V.League: Cuộc chiến trở lại

Thứ Tư, 15/06/2005, 07:05

Sau 3 tuần tạm nghỉ, "chiến trường" V.League 2005 trở lại vào ngày 15/6 bằng lượt trận thứ 15 - một lượt trận được dự đoán là sẽ rất nóng bỏng bởi những cuộc đua ở cả ngôi đầu lẫn tranh trụ hạng…

Miền Trung mùa này "có cái nắng, có cái gió", nhưng sẽ không có… bóng đá ở lượt trận 15 V.League khi mà cả Bình Định và Đà Nẵng đều phải mang thân đi làm khách trên sân Gò Đậu của Bình Dương và Thiên Trường của Nam Định.

Đều đã dừng bước ở tứ kết Cup QG, chủ nhà Bình Dương và Bình Định có thể tập trung toàn bộ sức lực và tinh thần cho "mặt trận chính" V.League. Trong thời gian gần đây, Bình Dương có vẻ mất nhịp khi để thua liên tiếp 2 trận ở V.League và Cup QG, nhưng so với các vị khách đến từ vùng đất võ, họ vẫn được đánh giá cao hơn. Bởi lẽ, sự quay trở lại của tiền đạo Philani, người đá cặp ăn ý nhất với "sát thủ" Kesley, sẽ khiến cho sức mạnh trên mặt trận tấn công của đội bóng này tăng lên đáng kể. Bên cạnh đó, nhiều khả năng Trường Giang cũng kịp bình phục chấn thương để ra sân, tăng cường cho tuyến giữa của đội chủ nhà.

Tuy nhiên, nhân sự của đội chủ nhà lại rơi vào một cuộc khủng hoảng nhỏ ở hàng phòng ngự khi trung vệ trụ cột Đình Phước bị treo giò. Nếu lỗ hổng mà Đình Phước để lại không được HLV Vương Tiến Dũng bịt kín thì đây sẽ là một cơ hội nữa cho "hàng Thái" mới Sarayoot của Bình Định khẳng định giá trị của mình tiếp sau cú hat-trick vào lưới GĐT.LA ở tứ kết Cup QG vừa qua.

Tóm lại, Bình Dương muốn thắng và có cơ hội để thắng Bình Định, nhưng mọi việc sẽ không dễ dàng cho họ.

Trái ngược với "láng giềng" Bình Định, chuyến làm khách của đội bóng sông Hàn tại Thiên Trường của Nam Định có vẻ ít sóng gió hơn. Thậm chí, nếu so sánh tương quan lực lượng với đội chủ nhà, Đà Nẵng còn có "cơ" thắng. Thế nhưng, vấn đề của HLV Lê Thụy Hải là làm sao gắn kết dàn cầu thủ toàn sao của Đà Nẵng thành một khối thống nhất, thay vì là một đội bóng phép cộng như hiện tại.

Trong khi đó, Nam Định cũng không được phép thua trong trận đấu này bởi điều đó đồng nghĩa với việc họ sẽ tụt xuống ngồi "chung xuồng" với Đồng Tháp trên bờ vực xuống hạng. Chờ đợi vào sự trở lại của Chmokine sau một thời gian dài chấn thương và điểm tựa sân nhà, HLV Bùi Hữu Nam hy vọng các học trò của ông sẽ trụ vững trước những cơn sóng dữ sông Hàn để ít nhất mang về được 1 điểm.

Cũng giống như cặp đấu giữa Bình Dương và Bình Định, trận Hòa Phát - SLNA là cuộc đối đầu giữa những kẻ vừa bại trận ở tứ kết Cup QG.

Sau giai đoạn thăng hoa, Hòa Phát đã lộ diện là đội bóng trung bình, chưa đủ lực để gây nên một hiện tượng ở V.League. Còn SLNA thì rớt thảm hại bởi những cuộc nội chiến trong lòng CLB này. Tuy nhiên, việc các cầu thủ trẻ xứ Nghệ được tung đi đá thuê tứ xứ vô hình trung tạo nên một sự hậu thuẫn rất lớn để người ta có thể tin rằng SLNA không bao giờ rớt hạng.

Chẳng nói đâu xa, phân nửa đội hình nội binh của Hòa Phát sẽ ra sân trong trận đấu tới với SLNA là các cầu thủ… thành Vinh. Một trận đấu giữa "quân ta và quân mình" như vậy dễ dẫn tới một kết quả hòa, nhất là trong thời điểm cả hai đội đều không được phép thua.

Nội tình cùng mang đầy dấu hiệu bất ổn như SLNA, đại biểu Thủ đô LG.Hà Nội.ACB sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn khi tới làm khách sân Cao Lãnh, nơi mà đội chủ nhà Đồng Tháp đang đặt hết sự sinh tồn của mình vào những bản hợp đồng mới đến từ Ukraina, Brazil và Thái Lan. Lượt đi, LG.Hà Nội.ACB đã thắng 2-0, còn lượt về, họ sẽ khó lòng thoát khỏi cảnh phải "trả nợ" trước khát vọng trụ hạng cháy bỏng của người Đồng Tháp Mười.

Trên sân Long An, chủ nhà GĐT.LA không có nhiều thời gian nhấm nháp hương vị ngọt ngào của chiến thắng ở Cup QG, khi mà nỗi lo bị truất ngôi đầu bảng xếp hạng V.League đang ập đến. Bước vào trận đấu với Hải Phòng tới đây, đội bóng của ông Calisto bị mất hàng loạt cầu thủ trụ cột. Đầu tiên là cặp tiền đạo chủ lực Carlos và Antonio đều phải ngồi ngoài vì thẻ phạt. Thứ đến là Minh Phương chưa bình phục chấn thương, còn Tài Em thì vẫn chưa tìm được phong độ vốn có.

Trong khi đó, Hải Phòng không phải là một đội bóng dễ bị bắt nạt. Lối chơi rắn, không ngại va chạm và một tinh thần quyết đấu là thứ vũ khí giúp đội bóng thành phố Hoa phượng đỏ lấy được không ít điểm từ các đại gia ở V.League và có thể GĐT.LA cũng không là ngoại lệ. Một kết quả hòa là khả năng dễ xảy ra nhất của cặp đấu này. 

Ở trận đấu còn lại, chủ nhà Thép Miền Nam-CSG đụng" phải một HAGL đang hưng phấn sau chiến thắng oanh liệt trước Bình Dương ở Cup QG. Khả năng chia điểm của cặp đấu này là có, nhưng nó nhỏ hơn so với việc "chiến hạm" Cảng bị "đánh đắm" ngay trên sân nhà Thống Nhất bởi các "tay súng" Thái Lan của HAGL

Bảo Hân
.
.
.