Tái hiện vở "Cô gái đội mũ nồi xám" của Lưu Quang Vũ

Thứ Năm, 05/08/2010, 15:02
Để tưởng nhớ nhà biên kịch tài hoa Lưu Quang Vũ, tối 3/8, Nhà hát Tuổi trẻ đã cho ra mắt vở "Cô gái đội mũ nồi xám" (NSƯT Anh Tú đạo diễn) như một nén tâm nhang nhân 22 năm ngày mất của cặp nghệ sĩ tài danh Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh.

Nhà hát Tuổi trẻ là một trong những đơn vị nghệ thuật đã từng dàn dựng thành công nhiều kịch bản của Lưu Quang Vũ, từ vở kịch đầu tay "Sống mãi tuổi 17" năm 1980, cho đến tiểu phẩm "Bệnh sĩ" mới được dàn dựng vào năm 2009.

Vở kịch "Cô gái đội mũ nồi xám" của Lưu Quang Vũ đã từng được đạo diễn NSND Đình Nghi dàn dựng rất thành công cho Nhà hát kịch Hà Nội những năm 1980. Giờ đây, sau hơn 20 năm, dưới bàn tay của đạo diễn, NSƯT Anh Tú cùng một êkíp sáng tạo mới, một lần nữa "Cô gái đội mũ nồi xám" lại được tái hiện trên sân khấu của Nhà hát Tuổi trẻ, với một phiên bản mang ấn tượng hoàn toàn khác lạ đối với người xem.

Cảnh trong vở "Cô gái đội mũ nồi xám".

Câu chuyện kể về Trâm, một cô gái trẻ tuổi, sau bao nhiêu vấp ngã, đổ vỡ trên đường đời, bao mối tình không trọn vẹn, chỉ còn là một người chuyên tâm cho công việc. Trâm là người thành đạt trong sự nghiệp, nhưng sống rất khép kín. Năm tháng trôi qua, bất ngờ chị gặp lại Thành, một người đàn ông chỉ một lần quen biết. Tình yêu chân thành của anh đã làm trái tim tưởng đã băng giá của chị cuối cùng cũng rung lên nhịp đập rộn ràng của tình yêu hạnh phúc. Cũng lúc này, người mà chị đã từng yêu đắm đuối, nhưng đã rời bỏ chị vì một cô gái khác, cũng quay lại tìm. Những năm tháng đắng cay và cả ngọt ngào đã cho chị hiểu thế nào là hạnh phúc đích thực, để chị từ chối anh, đến với tình yêu của mình. Một câu chuyện nhẹ nhàng, nhưng cũng không kém phần quyết liệt về thân phận của những con người dám dấn thân, dám sống, dám mơ ước…

Cho đến hôm nay, hơi thở thời đại trong các tác phẩm sân khấu của Lưu Quang Vũ để lại vẫn luôn ám ảnh và gắn bó, đụng chạm tới nhiều mặt của cuộc sống đầy sôi động. Những kịch bản sân khấu một thời khuấy động sân khấu kịch nước nhà, nay đã trở thành những tác phẩm dàn dựng chuẩn mực trong nhà trường, cũng như của nhiều thế hệ nghệ sĩ trẻ và những nhà nghiên cứu sân khấu. Ra mắt "Cô gái đội mũ nồi xám" không chỉ để các nghệ sĩ mà cả khán giả mến yêu Lưu Quang Vũ lại có dịp tưởng nhớ về anh…

Với bàn tay của đạo diễn Anh Tú, các diễn viên trẻ Hoài Thu (vai Trâm), Dũng Nam (vai Thành), Như Lai (vai Nhật), Duy Anh (vai Đáp) v.v… đã thổi vào tác phẩm của nhà viết kịch tài danh một không khí mới, mang màu sắc hiện đại

Thanh Hằng
.
.
.