ManCity “quỳ gối” trên sân nhà

Thứ Ba, 04/02/2014, 14:05
Trong trận đấu muộn vòng 24 Ngoại hạng Anh rạng sáng nay (4/2), ManCity lần đầu nhận trái đắng trên sân nhà mùa này và kẻ gieo sầu tại thánh địa Etihad chính là Chelsea. Như vậy, thành tích bất bại tại sân nhà mùa này của ManCity ở giải Ngoại hạng Anh đã bị phá vỡ. Nếu không tính tới Bayern trong loạt đấu Champions League, thì Chelsea là đội đầu tiên khiến thày trò Pellegrini ngã ngựa ngay tại Etihad.

Trước trận đấu này, rất nhiều dự đoán cho rằng The Blue sẽ "trắng tay" như bao ông lớn khác khi hành quân đến Etihad, nhưng một lần nữa, Mourinho đã chứng minh tại sao ông có danh hiệu "Người đặc biệt" - con người của những trận đấu lớn.

Chelsea đã phá vỡ thành tích bất bại trên sân nhà của ManCity.

Việc ManCity sứt mẻ lực lượng khi không có chân sút số 1 hiện tại là Aguero cũng khiến chủ nhà gặp thiệt thòi nhất định trong cuộc đối đầu với The Blue, nhưng không thể phủ nhận sự xuất sắc của thày trò Mourinho. Đang là đội bóng sở hữu hàng tấn công hay nhất của giải Ngoại hạng mùa này với 68 bàn thắng sau 23 vòng đấu, ManCity tỏ ra không hề e ngại khi tiếp đón vị khách đến từ thành London. Hàng tấn công của chủ nhà vẫn triển khai được những đợt tấn công liên tiếp ở những phút đầu, trong đó có những tình huống mà nếu không có sự may mắn và tài năng của thủ thành Peter Cech, lưới Chelsea hẳn đã rung lên và trận đấu đã diễn ra theo một kịch bản khác.

Tuy nhiên, Chelsea đã chứng tỏ tại sao họ có vị trí thứ 3 hiện tại. Sau những phút đầu vất vả chống đỡ, cỗ máy màu xanh của Mourinho bắt đầu hoạt động. Chủ nhà mạnh về công, thì các vị khách lại thiện về thủ với hàng phòng thủ tốt nhất giải Ngoại hạng năm nay với chỉ 20 bàn lọt lưới, Chelsea tổ chức phòng ngự chặt ở sân nhà rồi dần dần lấy lại thế trận. Chỗ “cáo già” của “Người đặc biệt” chính là tìm ra cách khóa chặt được linh hồn trên hàng công của ManCity. Việc đưa tân binh Nemanja Matic đá cặp cùng David Luiz giúp Mourinho vô hiệu hóa ngòi nổ David Silva.

Dù thắng, nhưng Người Đặc biệt lại tỏ ra "khiêm tốn" khi cho rằng Chelsea của ông khó có khả năng vô địch mùa này.

Lối đá phòng ngự phản công của Chelsea trong trận đấu này thực sự là tác phẩm kinh điển của Mourinho. Nó không chỉ đơn thuần là lối chơi dựng xe bus tiêu cực để tránh thua, các cầu thủ áo xanh còn rất biết cách tận dụng cơ hội để phản công. Với sự hoạt động tích cực của Hazard, các tiền đạo của The Blue thường xuyên nhận được bóng trong những tình huống thuận lợi. Trong một tình huống như thế, cú vô lê của Ivanovic đã thành bàn thắng. Tỷ số đã có thể nhân đôi cho Chelsea nếu cú dứt điểm của Eto'o ngay trước giờ giải lao không tìm đến đúng xà ngang.

Mất Aguero, Yaya Toure trở thành mũi nhọn chủ lực trên hàng công của ManCity, nhưng trong một ngày vô duyên, anh đã không thể giúp chủ nhà tránh khỏi một trận thua ngay trên thánh địa Etihad.

Trận đấu kết thúc với chiến thắng xứng đáng cho Chelsea, HLV Pellegrini một lần nữa trở thành kẻ chiến bại dưới tay đồng nghiệp Mourinho. Dù thắng, nhưng "Người đặc biệt" vẫn giữ quan điểm cho rằng, đội bóng của ông không có khả năng vô địch mùa này - chiêu "núp gió" quen thuộc của HLV người Bồ.

Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh tính đến ngày 4/2/2014:

Vị trí Tên đội Trận Thắng Hòa Thua G.Bàn L.Lưới H.Số Điểm
1   Arsenal 24 17 4 3 47 21 26 55
2   Manchester City 24 17 2 5 68 27 41 53
3   Chelsea 24 16 5 3 44 20 24 53
4   Liverpool 24 14 5 5 58 29 29 47
5   Everton 24 12 9 3 37 25 12 45
6   Tottenham Hotspur 24 13 5 6 31 32 -1 44
7   Manchester United 24 12 4 8 39 29 10 40
8   Newcastle United 24 11 4 9 32 31 1 37
9   Southampton 24 9 8 7 34 27 7 35
10   Aston Villa 24 7 6 11 27 34 -7 27
11   Stoke City 24 6 7 11 24 38 -14 25
12   Swansea City 24 6 6 12 29 35 -6 24
13   Hull City 24 6 6 12 23 30 -7 24
14   Sunderland 24 6 6 12 25 36 -11 24
15   Norwich City 24 6 6 12 19 37 -18 24
16   West Bromwich Albion 24 4 11 9 28 34 -6 23
17   Crystal Palace 24 7 2 15 15 33 -18 23
18   West Ham United 24 5 7 12 24 33 -9 22
19   Cardiff City 24 5 6 13 19 41 -22 21
20   Fulham 24 6 1 17 22 53 -31 19

Bình Nguyễn (tổng hợp)
.
.
.