Nơi ấy

Thứ Bảy, 01/02/2014, 12:40

Sẽ không bao giờ quên
nơi ấy
nơi tình yêu bắt đầu
nơi anh nói với em những điều
không sao nhớ nữa
chỉ có mái tóc bay
và bàn tay ấm nồng như ngọn lửa.

Nơi ấy
em ơi
anh tìm thấy nửa đời anh quên lãng
tìm thấy ước mơ
nhận ra khả năng chưa khai thác
và tình yêu bắt đầu ra sao
không thể nào nhận biết.

Phút giây mang theo kỷ niệm
trái tim anh thầm thì khao khát
khi em đến
hồn anh lên tiếng hát.

Ở nơi em
mùa màng
còn nơi anh
đói khát
anh tiếp nhận từ em
năm tháng!

Phan Quốc Bình
.
.
.