Real Madrid trước nguy cơ rã đám

Thứ Hai, 04/04/2005, 07:16

Sau hai năm trắng tay ở giải Vô địch quốc gia cũng như Cup C1 châu Âu, “dải ngân hà” hội tụ toàn sao của đội bóng trong mơ Real Madrid nay có nguy cơ rã đám vì lý do tuổi tác của một số "sao" đã về già dẫn tới thi đấu kém hiệu quả.

Theo Chủ tịch của Real Madrid là ông Perez, thì cuộc "phẫu thuật" câu lạc bộ sẽ bắt đầu vào tháng 6/2005. Figo là người đến trước và cũng đi trước. Vào năm 2000, giới túc cầu thế giới rất ngạc nhiên trước việc Perez mở rộng hầu bao chuyển nhượng Figo từ Barcelona về với giá kỷ lục là 56 triệu USD. Theo như hợp đồng thì tháng 6/2006, anh mới hết hạn làm việc ở CLB này, nhưng hết mùa bóng 2004-2005, Real sẽ giải phóng cho anh với hi vọng tiết kiệm được 12 triệu euro trong hai mùa bóng còn lại như đã ký trong hợp đồng, đồng thời giúp anh có điều kiện tìm một đội bóng khác trước mùa bóng mới khởi tranh.

Sau 5 năm cống hiến cho đội bóng Hoàng gia giàu thành tích hàng đầu châu Âu, sự ra đi của Figo đã nằm trong cơ cấu của ông Chủ tịch Perez và tân HLV Vanderlei Luxemburgo. Ban lãnh đạo Real hiện muốn có đội bóng kết nối giữa tuyến trên và tuyến dưới đều là những cầu thủ trẻ, nhưng do tuổi tác cao khiến Figo sẽ khó có khả năng bắt kịp. Mục đích của Real là tuyển nhiều cầu thủ trẻ, trong đó có nhiều cầu thủ đến từ Tây Ban Nha.

Vậy "ngôi sao" thứ hai phải ra đi của Real Madrid sẽ là ai? Trong một lần trả lời phỏng vấn mới đây trên kênh truyền hình Antena 3, ông Perez cũng không đề cập tới chuyện ai phải ra đi mà chỉ nói tới những cầu thủ trẻ nào sẽ gia nhập "dải ngân hà", đơn giản là vì khi lời nói của ông bay ra ngoài sẽ làm xáo trộn chuyện thi đấu của các cầu thủ. Theo giới thạo tin, thì sau Figo rất có thể là hậu vệ chạy cánh R. Carlos, năm nay đã 31 tuổi. Hợp đồng của Carlos ở Real mãi tới năm 2007, tuy nhiên, vì hiệu quả công việc nên anh phải ra đi sớm cũng không có gì phải bàn cãi nhiều.

Người ra đi tiếp theo của Real Madrid sẽ là cầu thủ người Anh, vừa chân ướt chân ráo tới CLB này, M.Owen. Nhiều nguồn tin cho rằng, rất có thể anh được cho Arsenal mượn, đổi lại câu lạc bộ này sẽ đưa A. Reyes về chơi ở Bernabeu. Ngoài ra, Real không thôi ý định mua bằng được cầu thủ Joaquin của Real Betis sau hai mùa đã đeo đuổi nhưng bất thành. Ban lãnh đạo của câu lạc bộ Hoàng gia nuôi hi vọng rằng, khi bỏ ra 24 triệu euro để có được Joaquin thì cầu thủ này sẽ thế được vị trí của Figo hiện nay.

Real hiện cũng đang săn lùng HLV F. Capello sau một mùa bóng "trảm" quá nhiều HLV. Nếu bất thành thì họ sẽ mời bằng được HLV của Liverpool hiện nay về, cựu HLV của Valencia, Benitez để thế chỗ của Vanderlei Luxemburgo hiện nay.

Vì lợi ích kinh tế mà nhiều cầu thủ già nhưng vẫn được giữ lại!

Trong hai mùa bóng này, Ronaldo ngày càng sa sút phong độ do cơ thể phát phì. Tuy nhiên, anh sẽ không phải ra đi vì các hợp đồng thương mại như quảng cáo và bán đồ lưu niệm mà CLB hưởng lợi từ anh là rất lớn. Beckham và Zidane cũng nằm trong số tương tự. Ai cũng biết rằng, ông Perez là vị Chủ tịch rất giỏi tính toán. Kể từ khi về Real Madrid năm 2000, ông đã đưa doanh thu của câu lạc bộ tăng gấp 15 lần nhờ các hợp đồng quảng cáo, lên tới 85,3 triệu euro (tính tới thời điểm tháng 7/2004).

Năm 2003 là năm doanh thu quảng cáo và bán đồ lưu niệm kỷ lục của Real Madrid. Chỉ tính riêng thời điểm Beckham rời MU tới đây, số đồ lưu niệm mà Real Madrid đã bán được là 53,8 triệu euro, tăng 53,8%. Cũng nhờ Beckham mà Real Madrid đã tăng doanh thu được 28 triệu euro tiền quảng cáo và bán bản quyền truyền hình cho các quốc gia châu Á, nơi có các fan nữ hâm mộ anh. Chính vì vậy mà ông Perez từng nói đùa rằng: "Có bán cả sân Bernabeu đi thì cũng không bán Beckham". Trong những ngày thi đấu bận rộn, Ban tổ chức của Real Madrid vẫn phải cho Beckham và Ronaldo đi tham gia đóng các phim quảng cáo

Văn Hùng (Tổng hợp từ báo chí nước ngoài)
.
.
.