Thiếu những bộ phim hay về đề tài an ninh trật tự

Thứ Ba, 08/03/2005, 08:31

An ninh Tổ quốc luôn là mảng đề tài hấp dẫn đối với khán giả nhưng những năm qua, mảng phim về đề tài này chưa thật chinh phục người xem.Thật đáng tiếc, khi chúng ta có cả một thực tế dày dặn chiến công trong hoạt động bảo vệ an ninh Tổ quốc với biết bao con người và chiến tích làm rạng danh non sông mà vẫn chưa có những bộ phim xứng tầm.

Qua 2 cuộc kháng chiến, đóng góp của lực lượng Công an trong công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc là rất to lớn. Cuộc đấu tranh thầm lặng diễn ra vô cùng phong phú trên lĩnh vực này chính là mảnh đất màu mỡ để các nhà làm phim có thể khai thác. Trước đây, đã có một số phim về đề tài này như Cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn,  Không nơi ẩn nấp, Mật danh ARES, Điệp viên nhảy dù, Câu chuyện từ bản Phiêng Ban v.v... nhưng so với thực tế ngồn ngộn của cuộc sống thì sự phản ánh của điện ảnh còn là quá ít về số lượng và chưa tới về chất lượng.

Nhìn chung nhiều năm qua, kết cấu loại phim đã được trình chiếu đều theo mô-típ kẻ phạm tội trốn thoát rồi cuối cùng bị bắt, rồi nhận biết lẽ phải v.v... nên xem đầu phim đã đoán được cuối phim. Tính trí tuệ trong diễn biến ít nên thiếu kịch tính, tình tiết không hấp dẫn.

Bên cạnh đó, việc chọn diễn viên, lựa trang phục còn quá đơn giản, nên chưa tạo được hình tượng sinh động cho người chiến sĩ Công an. Việc thể hiện vẫn mang tính kịch nhiều hơn là điện ảnh - đặc biệt là về ngôn ngữ và lời thoại. Trong một bộ phim về đề tài này, có cuộc gặp mặt của một băng cướp, mà tên trùm lại phát biểu như một cán bộ: "Tới đây, các anh phải chú ý giảm biên chế để tránh hậu quả... Chúng ta cùng phải cố gắng!" khiến người xem thấy khó chấp nhận. Hoặc có cảnh vài cảnh sát cùng lăm lăm súng đuổi bắt đối tượng cũng có súng, nhưng kết cục là một cuộc bắt giữ bằng tay, sau một cuộc vật lộn khá nhẹ nhàng mà không một phát súng nổ! Nhiều pha cảnh sát (kể cả đặc nhiệm) đấu võ với đối tượng, mà cả 2 bên đều tỏ rõ sự không “nhà nghề” bởi các miếng võ đơn giản và động tác thì chả lấy gì làm thuần thục, thậm chí thấy rõ các diễn viên cố tránh làm đau nhau. Nếu không có tiếng động phụ trợ, khán giả dễ nghĩ đó là vật nhau chơi.

Có nhiều nguyên nhân đưa đến chất lượng không cao của các bộ phim như thế. Một phần do các nhà biên kịch, đạo diễn đều thiếu thực tế, chưa am tường hoạt động an ninh nên việc chọn lọc, lấy tư liệu còn đơn giản, chưa thật phong phú như hiện thực vốn có. Hơn thế, sự chọn lọc, sáng tạo trong sức tưởng tượng mạnh mẽ để biến các tư liệu nhuần nhuyễn thành câu chuyện hoàn toàn khác, những nhân vật thực sự sống động cũng chưa đạt đến độ chín, nên không khỏi có bộ phim, tính tư liệu vẫn bao trùm. Đúng như nhà văn Y. Ga-sét nói: “Phẩm chất thẩm mỹ, phẩm chất văn hóa của người viết mới là cái quyết định”.

Đội ngũ biên kịch của mảng đề tài này còn ít cũng một phần vì việc tiếp xúc, chọn lọc đề tài không dễ. Cách đây vài năm, điện ảnh CAND đã tổ chức một buổi gặp mặt các nhà văn, nhà biên kịch chuyên nghiệp trong và ngoài lực lượng, để lắng nghe ý kiến, đồng thời động viên họ bằng việc sẽ tạo điều kiện để các cây bút được tiếp xúc các hồ sơ vụ án cũng như các chế độ hợp lý cho người sáng tác. Thế nhưng, kết quả không mấy khả quan khi sau cuộc gặp mặt đó, chỉ hơn 10% nhà văn, nhà biên kịch tham dự chấp nhận đề nghị sáng tác đề tài trên. Thiếu kịch bản hay - yếu tố đầu tiên của một tác phẩm điện ảnh, làm sao có thể có được phim hay? Bên cạnh đó, còn thiếu một đội ngũ diễn viên, đạo diễn không chỉ tâm huyết, mà còn phải dày kinh nghiệm trong lĩnh vực này. Đó chính là những khó khăn của điện ảnh Công an.

Thiếu những bộ phim có chất lượng, hấp dẫn là một thiệt thòi cho người xem hôm nay khi chưa có dịp hiểu hết được những chiến công cùng sự hy sinh cao cả mà thầm lặng của những chiến sĩ Công an, nhưng cũng là một thiếu sót của chúng ta với thế hệ sau trong việc giúp họ hình dung lại được cuộc chiến đầy chất Anh hùng ca của lực lượng Công an nhân dân dưới sự lãnh đạo tài tình của Đảng.

Vấn đề đặt ra lúc này để không bỏ phí một mảng đề tài vốn rất được yêu thích, lại là thế mạnh của chúng ta, đòi hỏi phải có một cơ chế thích hợp với những điều kiện thuận lợi hơn nữa để tập hợp được những người làm phim giỏi về đề tài này, cả nhà biên kịch, đạo diễn và diễn viên. Lẽ nào, dịp 60 năm thành lập lực lượng Công an sắp tới, chúng ta lại không có một món quà xứng đáng để chào mừng lực lượng vốn rất được Đảng và Bác Hồ quan tâm bởi vai trò quan trọng trong việc giữ gìn nền an ninh đất nước?

Dạ Miên
.
.
.