“Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa” đoạt giải Vàng sách hay

Thứ Hai, 24/12/2012, 12:29
Sáng 23/12, lễ trao Giải thưởng sách Việt Nam do Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội.

Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo TW; đồng chí Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Tuyên giáo TW; đại diện nhiều bộ, ngành đã đến dự.

Theo ông Nguyễn Kiểm, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, năm nay, số nhà sách tham gia giải vẫn đạt hơn 60% các NXB, nhưng lại thiếu vắng một số NXB lâu năm; số lượng sách dự giải thấp hơn năm trước; 8 loại sách hay đều có giải, nhưng phân bố không đều, tập trung nhiều ở mảng sách văn học, KHXH nhân văn, khoa học công nghệ, lý luận chính trị, giáo dục-đào tạo v.v… Tuy nhiên, số giải Vàng năm nay lại tăng, do có nhiều cuốn có giá trị lý luận, khoa học và thực tiễn.

Ở giải Sách hay, BTC giải đã trao 5 giải Vàng: bộ “Lịch sử Nam bộ kháng chiến” (của PGS.TS Tô Huy Rứa và nhóm tác giả chỉ đạo biên tập xuất bản) gồm 2 tập chính sử và 2 tập sách; Từ điển giáo khoa sinh học; Can thiệp động mạch vành trong thực hành lâm sàng; Từ điển Việt Nam và Tôi kể em nghe chuyện Trường Sa. Ngoài ra còn 14 giải Bạc, 15 giải Đồng, 12 giải Khuyến khích.

Ở giải Sách đẹp, có một giải đặc biệt cho cuốn “Hồ Chí Minh toàn tập” và 4 giải Vàng: Sinh học; Điêu khắc TP Hồ Chí Minh 1975-2012; Những nhân vật tên còn trẻ mãi - Những con vật bầu bạn tuổi thơ; Trịnh Công Sơn - Thư tình gửi một người. BTC cũng trao 9 giải Bạc, 12 giải Đồng, 15 giải Khuyến khích

Dạ Miên
.
.
.