Những sự cố trong lịch sử Liên hoan phim Cannes

Thứ Tư, 25/05/2005, 06:52

Liên hoan phim Cannes là lễ hội lớn hằng năm của điện ảnh quốc tế. Những ngày diễn ra liên hoan luôn ngập tràn không khí lễ hội với sự góp mặt của những đạo diễn, diễn viên danh giá nhất. Tuy nhiên, hầu như liên hoan nào cũng có những sự cố ngoài ý muốn.

Ngay từ lần đầu tiên được tổ chức, Liên hoan phim quốc tế Cannes đã không được xuôi chèo mát mái. Ngày dự định khai mạc lúc đó là 1/9/1939! Tuy nhiên, đúng vào hôm ấy, cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai đã bùng nổ bằng việc quân đội Hitler tấn công Ba Lan. Thế là, xôi hỏng bỏng không!

Trong lịch sử của mình, liên hoan Cannes hai lần không được tiến hành theo định kỳ hàng năm: đó là vào năm 1948 và 1950. Lý do rất đơn giản: Ban tổ chức không tìm ra đủ kinh phí.

Năm 1968, liên hoan Cannes phải đóng cửa sớm hơn thời hạn dự định 5 ngày vì nước Pháp lúc đó phải đối mặt với các cuộc nổi dậy của giới sinh viên cấp tiến. Rốt cục là các nghệ sĩ tham dự liên hoan đã không được nhận phần thưởng xứng đáng của mình.

Năm 1985, liên hoan Cannes được ghi nhớ bởi một vụ khán giả ném bánh ngọt vào đạo diễn lừng danh người Pháp Jean-Luc Godar. Người khán giả này tức giận vì không hiểu rõ ý nghĩa của bộ phim "Trinh thám" của Godar nên mới có cách hành xử như vậy. Tuy nhiên, vị đạo diễn tài ba đã có cách ứng xử rất hóm hỉnh: Ông liếm lớp kem dính vào kính của mình và thích thú nhận xét: Ngon quá đi thôi! Ai chứng kiến cảnh đó cũng phải bật cười.

Vài năm trước đây, khách tới liên hoan Cannes đã phải kinh ngạc khi Nicole Kidman trong bộ váy đỏ chót xuất hiện trên lối đi trải thảm đỏ tới Cung điện anh em Lumier. Nguyên do không phải là ở bộ váy của cô mà ở chỗ: Nicole đi chân đất!

Liên hoan Cannes lần thứ 55 đã bị những người gốc Do Thái ở Mỹ phong tỏa vì họ cho rằng, nước Pháp lúc đó đang bị nhiễm virus bài Do Thái. Tuy nhiên, những người làm điện ảnh Mỹ, trong đó có đạo diễn gốc Do Thái Woody Allen, đã tới Cannes, bất chấp những đe dọa từ các phần tử cuồng tín...

Những bộ phim được chọn tham dự liên hoan Cannes cũng rất hay gây sốc cho công chúng. Chẳng hạn, như năm 2002, phim "Định mệnh" của đạo diễn Gaspar Noe với ngôi sao màn bạc Italia, Monique Belucci trong vai chính vì có quá nhiều cảnh bạo lực tự nhiên chủ nghĩa nên đã khiến khán giả không chịu nổi, phải bỏ ra về trước khi phim kết thúc...

Năm nay, liên hoan Cannes cũng không thoát khỏi các sự cố. Được mọi người nhắc tới nhiều nhất là chuyện cô đào xinh đẹp người Pháp Sophie Marceau đang đi trước muôn nghìn cặp mắt bỗng nhiên bị lộ ra "gò bồng đảo sương còn ngậm". Sophie không biết mình bị rơi vào tình huống khó xử đó ngay nên cứ điềm nhiên trưng ra trước bàn dân thiên hạ điều thầm kín của mình. Mãi sau, cô mới nhoẻn miệng cười kéo áo lên, tự nhiên đến nỗi hãng truyền hình Anh Sky News bình luận rằng, cô đã cố tình làm thế.

Cũng tại Cannes năm nay, siêu mẫu Naomi Campbell đã bị lừa mất toàn bộ số y phục mang theo. Gã trộm đã giả danh làm trợ lý của Naomi, tới gặp thuyền trưởng con tầu mà hãng Varazze đã cho cô mượn đi tới Cannes và nói rằng, y cần mang tất cả các bộ y phục mẫu của Naomi tới khách sạn Martinez để cô chụp ảnh thời trang. Ôm gọn kho báu đó, gã trộm đã bốc hơi không lời từ biệt. Naomi đành ngậm bồ hòn làm ngọt

Huyền Anh
.
.
.