Từ chuyện gà trống Gaulois có nguy cơ tuyệt chủng

Thứ Năm, 11/11/2004, 20:07

Biểu tượng của nước Pháp, gà trống Gaulois, đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Tờ Daily Telegraph cho biết, cả nước Pháp hiện nay chỉ còn khoảng 200 con gà trống Gaulois, chủ yếu ở những trang trại tư nhân.

Người Pháp lo là phải, từ bao nhiêu năm nay, gà trống Gaulois vẫn là biểu tượng của nước Pháp. Một giống gà hiếm có nguy cơ mất đi đã là điều phải lo lắng. Một biểu tượng dân tộc có nguy cơ bị mất đi lại càng là nỗi đau đầu cho những ai ái quốc. Trẻ em Pháp sẽ nghĩ gì khi học mãi bài sử Tổ tiên chúng ta là những người Gaulois, một khi gà trống Gaulois không còn nữa?!

Thế đấy, tâm hồn của một dân tộc, một quốc gia đôi khi lại liên đới máu thịt tới những sinh vật tưởng chừng như rất nhỏ bé. Hầu như nước nào trên thế giới cũng có những linh vật của mình. Mặc dù khoa học trong thế kỷ XX và XXI đã có những bước tiến vượt bậc và đa phần nhân loại ngày nay không còn quá duy tâm nữa, nhưng không phải vì thế mà các dân tộc trên thế giới lại dám cả gan "giỡn mặt" những con vật thiêng liêng mà tổ tiên đã từng chọn làm biểu tượng.

Nghĩ chuyện xa ra chuyện gần, với mỗi người Việt Nam nói chung và mỗi người Hà Nội nói riêng, nếu dưới chân cầu Thê Húc không còn những con rùa thiêng, từng gắn với truyền thuyết hào sảng về đức vua Lê Thái Tổ mượn gươm thần đi đánh giặc ngoại xâm, thì hẳn lòng chúng ta sẽ cảm thấy thiếu thốn điều gì đó rất đỗi thành kính và tự hào mỗi khi đứng trước gương xanh thăm thẳm của nước Hồ Gươm?! Chắc chắn sẽ không chỉ các thi sĩ mới đau đớn vì thế mà mọi con dân nước Việt đều sẽ cảm thấy chính mình bị mất đi một phần kho báu tinh thần không thể gì bù đắp nổi.

Ấy vậy mà trong đời thường, đôi khi con người lại quá vô tâm với đời sống của những con vật. Theo Reuters, danh sách các loài vật phải đứng trước nguy cơ tuyệt chủng đang gia tăng với tốc độ đáng sợ. Tại Hội nghị quốc tế của những người theo đảng Xanh, dự định nhóm họp tại Bangkok, thủ đô Thái Lan, Liên hiệp quốc tế về bảo vệ thiên nhiên và tiềm năng thiên nhiên (IUCN) sẽ công bố danh sách 12 nghìn sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng. Một con số đáng kinh hãi! Nếu không có gì thay đổi một cách khả quan thì trong vòng 50 năm nữa trên mặt đất sẽ biến mất 30% số sinh vật hiện đang tồn tại. Bao nhiêu biểu tượng, bao nhiêu cảm xúc sẽ bị mất đi

.
.
.