V.League 2005: Thử thách đến sớm

Thứ Tư, 23/02/2005, 07:20

Với 5 - 6 trận có kết quả hoà, vòng đấu tân niên của V.League 2005 diễn ra ngày 20/2 có thể làm người ta ngộ nhận về một lượt trận tĩnh lặng. Thế nhưng, thực tế sân cỏ lại là hằng loạt những trận đấu “có vấn đề” của cả cầu thủ, trọng tài đến cổ động viên...

Nóng bỏng nhất là sự bùng phát nạn bạo lực sân cỏ. Theo thống kê của Ban tổ chức thì ở lượt trận vừa qua, các trọng tài đã phải sử dụng tới 30 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ, trong đó đa số là các trường hợp phạm lỗi thô bạo. Tuy nhiên, những con số này chắc chắn chỉ phản ánh một phần nhỏ những gì đã diễn ra.

Trận Hòa Phát. Hà Nội và Hải Phòng, người xem được chứng kiến hàng loạt pha "trình diễn" đong đầy tính... võ thuật của cầu thủ hai đội từ võ mồm đến thượng cẳng chân, hạ cẳng tay. Máu đã đổ ở trong sân và suýt chút nữa lại đổ ở ngoài sân nếu như màn khởi động cho cuộc loạn đả giữa các cầu thủ hai đội sau khi kết thúc trận đấu không được ngăn cản kịp thời.

Trên các sân Thiên Trường, Pleiku, Thống Nhất, lối chơi rắn quá mức cần thiết, những cú tắc bóng nhằm triệt hạ đối phương cũng diễn ra khá phổ biến trong các cặp đấu Nam Định - LG.Hà Nội.ACB, HAGL - Đà Nẵng, Thép Miền Nam.CSG - Delta Đồng Tháp...

Các khán đài ở lượt trận vừa qua cũng khen khét mùi... hooligan. Trên sân Hàng Đẫy, có nguyên cả một "dàn đồng ca"... chửi trọng tài và cầu thủ đối phương. Trên sân Pleiku, tiền đạo đội Đà Nẵng Achilefu lãnh một cơn mưa "vật thể lạ" từ khán đài khi đang được các bác sĩ chăm sóc ở ngoài sân.

Công tác trọng tài ở vòng 3 cũng có nhiều vấn đề. Sẽ là không quá nếu như nói rằng cung cách cầm còi nhu nhược, thiếu dứt khoát và chính xác của một số ông vua sân cỏ cũng là một trong những nguyên nhân dẫn tới lối chơi bạo lực của các cầu thủ. Đơn cử như trường hợp của trọng tài điều khiển trận đấu Hoà Phát.Hà Nội và Hải Phòng, Đặng Thanh Hạ. Trọng tài này đã tỏ ra quá nhát tay trong việc xử lý các tình huống phạm lỗi của cầu thủ hai đội, dẫn tới việc để trận đấu tuột khỏi tầm kiểm soát của mình, thậm chí suýt đổ vỡ vì những pha bóng tiểu xảo.

Đó là chưa kể quyết định của trọng tài này trong một số tình huống "nhạy cảm" liên quan tới kết quả trận đấu cũng không thực sự khiến người ta "tâm phục, khẩu phục", đặc biệt là đội khách Hải Phòng. Thậm chí, đã có không ít lời quy kết trọng tài Hạ "có mùi" tiêu cực, cố tình bênh Hòa Phát - Hà Nội, xử ép đội khách.

Chẳng thế mà, bên lề sân cỏ, rộ lên lời đồn đại là trước trận đấu, đội chủ nhà đã đi...cúng cả thần linh lẫn... người để cho ngày khai sân Hàng Đẫy diễn ra suôn sẻ! Hy vọng đây chỉ là những câu chuyện được sáng tác bởi những cái đầu chịu ảnh hưởng quá nặng nề của scandal trọng tài bán độ ở tít nước Đức xa xôi.

Trọng tài đã vậy, các đội bóng, cầu thủ cũng bị những cái mũi hay nghi ngờ "ngửi". Sau trận hòa 2-2 với Đồng Tháp, thái độ giận dữ HLV của Thép Miền Nam - CSG với lối đá phập phù của một trung vệ người Nga, làm không ít người vin vào đấy để ngửi thấy mùi... tiêu cực.

Bên cạnh đó, trong cú vấp của HAGL trước Đà Nẵng, dấu hỏi cũng đã được đặt ra sau hàng loạt những pha xử lý non nớt như một cầu thủ mới vào nghề của một thủ môn dầy dạn kinh nghiệm, cũng như có thừa khả năng chuyên môn. Chưa hết, cái mùi “bán tín, bán nghi” còn lây sang cả trận thắng của Bình Định trước SLNA bởi nỗi ám ảnh của truyền thuyết về một tam giác ân tình trong quá khứ, cũng như là sự bất ổn của chính nội bộ đội bóng xứ Nghệ ở hiện tại.

Bóng mới chỉ lăn qua 3 lượt trận, nhưng xem ra, V.League 2005 đang có chiều hướng đi vào vết xe đổ của những mùa giải trước. Với những gì đã diễn ra, nguy cơ tiềm ẩn này là có thật, chứ chẳng phải hài hước như kiểu chuyện tiếu lâm "Thầy bói ngửi sách" thời bóng đá chuyên nghiệp. Nói thử thách đến sớm với Ban tổ chức giải mà cụ thể là tân Trưởng ban Dương Nghiệp Khôi, cũng là vì lẽ đó

Bảo Hân
.
.
.