Pele đau đầu vì quý tử

Thứ Ba, 21/06/2005, 10:31

Vua bóng đá Pelé đã bật khóc khi con trai ông là Edson Cholbi Nascimento bị bắt vì buôn lậu ma tuý. Đó không phải là hình ảnh của một ông vua bóng đá một thời như người ta thường thấy mà là một người cha buồn bã khi biết tin đứa con trai của ông hư hỏng.

“Cũng như biết bao bậc cha mẹ khác, tôi thật buồn khi có con là kẻ phạm tội. Những người biết rõ Edson Cholbi Nascimento thật không thể hình dung ra rằng, anh ta lại là người như vậy. Và thật bất hạnh là trong khi tôi ra sức đấu tranh chống lại nạn buôn bán và sử dụng ma túy thì trong chính gia đình tôi lại có một con sâu. Có lẽ vì tôi làm việc quá nhiều nên tôi ít để ý tới chuyện gia đình” - Pelé vừa khóc vừa nói trong một cuộc họp báo tổ chức tại trụ sở đơn vị phòng chống ma túy của Cảnh sát liên bang Brazil.

Edson Cholbi Nascimento, 35 tuổi, từng là một cầu thủ đá bóng chuyên nghiệp nổi tiếng dưới cái tên Edinho, nằm trong số 50 người bị cảnh sát bắt tại thành phố duyên hải Santos, Brazil hôm 6/6. Edson Cholbi Nascimento sẽ phải chịu mức hình phạt 15 năm tù giam vì tội câu kết với các phần tử tội phạm và buôn bán chất ma túy.

Trong một cuộc phỏng vấn được báo chí đăng lại, Nascimento cho biết, anh bắt đầu sử dụng ma túy vì tò mò sau khi giã từ sân cỏ năm 1999. Cũng trong năm đó, Edson Cholbi Nascimento bị buộc tội vô ý sát hại một người lái xe môtô trong một cuộc đua xe ôtô trái phép tổ chức trên đường phố của Santos.

Hiện các luật sư của Edson Cholbi Nascimento cho biết, thân chủ của họ tạm thời được trả tự do bằng một khoản tiền bảo lãnh để chờ ngày xét xử

Nguyễn Phương (Theo AP)
.
.
.