Vững chãi niềm tin

Thứ Sáu, 20/02/2015, 14:51
Những tháng năm đất nước mình gian lao vất vả
Bão lũ tràn về, cướp biển ở ngoài kia
Nặng lòng lắm những con tàu ra khơi đánh cá
Hạt lúa trong đồng đến vụ vẫn còn lo.

Rất có thể ở nơi đâu có đảng viên chưa làm tròn nghĩa vụ
Chi bộ nào sức chiến đấu còn vơi
Nhưng lòng dân vẫn tin yêu vào niềm tin cao cả
Một mùa xuân có thật ở trên đời

Đảng vẫn đưa non sông đi theo con đường Bác Hồ đã chọn
Hiểu gian nguy và biết vượt gian nguy
Rồi hôm nay, hôm mai bát cơm đầy chưa chia đều hết thảy
Một định luật công bằng đau đáu mãi lòng ta.

Và từ đấy ta hiểu thế nào là cách biệt
Để biết nhận ra nghĩa cử chân thành
Gạn sỏi sạn, tìm điều trong sáng
Chân lý không xa, ở ngay trái tim mình.

Đất nước đã sang xuân, lòng ta thêm vững chãi
Vững chãi niềm tin, vững chãi ngọn cờ
Nhận rõ kẻ thù và tìm thêm bạn tốt
Cho Tổ quốc mình đẹp mãi những vần thơ…

Trần Trương
.
.
.