Văn hoá giới trẻ: SOS

Thứ Bảy, 18/02/2006, 07:05

Nhiều bạn trẻ bây giờ nói năng rất cộc lốc, tùy tiện mà tệ hại nhất là văng tục chửi bậy đang trở thành... bình thường. Còn việc đọc, học, tổng hợp kiến thức thì không oan khi cho rằng, nhiều bạn đang ở xuất phát điểm: không có gì.

1. Lâu lâu tôi mới vào Thư viện quốc gia một lần để tìm những tư liệu phục vụ cho bài viết. Vẫn thế, những người tầm tuổi hưu và trung tuổi nhiều hơn những người trẻ tuổi. Loáng thoáng chỉ có vài nhóm trẻ ghi ghi chép chép một điều gì đó, một lúc sau lại ngồi cười nói rôm rả làm cho các "cụ hưu trí" hết ánh nhìn khó chịu chuyển sang tỏ thái độ: "Nếu các cháu không nghiên cứu gì thì làm ơn để yên cho những người khác nghiên cứu". Một chàng trai mặt mũi không đến nỗi nào, tóc tai vuốt keo dựng lởm chởm trong nhóm lườm lườm rồi lẩm bẩm: "Chết vì nhiều chữ!". Nào ngờ, cụ già ban nãy thính tai hơn cậu ta tưởng. "Cháu à, bác nhắc cháu như thế thì có gì sai? Cháu ạ, nhiều chữ không chết đâu. Mà có chết thì cũng vinh quang, chứ chết vì ít chữ thì nhục lắm đấy cháu". Một cậu đeo kính cận trong nhóm đứng dậy rối rít xin lỗi, sau đó cả nhóm rời thư viện.

2. Hồ Gươm đẹp và thơ mộng, ai chẳng biết vậy. Thơ mộng đến mức dòng người chạy xe máy qua đây không ai nỡ kéo ga chạy nhanh mà đi chầm chậm, nhìn tháp Rùa soi bóng xuống mặt hồ. Nhưng rồi, một tiếng "á" lên. Lại một cụ già suýt ngã không kiềm được bình tĩnh: "Quân mất dạy". Nào ngờ, một nhóm xe máy kẹp ba lượn chầm chậm đến chỗ cụ già: "Này, lão già kia nói gì đấy?". Cả đường phố ai nấy trố mắt lên nhìn ba thanh niên, quần áo lụng thụng kiểu hip-hop, trên đầu mỗi người, tóc những 3 - 4 màu. Đã vậy, trên mặt các cậu thanh niên choai ấy, tai và mũi cứ xỏ hết khuyên này sang khuyên nọ. Ba thanh niên sức dài vai rộng tênh nghếch mặt hất hàm "hỏi cung" một cụ già. Mấy người đi đường thấy ngứa mắt quá, xuống hỏi sự tình thì đám thanh niên kia văng ra đủ thứ. Chịu không nổi, một người lên tiếng quát: "Chúng mày có được đến trường hay không mà xử sự như thế?". Cả ba thanh niên biết mình bị bóc mã, lừ đừ lên xe máy, rú ga ầm ĩ rồi lách xe như rắn trên mặt đường.

3. 8X, một thế hệ thông minh, năng động, nhiều tiềm lực và nhiều kỳ vọng. Thuật ngữ mới - 8X, không phải để gọi cho vui miệng mà trong đó có cả sự yêu thương và niềm tin. Thế nhưng, nhiều người rất lo lắng, phông văn hóa của thế hệ 8X và 9X ở một số đối tượng đang ở mức báo động. Một vòng quanh thư viện của một số trường đại học, có những thư viện chỉ vài sinh viên vào đọc báo, còn trên các ký túc xá, từ phòng nọ sang phòng kia, những chiếc cát-sét mở to quá cỡ, những ca sĩ hát nhạc thị trường từ các đĩa nhạc... mạnh ai nấy mở. Hỏi một sinh viên nào đó về một cuốn tiểu thuyết kinh điển không phải ai cũng biết, nhưng nếu hỏi họ về ca sĩ Đ.T có người yêu hay chưa thì không cần phải dứt câu hỏi đã có câu trả lời.

Nhưng những thứ đó mới chỉ là hình thức, còn văn hóa ứng xử kém, sự lười biếng trong việc đọc và việc học mới là điều đáng nói. Nhiều bạn trẻ bây giờ nói năng rất cộc lốc, tùy tiện mà tệ hại nhất là văng tục chửi bậy đang trở thành... bình thường. Còn việc đọc, học, tổng hợp kiến thức thì không oan khi cho rằng, nhiều bạn đang ở xuất phát điểm: không có gì.

Thanh niên thời hội nhập mà không biết đến một bản nhạc cổ điển, không biết đến một tác phẩm triết học xuất sắc của một triết gia... Nhắc đến những tấm gương uyên thâm, những con người biết sống và cống hiến thì lại cho rằng... dở hơi và lỗi thời. Tuổi trẻ qua rất nhanh, không học tập, không tích lũy kiến thức và quan trọng, không sống xứng với sức trẻ của mình thì câu trả lời ở tương lai vẫn mãi là một dấu chấm lửng..

Hoàng Nguyên
.
.
.