Niềm tin không thể cũ

Thứ Hai, 25/04/2005, 07:54

Vừa đặt chân xuống sân bay Nội Bài, A.Riedl khẳng định chính ông đã đề nghị Liên đoàn Bóng đá Việt Nam gọi Văn Quyến trở lại đội tuyển. Thậm chí, ông thầy người Áo còn bật mí đã dành chỗ cho cậu "học trò cưng" ngay từ khi nhận lời mời làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam.

Vì sao?

Vì ấn tượng đậm nét mà "thiên thần nhỏ" tên Quyến để lại cho ông thầy ở SEA Games 22.

Vì niềm tin vào bản năng chơi bóng có một không hai của cậu bé vàng xứ Nghệ không thể một sớm một chiều mà bị mai một.

Vì những cái tên trong bản danh sách của đội tuyển mới chỉ là những sự lựa chọn ban đầu cần phải được A.Riedl "thẩm định".

Vì kể từ SEA Games 22 đến nay, ông thầy không biết cậu học trò của mình đã rơi tự do từ đỉnh cao xuống vực sâu phong độ, cùng với hàng loạt điều tiếng không hay ngoài bóng đá. Trả lời báo chí tại sân bay, ông thầy có vẻ ngỡ ngàng khi biết 10 trận đấu vừa qua Quyến không ghi nổi một bàn và có khả năng phải ngồi lâu trên ghế dự bị của SLNA. Nhưng sự điềm đạm đã níu ông không buột ra câu hỏi: Tại sao?

Và có thể vì cả một lý do khá tâm linh đúc kết qua các đời thầy ngoại. Những Dido, Letard, Tavares, cứ ông nào "đụng" tới Quyến đều có kết quả (đúng hơn là hậu quả) không hay ?! 

"Bắt được sóng" của ông thầy cũ khá nhanh, từ xứ Nghệ, Quyến "lẹ miệng" khẳng định: "Thầy đã không quên tôi nên tôi sẽ cố gắng lấy lại phong độ để không phụ sự tin tưởng của thầy".

Niềm tin của  thầy Riedl với Quyến hôm nay liệu có nhầm chỗ như niềm tin mà 7 năm trước, ông đã đặt trọn vào lão tướng Nguyễn Văn Dũng trong "cái chết trước ngưỡng cửa thiên đường" của đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết Tiger Cup 98 với Singapore không? Hy vọng là không!

Trong màu áo Khánh Hòa, Tấn Tài đang chứng tỏ được phong độ tốt ở giải hạng Nhất 2005. Trước khi danh sách đội tuyển được công bố, người ta cũng thấy ngấp nghé tên anh trên bàn các tuyển trạch viên. Nhưng cuối cùng Tài bị …"đánh trượt".

Vì sao?

Vì người ta chưa quên hành động đầy tự ti và đáng xấu hổ của cầu thủ này dưới thời Tavares?

Vì sự kỳ thị màu áo hạng Nhất của Tấn Tài không tương xứng cấp độ đội tuyển quốc gia?

Vì "lời nguyền" của một quan chức cấp cao Liên đoàn: "Nếu tôi còn làm thì Tấn Tài sẽ không bao giờ được triệu tập vào bất kỳ một đội tuyển quốc gia nào"?

Văn Quyến - Tấn Tài, hai "trường hợp đặc biệt" trong "di sản" mà Tavares để lại có kết quả khác nhau dưới triều đại A.Riedl.

Vì sao?

Vì danh tiếng, tài năng và sự ảnh hưởng của họ khác nhau.

Vì việc "đối xử" của "người lớn" với trường hợp của Quyến và Tài giống như chuyện chạy đi, chạy lại giữa hai bờ: Niềm tin và sự bảo thủ.

Vì những cái khác nhau đó, người ta sẵn sàng bỏ qua một bên sự đối lập giữa phong độ rơi tự do của Quyến và phong độ tốt của Tài và một số cầu thủ trẻ khác ở thời điểm hiện tại.

Nhưng như thế thử hỏi lấy đâu niềm tin để cho các cầu thủ trẻ phấn đấu?

Bảo Hân
.
.
.