Trai làng lội bùn tranh cướp phết ở Hiền Quan

Thứ Tư, 28/02/2018, 20:14
Hàng trăm thanh niên lấm lem bùn đất khắp người lao vào nhau, trèo cả lên người đối thủ để tranh giành quả cầu may mắn gây ra cảnh tượng hỗn loạn cả một góc làng.


Chiều 28-2 (tức 13 tháng Giêng), lễ hội cướp phết Hiền Quan (Tam Nông, Phú Thọ) diễn ra tại cánh đồng làng với sự tham dự của hàng nghìn người dân quanh vùng và du khách thập phương.
Chủ tế cùng 3 quả phết được lực lượng an ninh hộ tống ra bãi chơi.
Theo nghi lễ, BTC sẽ lần lượt rước 3 quả phết và 3 quả dúi ra cánh đồng chôn xuống đất để cho thanh niên đánh phết. Năm nay, sân chơi cướp phết được đưa vào cánh đồng gần đền thờ Thiều Hoa công chúa thay vì ra bãi sông như các năm trước.
Người dân quan niệm, ai cướp được trái phết thì sẽ gặp nhiều may mắn. Vì thế, hàng năm lễ hội này thường thu hút rất nhiều người tham dự, đặc biệt là nam thanh niên. Ngay sau khi quả phết được tung ra, hàng trăm thanh niên lao vào nhau tranh giành náo loạn của cánh đồng.
Người chơi chia thành nhiều nhóm lao vào tranh giành, thậm chí dẫm đạp trèo lên người đối thủ để "cướp" may mắn về cho mình.
"Chiến trường" cướp phết chuyển từ đồng ruộng lầy lội bùn đất ra đến ruộng ao bèo.
Hò hét, xô đẩy thậm chí là xô xát nhau khi tranh giành phết.
Hai thanh niên chịu thua sau một hồi tranh giành quả phết, ngồi bơ phờ ở bờ ruộng, mặt mũi lấm lem bùn đất.
Có không ít thanh niên phải dừng cuộc chơi vì không thể chịu nổi sức ép khi lao vào cuộc chiến giành phết.
Người đi dép ở lại sau trận chiến cướp phết của hàng trăm trai làng trên cánh đồng.
Chiến lợi phẩm của một cậu bé sau cuộc chiến cướp phết Hiền Quan.
C.Thắng - P.Sơn (Ảnh)
.
.
.