Ngày thơ Việt Nam lần thứ IX: “Quy mô và trang trọng”

Thứ Năm, 17/02/2011, 18:09
Sáng 17/2/2011, Ngày thơ Việt Nam lần thứ IX đã chính thức khai mạc tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Hàng nghìn người tới dự đã khiến khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám trở nên nhỏ bé. Ngày Thơ Việt Nam là ngày hội tôn vinh thành tựu thơ ca VN, được tổ chức vào ngày rằm tháng Giêng âm lịch hàng năm theo quyết định của Hội Nhà Văn Việt Nam.

Theo đánh giá của nhiều người, so với 8 lần trước đây, Ngày thơ Việt Nam năm nay được tổ chức khá quy mô và trang trọng.

Những hình ảnh dưới đây được phóng viên CAND Online ghi được trong buổi khai mạc Ngày thơ Việt Nam:

Như mọi năm, Ngày thơ Việt Nam lần thứ IX được tổ chức tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Hàng nghìn người yêu thơ, yêu nghệ thuật tìm về trường Đại học đầu tiên của nước Việt để say đắm trong không khí thơ.

Với chủ đề “Đất nước, mùa xuân”, Ngày Thơ năm nay nhằm kỷ niệm 100 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (1911 – 2011) và 70 năm Ngày Bác về nước (1941 – 2011) lãnh đạo cách mạng, đưa đất nước đến độc lập, thống nhất và từng bước cường thịnh như hôm nay.

Giới thiệu tác phẩm Nhật ký trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh bằng nhiều ngôn ngữ như chữ Hán, tiếng Hàn Quốc…

Triển lãm vườn tượng các nhà văn nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học, nghệ thuật. Nhà thơ Văn Thức, chụp ảnh lưu niệm bên tượng cha. Ông là con trai cả của cố Nhạc sĩ Văn Cao.

Ca khúc “Màu hoa đỏ” được chuyển thể từ thơ được NSƯT Thái Bảo thể hiện rất thành công như đem đến một làn gió mới cho Ngày thơ năm nay.

Sân thơ trẻ cũng thu hút khá đông người dự.

Màn trình diễn của nhà thơ Vi Thùy Linh cùng với nghệ sĩ Đào Anh Khánh.

Phút ngẫu hứng của những người yêu thơ.

Đọc thơ.

Những cảm nhận trong ngày hội cũng được ghi lại bằng thơ.

Những vần thơ hay được chọn thả lên bầu trời trong Ngày thơ Việt Nam lần thứ IX.

Trang Dũng
.
.
.