“Nhà mặt phố” qua cái nhìn của Nguyễn Thế Sơn

Thứ Sáu, 17/02/2012, 18:24
Hà Nội đang thay đổi đến chóng mặt với những tấm biển quảng cáo sặc sỡ thu hút những ánh nhìn. Những tấm biển quảng cáo cao hàng chục mét, che lấp toàn bộ mặt tiền ngôi nhà chỉ khiến người đi đường chú ý trong chốc lát rồi lại lướt qua thật nhanh. Tất cả những điều này được thể hiện tại triển lãm cá nhân “Nhà Mặt Phố” của nghệ sỹ Nguyễn Thế Sơn vào ngày 8/3 tại Viện Goethe, 56 - 58 Nguyễn Thái Học, Hà Nội.

Một tác phẩm sẽ được trưng bày tại triển lãm.

Nguyễn Thế Sơn lấy đề tài từ những tấm biển quảng cáo và bằng công nghệ kỹ thuật số, anh sắp đặt chúng thành những dãy phố. Người nghệ sỹ này sử dụng phương pháp in ấn độc đáo trên giấy xuyến chỉ và bồi trên lụa tạo thành một sự kết hợp hấp dẫn giữa kỹ thuật truyền thống và hiện đại. Hơn nữa, nghệ thuật sắp đặt nhiếp ảnh thách thức ranh giới cảm nhận của người xem giữa thực và hư.

Triển lãm lạ lùng của Nguyễn Thế Sơn mang lại cho người xem một cách nhìn khác về Hà Nội. Đồng thời cũng mang đến cho người xem những sự thay đổi mang đậm chất của lối sống công nghiệp

Hàn Ngọc Hảo
.
.
.