giải nhì là đánh bại các vị khách đến từ Tây Ban Nha. Điều đó đồng nghĩa với việc đội tuyển Việt Nam sẽ phải chấp nhận mạo hiểm để nhập cuộc với một lối chơi tấn công "được ăn cả, ngã về không".

Thắng được không? Quá khó cho một câu trả lời theo thể khẳng định!

Bảo Hân
.
.
.